xời cái nhà này rách thật đấy!!! Mất thời gian của thiên hạ kinh. nyway, thôi thì tranh thủ wish gudluck cho cái chiến dịch trái tim trên đầu của nhà nỡm trôi chảy, nhá! :* :x
Ơ, thế hóa ra là em bị nhầm hả chị Giao 8-} Tệ quá đi mất ( Hic, thế mà mình không biết gì cả. Thế này thì phải bắt đền thôi, làm mình vào chúc tụng ầm ĩ, ngượng quá :embarasse
Anyway, thêm một ngày được chúc mừng cũng tốt, thế là một năm có hẳn 2 ngày, sướng nhỉ
Giống chị ở cái vụ chúc tụng, lại còn tưởng SN cùng ngày, lại còn bảo sớm cho mọi người ăn kẹo nữa chứ. :> Ai lại làm bà con tưởng nhầm như thế bao giờ
Xin lỗi mọi người vì phiền toái này ạ. Đã sửa chữa ạ :x
Thím Hà: cái gì mà trên đầu, nếu lầm lỡ thì không ở đấy đâu
Thảo yêu: đi Huế vui không em, hôm nọ chị nhận offline mà lỡ tay close nên không reply được :-*
Chị Thanh Hà: cám ơn chị :x
Tố hâm: :x
Bác Duy: cái này tồn tại ở thời Đinh, Lý, Trần, Lê cơ ạ
Huhu, em đang ở Thái Nguyên, điều kiện cơ sở vật chất vô cùng thiếu thốn . Hôm nay được len huyện họp giao ban, tranh thủ trốn họp vào net, thấy chúc mừng thì cũng là tèn tén ten vào chúc mừng anh chị ạ :x. Thôi thì không phải là ngày sinh nhật, nhưng mà đã lấy làm ngày chung thế này thì chắc là ngày trọng đại lắm lắm . Thế nên cũng cứ chúc mừng 2 người ạ :x. :*
Em cứ tưởng mùa đông nhiều sinh nhật hơn cơ mà sao mùa hè cũng rầm rộ áccc Hai anh chị là được ưu ái nhất trong năm hay sao ý Rằng thì ngày gì thì gì cũng là ngày vui, chúc mừng hai anh chị nhân ngày trong đại
Em Quỳnh: Đi công tác vùng cao, về phải làm một cái chúc mừng cho nó rôm rả