Chúc mừng sinh nhật mẹ Nguyệt Anh

Phạm Thị Yến Mai
(maipty)

New Member
Tranh thủ ngày sinh nhật mẹ NA, mấy con rể xin chúc mẹ có con gái ngày càng xinh tươi nhé xinh như mẹ nó thời ấy ấy nhé :D
 
Cảm ơn mẹ Mai nhé, tưởng là Mai đi chơi bát ngát ở đâu rồi, không ngờ vẫn được chúc SN, cảm động quá. Con gái thì lúc nào cũng xinh hơn mẹ NA rồi, nhưng con rể Tùng phải cố ăn nhiều nữa vào mới mặc com lê được.
 
Ơ ơ, bát ngát thì bát ngát cũng vẫn phải về "nhà" chứ. Chê con rể Tùng thì xét con rể Bin xem. Nhưng mà con trai béo quá thì xấu lắm :p
 
Hello,

Chúc mừng SN bạn Nguyệt Anh của tớ, chúc bạn ngày càng xinh và trẻ như con gái :))
Nhân tiện chúc mừng mọi người Noel vui vẻ và năm mới nhiều may mắn

Đang du hý ở xứ nhà quê của chú Quach Tung Duong nên tốc độ internet như rùa, rất khó viết nhanh và nhiều,

/Thanh
 
Ơ, đọc cái "tai tồn" làm tớ tưởng là mẹ nào chứ. Mẹ này thì tớ ứ thèm gọi mẹ... vợ:p

Chúc bà mẹ "tình địch" ngày càng khỏe, trẻ, dạy con ngoan, không tranh dành với các bạn gái khác giống mẹ:p
 
Cảm ơn thông gia và "thông gia tình địch" nhé, tớ cũng chúc mọi người đi chơi Noel vui vẻ, năm sau mạnh khỏe cả năm. Mai à, tớ có chê con rể Tùng đâu, tớ cũng không thích con trai béo quá, đây chỉ là góp ý có tính chất xây dựng thôi. Nhưng cứ post ảnh con rể Bin lên nhé, càng nhiều lựa chọn càng hay. Giao này trông thế mà thù dai nhỉ, trót bảo là nhường cho mình rồi, bây giờ "chim cú" phải không? Nói thế thôi chứ tớ cũng thông cảm với Giao, đối tượng đặc biệt này không thể không tiếc được, thực ra bình thường tớ cũng hay nhường nhịn lắm, chỉ tại vì đây là bạn Thanh nên tớ mới dám tranh đấu thế chứ tớ cũng quý và kính trọng Giao lắm đấy :)) . Thanh đi du hý về nhớ viết bài tường thuật (nhanh và nhiều) + gửi ảnh minh họa nhé.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ôi Ôi, chưa xem ảnh Bin à? Phí hoài.
Đây là ảnh chụp khi chưa béo này:
VietHung.jpg


Này này, mẹ NA chóng quên quá đấy, thử vào phần tranh ảnh xem hồi trước viết cái gì nhé:p
 
Ảnh này thì nói làm gì, ý tớ nói là ảnh hiện tại, tự nhiên theo định nghĩa của Duy cơ mà. Hehe, nhưng mà thú thật đúng là tớ quên mất ngày trước đã xem ảnh này rồi, vừa phải vội vàng vào xem lại ngày xưa mình phát ngôn bừa bãi cái gì :p Già rồi nên hay lẫn lộn lắm, mẹ Mai thông cảm nhé (hôm trước tớ cũng nói câu này với bố Nhíp, bố cháu làu bàu "lúc chưa già cũng vẫn thế đấy thôi"!)
 
Chao Nguyet Anh va My Huong va tat ca cac ban
Tiec la bay gio moi vao duoc de chuc mung sinh nhat Nguyet Anh. Thay co ca mot muc rieng chuc mung sinh nhat My Huong , thoi thi chuc mung ca hai ban vao cung mot muc nay nhe. Chuc hai ban ngay cang tre dep hanh phuc, cuoc song gia dinh vien man con su nghiep thi thang tien , thanh dat.
Chuc cac ban 86-89 mot nam moi nhieu niem vui moi, van su nhu y va hy vong gap lai cac banvao mot dip hoi truong nao do trong tuong lai.
To da nhan duoc tin nhan chut Tet cua Giao, cam on Giao nhe, Giao rat la chu dao day, khong bao gio quen sinh nhat cua to, va cung khong nam nao quen gui chuc mung nam moi toi to. Mong rang Giao luc nao cung xinh dep, vui ve, tuoi tan , di toi dau la ba con lang xa ron rang toi do nhe.
Chuc ban Duy, ban Thanh, Giang, Mai, Tu va tat ca cac ban khac mot nam moi tot dep.
Hanh
 
Cảm ơn Hạnh nhé, dạo này Hạnh đi đâu mà ít thấy vào đây thế?
 
To it co dip vao day de chat voi moi nguoi, phan vi cung mac cam rang minh " tao hon" nen may co con gai lon qua, khong do duoc voi may em vua " tre" vua "xinh" con cua cac ban, mat khac thay bao gio cac ban cung di truoc vai buoc trong chuyen lo lang tuong lai cho con cai nen danh bui ngui rut lui co " trat tu" . Chinh ra to phai noi truoc voi cac ban Giao va Nguyet Anh rang to tuyen bo thong gia voi ban Thanh tu thoi xa xua roi nhe, tham chi ban Thanh co lan con danh tieng voi to qua duong Yahoo Messeger nua day nhung vi to cung nghi " duong xa xa xoi cach tro" nen to khong " follow up" ket qua la bay gio ban Thanh " hi ha" ta day co mot waiting lít "day dac" tha ho chon lua ma xem ra trong do chang co ten cua con gai to. HI hi
Nguyet Anh oi, he toi nay co ve Viet nam khong? Neu ve thi len tieng nhe, biet dau to va Nguyet Anh lai co dip gap nhau o Ha noi he nay nhi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hoàng Phương Hạnh đã viết:
...Chinh ra to phai noi truoc voi cac ban Giao va Nguyet Anh rang to tuyen bo thong gia voi ban Thanh tu thoi xa xua roi nhe, tham chi ban Thanh co lan con danh tieng voi to qua duong Yahoo Messeger nua ...

OOppps,

Đúng là số nó không đào hoa thì có cố cũng không được, đã gọi là lấy mối cho thằng cu rồi, mà mong muốn nó đào hoa cho khỏi khổ như bố nó thì chưa gì đã bị bóc mẽ :))

To Nguyệt Anh: Tớ thực hiện nghĩa vụ báo cáo dần dần,

Báo cáo 1: Paris by night

Newyear05024.jpg


/Thanh
 
Toàn chụp ở ngoài thôi ah ? Không thấy mày chụp từ trên tháp hay là trong MRouge, chán.

Lâu lắm mới thấy bà Hạnh cận, tưởng đâu bà đi nghỉ đẻ nữa rồi chứ, như bà Thanh Giang và 1 số bà khác trong này :)
 
Ngô Nguyễn Duy đã viết:
Toàn chụp ở ngoài thôi ah ? Không thấy mày chụp từ trên tháp hay là trong MRouge, chán.

:))
Moulin Rouge thì vợ hứa là sẽ show cho xem miễn phí khi về nhà nên không được vào. Còn tháp Eiffel thì nhìn thấy chúng nó xếp hàng đâm không muốn vào. Giống kiểu như bài toán dùng 1 đường ziczac điền kín diện tích hình vuông giữa 4 chân tháp.

Báo cáo 3: Chân tháp

thap.jpg


/Thanh
 
Hoàng Phương Hạnh đã viết:
Chinh ra to phai noi truoc voi cac ban Giao va Nguyet Anh rang to tuyen bo thong gia voi ban Thanh tu thoi xa xua roi nhe, tham chi ban Thanh co lan con danh tieng voi to qua duong Yahoo Messeger nua day ...

Thế mới biết đúng "Kẻ thù đáng sợ nhất là kẻ thù giấu mặt" nhỉ. Hè này chắc chắn tớ phải ở nhà để gặp Hạnh thôi, tháng mấy định về thì alo trước lên đây Hạnh nhé. Bao nhiêu lâu Hạnh chưa về thăm VN rồi?

Báo cáo của Thanh ảnh đẹp như là trong postcards ấy, nhưng mà thiếu phần cảm nhận cá nhân. Tớ quan tâm là quan tâm đến tình cảm của người chụp ấy chứ, ảnh không thì có ý nghĩa gì đâu ;;)
 
Back
Bên trên