Ối giời ơi, được chúc nhiều thế này mà mình không biết. Sướng quá, sướng quá.
Đi học mụ cả đầu, về được mấy phút, mở HAO ra đã thấy HAO thay áo mới, có kịp đọc cái gì đâu. Đến hôm nay mới đủ bình tĩnh để đọc, làm các bạn cụt hứng quá à???
Người ta tính tuổi như thế này này: 30 tuổi là đỉnh cao nhất của cuộc đời(có mọi thứ), chưa đến thì cộng thêm, còn sau đó thì phải trừ đi. Nếu tính tuổi mụ thì năm nay Mai mới 26 thôi, vẫn còn mải vui với các em bé đầu 8, ham chơi với các chị già 2 con(ham chơi với trẻ con), vẫn phải đi học và sợ thầy giáo mắng như con nít, cứ gọi "thầy giáo ơi!" làm thầy giáo giật mình thon thót, lại thêm cái tội đeo nhẫn rồi mà vẫn ti toe với các em là "anh chưa vợ", nên suýt nữa bị tuốt mất nhẫn
) .
SN Mai năm nay có rất nhiều quà:
Cách đây 1 năm, chị mơ ước nhận được 1 cái e_card. Và rồi năm nay cũng được nhận 1 cái. SN chị Mai năm nay được rất nhiều quà: 1 email của HAO, 1 nhắn tin của Mobile, 1 bưu thiệp hoa, 1 bút bi, 1 bánh gatô và 1 cái đồng hồ. Các em thấy có vui không???
Đang vội quá, hẹn các em đến hết tuần sau nhé. Lại đi học đây!!!
Đấy mải chơi với mấy em sau 10 khóa, quên hết cả bạn bè, tội lỗi quá. Xin lỗi tất cả nhé.
Còn cái điều mà tất cả chị em đều mong ước thì... phải nghiên cứu xem mình có mong ước giống mọi người không đã
:-/ |-)
Đây, mong ước của mình đây:
May your heart be full of happiness Nghe có vẻ ...quá, nhưng chắc càng giải thích thì càng không ai tin.
Một lần nữa cảm ơn các bạn, :x hạnh phúc quá!