Re: *:x)___Happy birthday to Khánh Hậu - Trung Anh___(x:*
"Trym" iu wi' của tao!
Bi h tao mới post bài ở topic này, ko có nghĩa là tao vô tâm đâu nhá! QUà tao đưa từ thứ 2 mà Mày này, SN mày, chúc mày luôn vui vẻ, hạnh phúc, may mắn trong Life and Love. Chúc mày tìm được a half của mình nhá!
Thực ra mục đích của tao không phải là chúc mừng mày cái khỉ ***** gì cả, chỉ cốt để câu bài thoai

)
Mày à, tao thân mày thế mà đã gần 5 năm. Nhớ ngày nào 2 đứa mới bước chân vào AMs với bao nhiu hân hoan, bao nhiu bỡ ngỡ buổi đầu, bi h đã thành "cáo già"

. Mày còn nhớ ko, những kỉ niệm hồi cấp II đẹp đẽ và thiêng liêng ấy,. Có lẽ năm lớp 9 là năm tao với mày thân nhau nhất, rite? Dù có lúc giận hờn, cãi vã nhau, nhưng thật may mắn là tình cảm của bọn mình ko hề suy chuyển mày nhẻy. Và may mắn hơn là bi h tao vs mày lại học cùng trg`, cùng lớp, ngồi cùng bàn, lại chwoi và học cùng nhau. Toa thwucj sự cám ơn bố mẹ cô bác dì chú... mày đã sinh ra và nuôi dưỡng mày, cám ơn sự tình cờ đã mang mày đến với tao, cám ơn Sịch đã gắn bó tao vs mày hơn, cám ơn tất cả. Mày à, mày có bít tao hạnh phúc thế nào khi có mày ở bên, chia sẻ cùng toa mọi niềm vui mỗi bùn ko? Mày à, toa cám ơn mày, vì đã chịu làm bạn tao -một con ngu + điên bất chợt!
Hix, bi h nhớ lại những lúc giận nhau, tao lại khóc nè!
Hùi lớp 8, rùi 9, mày luôn chia sẻ với tao vì những thèng tao thik, và rùi những cuộc tình vớ vẩn, linh tinh của tao, nhẻy? BI h nghĩ lại tao thấy tiếc thằng NAT quá!

(
Mày à, cơ hội là một món quà quý giá mà cuộc sống ban tặng chúng ta. Nó chỉ đến một lần chứ không có lần thứ hai. Vậy thì trong cuộc sống này, mày đừng bỏ lỡ cơ hội nào có thể, mày nhé. Tao đã ko bỏ lỡ cơ hội để làm bạn mày --> bi h vui quá nè! Còn mày, nếu có cơ hội để quên anh "Hóng" thì quên đi nhé! Tao ko thik mày cứ suy tư về anh ấy rùi khi thấy anh ấy đi cùng ng` iu lại nguyền rủa chị ấy tơi tả (poor her!)
Xin lỗi mày vì tất cả những lần tao làm mày bực, ko vui, hay đại loại như thế.
Cám ơn vì đã làm bạn tao trong 4 năm qua và trong những năm sắp tới (có hứa hẹn quá ko nhẻy?)
Thế nhé! Nhớ là tao yêu mày và sẽ luôn luôn là như vậy, nghe ko?