Chúc mừng sinh nhật em Trịnh Mai Ngân

Anh Thành ơi,em cám ơn anh nhiều ạ,thế anh sang bên đấy còn hay bị say linh tinh nữa không ạ???

Tình hình là đợt tái xuất giang hồ đợt này của HOAN LẠC hội chúng ta mất đi 1 chiến sỹ dũng cảm,gan dạ rui`:(.Thay mặt Đẩng và nhà nước,mong đồng chí sớm về cùng chiến đấu với anh em :D
 
hehe, ok. Tối nay hay tối mai thế? Hay phải sang tuần mới đi đây?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mai Ngân.. chúc mừng sinh nhật :) So với hôm đi ăn thịt chó cùng lớp anh, em xinh hơn quá nhiều đấy :D
 
Hị, tí quên sinh nhật em Ngân xinh đẹp và giỏi giang của anh nhỉ?

Ở cái tuổi của em thì chỉ cần chúc em ăn ngoan ngủ tốt học hết cà rốt là đủ rồi. Online in ít thôi, cố mà vượt cái môn Luật dân sự ấy đi, có gì anh vận động hành lang cho ;)
 
Em giai Phương nhầm rồi, môn Luật dân sự là em Linh. Phạt chú lần sau chở em Ngân đi 3 vòng HN rồi quay lại trả tiền ăn.
 
Chán cái nhà bác Túng này quá. Đáng nhẽ như anh em nhà người ta thì thấy iem già cả lẫn lộn thì chỉ việc đá chân dưới gầm bàn là xong. Bác làm thế này iem còn mặt mũi nào gặp em Linh-Ngân duyên dáng trẻ trung đáng yêu nữa chứ. :((
 
Nguyễn Hoài Phương đã viết:
Hị, tí quên sinh nhật em Ngân xinh đẹp và giỏi giang của anh nhỉ?

Ở cái tuổi của em thì chỉ cần chúc em ăn ngoan ngủ tốt học hết cà rốt là đủ rồi. Online in ít thôi, cố mà vượt cái môn Luật dân sự ấy đi, có gì anh vận động hành lang cho ;)


em nhớ câu " vận động hành lang" của bác Phuơng rùi đấy nha'... haha... em cũng thông cảm bác nhầm nhọt sang trồng trọt em Ngân với em Linh,,, thôi bác già rồi, cái đó dễ tha thứ..hehe...bác cứ vận động tích cực vào cho em... thank kiu,, mec xi bác nhiều nhiều...hehe...
 
Back
Bên trên