Thêm một tuổi mới rồi, chị chúc Việt Anh có nhiều niềm vui, nhiều điều mới mẻ, hạnh phúc hơn, thành công hơn nhé. Chúc em sớm quay trở lại tham gia vào HAO
Cảm ơn chi nhiều .... hic hic ... sinh nhật năm nay buồn quá ... chẳng có ai cả ... huhu... Thật tình cờ và thật bất ngờ ... chị Hà lại chúc em toàn những điều mà em đang cần ... hì hì ... cảm ơn chị nhiều nhiều !!!
To cả nhà : Có ai ở gần Pforzheim không ... lên đây chơi vớii em ... hố hố ... có ai không ... buồn quá ...
Bay nhanh nhỉ , định chúc lên đường may mắn, lúc nhớ ra thì đã qua ngày rồi Nhớ hôm đấy cũng có một em bên NN cũng sang StG, chắc cũng bay cùng nhỉ, thế đồng hương chưa tay bắt mặt mừng làm quen để SN đỡ "chẳng có ai" à?
Chúc em sớm hòa nhập với môi trường mới Gute alles!:x
Mí mỗi người một phát cho nó phê ... !!! ( Cảnh lâu ngày không được nói tiếng Việt đây mà )
To anh Hà ... Sang đây đi ... em khao một "trầu" bia ... hehe .. ( không biết có sai chính tả chỗ nào không nhỉ ... nếu sai thi bỏ qua cho em nhé ... danke )
To ZZANGTRAN : Sorry vì đi không báo cho em biết ... cảm ơn vì những lời chúc của em ... cố gắng học hành ... năm sau thi tốt nhé ...
To LONG : Cố lên bạn hiền ... Cùng nhau học từ tiểu học đến tận đại học, vui ra trò. Tớ biết bạn rất giỏi, có ý trí nữa. Đừng bỏ lỡ cơ hội truớc mắt.... Hãy tập trung vào mục tiêu phía trước ... tớ biết là bạn sẽ thành công mà ... US là điểm đến của bạn mà ...
To chị Linh : Sang đây đi bà chị ... học nhiều thế còn gì ... chị đủ trình để qua đây mà .. cố lên ... haha ...