Chúc mừng sinh nhật Hiếu moi nặng

Duong Thu Hien
(joey)

New Member
Ơ... thế là hôm nay sinh nhật thật đấy à? Chúc mừng chúc mừng nhá ....... :dazzler: :guitar: Mà mới được 23 cái xuân thôi à??? Rồi....chúc Hiếu thêm 1 tuổi thêm phần xinh tươi như hoa nhé...haha...sợ không? :tongue: Ăn nhậu vừa đủ thôi nhé... :beerchug: :beerchug:

Ps:Để í là chú này khai lí lịch rất đầy đủ.... tốt.
 
SN Hiếu mọi đấy à? Lớn rồi, 23 cái XX rồi, bây giờ ra đường không được chơi cái trò mặc quần đùi đi xe máy + đi giày thể thao không đi tất nữa đấy nhé!
 
Bao nhiêu lâu ko vào, giờ mới thấy hóa ra là cũng có các bẹn nhớ sinh nhật mình. Hic, cảm động quá. Còn bọn còn lại ko nói giề thì chắc chắn là lũ khốn. :D Yet, many thanx.
 
Ới các bác nhà mình ơi......

Em vừa nhận được tin mật báo của Phọt Béo là các bác giai gái nhà mình vừa đi đánh chén nhậu nhẹt về đấy à? Có các giai nhà mình, có cả bác Dũng, cả con Hiền, con Minh nữa đấy à? Mẹ, thèm nhỉ!
Các bác vừa tụ họp chè chén xong lên đây buôn dưa lê tí đi......
 
Mật gì chứ giờ thì hết mật rồi...Thèm không??? Thôi chịu khó nhá...mà Q em... bao giờ mới chịu về chống lầy??? Mà quả ảnh của mày hôm bố vào khen được 2 câu bi giờ nó bị đi đằng nào mất rồi í...mà trong ảnh trông béo ra tí hay sao í...tuy vậy vẫn xinh... nhi?
 
Em đang đai-ựt (diet) gần chết đây. Khổ quá, cái cần to thì không chịu to, cái không cần to thì lại to...
Túm lại dân tình mình chè chén với nhau có tin tức gì mới của các bác nhà mình không nhẩy?
 
Các bác hôm nọ mấy giờ giải tán đấy?

Báo cáo là hôm nọ về, sáng hôm sau em bị ngộ độc thức ăn, bác nào xem phim "Exorcist" chưa nhỉ? Em có cảm giác mình giống bé gái vai chính trong vòng 5 tiếng đồng hồ. Đau quặn ruột. May mà không phải đi cấp cứu. SMS cho tình yêu Hiền, tình yêu hỏi lại tỉnh bơ: "Sao lại thế? Không phải là vì cười nhiều chứ?"

Hôm đấy công nhận vui thật. Tuần này trưởng ban tổ chức là các bác giai có thiết kế phát nào vui không?

P.S: con Phọt đến cười xinh được hơn tiếng rưỡi rồi bỏ đồng đội. Láo thế!
 
Tuần này, bé Minh theo chồng bỏ cuộc chơi. Anh em sau màn chào hỏi khởi động ở tượng đài Cảm Tử (địa điểm duy nhất thằng Dũng nó nhớ ra được sau nhiều năm xa quê ==> thằng này bây giờ đi đâu cũng phải qua Bờ Hồ) khoảng chừng hơn 1 tiếng, as always, bắt đầu nghĩ đến một chỗ ăn nhậu mới hợp vệ sinh hơn để tránh tình trạng vai chính bé Minh trong tập 1.
Sau một hồi tính toán thì địa điểm là Đảo Sen Quảng Bá. Riêng địa danh này đã góp phần loại trực tiếp hai chị em ra khỏi trận tuyến là em Ngân và em Chi, toàn những em có chức sắc cả. Tuy nhiên hàng ngũ cán bộ của chúng ta lại có được sự bổ sung đầy bất ngờ và đầy cố gắng của em ĐML, một nhân vật đã đi vào hàng thần bí sau rất nhiều phi vụ vắng mặt và về một đế chế quyền uy mà chị đã xây dựng được khi còn gắn tên tuổi mình với hãng taxi Mai Linh - ML. Cũng phải mở ngoặc rằng sự xuất hiện của chị lại ko hề bất ngờ với ban tổ chức vì chúng tôi đã luôn theo sát chị trên từng cây số để tránh tình trạng báo cho chị về cuộc hẹn quá muộn như lần trước. Về phía ban tổ chức mà như đề cập ở trên của bé Minh, là các bạn giai, có hai sự vắng mặt của bác Hưng - lí do của bác cực kì tế nhị mà chúng tôi ko tiện đưa ra trên HAO do quá nhiều người bít đến danh tiếng của bác, chỉ có thể nói là có liên quan đến vợ bác mà thôi - cùng với bác Tuấn - lí do là hiện đang hót rác ở Thanh Hóa. Tất nhiên là ngoài hai đồng chí cực kì lão thành là Hiếu và Chung, kì này Arstist of the Week của chúng ta vẫn là Mr Dũng. Sở dĩ là tui phải nói thêm là Mr bởi vì đồng chí này hiện nay rất trắng và mịn :D đồng thời giọng vẫn rất nhẹ nhàng như xưa nên phải để cái title là Mr ko thì khối chị em lại nhầm mất. Mà cái đồng chí này đến là hay, về Việt Nam hai tuần mà nói tiếng Việt lại sõi như người Việt mới hay chứ - mà tán các em nhà ta đến là bậy. Thêm vào đó là đồng chí Cường- người đàn ông còn sót lại từ lớp Văn 95-98 của chúng ta - mặc dù sự góp mặt hôm nay của đồng chí ko còn được vui như lần trước với lí do cũng rất nhạy cảm.
Về phần các quís côs, ngoài sự có mặt đặc biệt nhất trong tuần của ĐML, còn có sự tham gia của hai nàng rất ít được diện kiến là bé Ngọc Hà và bé Đặng, trong trang phục lụa tơ tằm ;) Hai nàng này làm mình quên cả ăn, chỉ mải nheo mắt thui. ;) Thêm cụ Thương và cháu Dương nữa. Đặc biệt là cháu Dương, thế này thì quá lắm rồi, quá quắt lắm rồi. Tôi xin công khai rằng, chính cô Dương là nguyên nhân dẫn đến cảnh nồi da xáo thịt, tay trái đánh tay phải của thanh niên lớp ta. Hiềm khích giữa anh Hiếu, anh Dũng và anh Chung đã lên đến đỉnh điểm và gần như ko thể tự giải quyết nổi. CŨng may là anh Dũng đã phải bỏ của chạy lấy người, chỉ còn anh Chung và anh Hiếu tính toán, chia ca chia kíp mà thôi. Phọt béo với Hiền vẫn là cặp làm tốn nhiều chỗ nhất trong ngày, cũng may là lúc ăn uống con Phọt nó ngồi với con Huyền không thì chúng nó còn làm thành 1 cặp với nhiều kỉ lục khác nữa. Khiếp, mọi người mà xem mấy cái ảnh bạn Hiền xinh của chúng ta gửi thì phát khiếp cái con Phọt, mà ko hiểu sao nó lau cái ngón tay ,,l,, này kĩ thế nhỉ???? Bữa nhậu máu này được trang trải bởi chàng trai hào hoa nhất của chúng ta, Dũng francais! Phải thừa nhận là đây là một bữa nhậu hoành tráng nhất của anh em ta đã từng thực hiện, tuy tiệc được thực hiện vào lúc nhà hàng đang định đóng cửa :p Gần cuối bữa tiệc thì có một đôi nam nữ đến giây máu ăn phần là Tiểu Long Nữ Thùy Dung và "hôn quân" của cô, a man called Nghĩa - người mà cuối cùng thì tác giả bài viết này đã kịp nhận ra là anh này trông quen vì đã từng đụng độ anh ta trên sân bóng đá. Tất cả âu cũng là nhờ vào giọng nói đặc biệt của anh ta nên trí óc người viết dù đã chếnh choáng vì hơi men vẫn kịp ghi nhận và xác định. Thông báo với cả lò là "con dê" của tui cao to hơn bất kì anh nào lớp ta và giọng nói cũng cao hơn hết thảy những chàng A2s này. Cuộc chiến lẽ ra phải thêm phần hậu chiến ở Karaoke Blue Eyes nhưng do giờ bắt đầu bữa tiệc là gần 21h30 tối thứ bẩy nên phần hậu chiến này đành phải chuyển đến một ngày gần nhất có thể. Chúng ta xin gửi lời chào thân ái đến một chàng trai đã lại lên đường trở lại Paris hoa lệ, bỏ lại sau lưng mảnh đất Hà Thành đầy bụi, nắng nóng, bạn bè và những bữa nhậu máu túy lúy, mê li.
Hiếu Every cẩn bút.
Hẹn huynh đệ A2 tái chiến. Tái chiến! Tái chiến! Tái chiến!
 
Hehe c M béo tham ăn :p . Còn c Hiền béo sao mày đi đi về về như đi chợ ấy hả :D, m` vưởi nghe nó đi thế mà vụ tụ tập nào của A2 cũng cấm có thấy thiếu cái mẹt nó, đáng biểu dương nhể.

Ddính chính là đếk fair do cái Đảo Sen mà em kô đi đc. Bấu cấu là mặc dù máu lắm nhưng đang trong giai đoạn fair kiêng chơi :D đâm ra em fair cố nhịn. Đùa chứ bỏ mất mấy cuộc vui với A2 nhà mình khiến m bi h vẫn còn tiếc đứt ruột ra đây :((, thật đấy. Nghe nó điểm danh từng khuôn mẹt nhầu nhĩ làm mình thèm thuồng ứ chịu đc :D Thế các trưởng ban ăn chơi cho tao hỏi là thời gian tới liệu có vụ nào kô vậy. Bây h mình rảnh thì lại chả có cáic khỉ gì cả, chán thế đấy.
Thằng Hiếu làm ăn đc đấy, lần sau mỗi khi tụ tập xong thì chúng mày cứ tường thuật lại ntnay` cho anh chị em kô đi đc còn update tình hình đú đởn mà theo kịp nhé.
Ờ mà nhắc đến em Dương lại nhớ ra hôm đấy bà chị tao về kể gặp nó chỗ Cầu Gỗ, mà đúng là chỗ đấy thì gần tượng đài Cảm Tử nhỉ. Bà ấy bẩu "Ôi giời cái Dương bây h nhìn kô nhận ra nữa, trông sành điệu lắm ... ". Chả trách chúng mày ... ấy :D cũng fair. Hàn nào hỏi thăm bạn Dũng xem đã thỏa lòng mong ước đc gặp bạn Dương chưa, nó cứ ngất ngây "Dương à? Đượcc lắm..." :)) :D

Chị em lớp mình bây h trông càng ngày lại càng ngon mới hay chứ nhỉ :D ĐÚng là kô hổ danh A2 ngày trc nhỉ. Đứa nào nhìn cũng tươi mơn mởn cả :"> :D:D

Ối, Closeup cái, gửi bài xong mới thấy bài m` chả có gì liên quan đến cái tên topic cả. Hehe, gửi nhời chúc muộn tới every H nhé, đấy, tao kô khốn nhể :D Nhân tiện chúc mừng SN sớm bác Phương và Ái Linh luôn thể. Tình cảm là hữu hạn, quà cáp là vô hạn nhỉ ;) :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhìn thấy bà chị em Ngân đằng sau anh nào đấy? trông vẫn trẻ trung và ngon như ngày xưa nhỉ!
 
To Hiền:Hiền ơi, mày bốt thêm ảnh nhậu nhẹt lên đi, hay là meo cho tao với...

To cả làng: Em vừa được xem ảnh cưới của xếp nhà mình, chú khoai tây đấy kháu đáo để! Đúng là khoai tây nó có khác với khoai ta, vừa to lại vừa trắng. Đang bảo chị H.Anh bốt ảnh lên cho dân tình mình thèm mà chị ý còn chửa chịu.
 
Tình hình là cu Hiếu ( í tao là thằng cu Hiếu chứ không phải hề hề... Hiếu) quên mất bạn Huyền Trần....may hôm đấy tao ngồi cạnh bạn nên mới xơi được lưng lửng bụng chứ mà ngồi với ai đó ai đó... thì chỉ có mà húp xúp.... cua....=P~.....
À ảnh đây nhé... mẹ em không tài nào làm cho mắt nó hết hừng hực ánh sói lang được ...mà em cũng đếch biêt insert ảnh vào đây thế nào... thôi thì bác thông cảm....quá bộ sang bên tranh ảnh nhé.........
 
Back
Bên trên