Chúc mừng năm mới các thành viên T3

Nguyễn Công Tùng
(NGUYEN Cong Tung)

New Member
Nhân dịp năm mới, chúc anh em khỏe mạnh, thành công trong su nghiệp, nhân đây tôi cũng có bài con cóc cũng xin được chia sẻ với anh em:
Thơ xuân 2005
Thương ai đón tết phải xa nhà
Cũng vì sự nghiệp quyết xông pha
Khắc khoải nỗi lòng xa tổ quốc
Mỏi mòn thương nhớ đất quê cha
Buồn vì xuân mới không đào, quất
Vui vì huynh đệ vẫn bên ta
Thế sự thăng trầm khôn tiên lượng
Tình huynh nghĩa đệ mãi đậm đà
 
Ah, hóa ra bác Tùng công công nhà ta, long time no see. Bi h sang Fớp roài à, bên đấy có Việt lợn đấy. Dạo này lại còn thơ thẩn ác nhẩy. Tết rồi về mà chả gặp đc đứa nào cả, hehe, chán thật.
 
tiếc wa.. tết bác Trung về ko đi chơi được, hix hix có vợ vào khổ we.. tết em phải đi nhà bố mẹ vợ
 
Hê hê, chú chỉ đc cái giống anh, Tết cắm chốt ở nhà vợ là chính, hị hị.
 
Bác Tùng công công hỏi câu hơi bị thừa. Thằng Tuấn đen nó tạo cái website cho oai thôi, chứ có cái qué gì đâu. Thế mà cũng lừa đc cả đống đứa lớp mình truy cập vào, hic.
 
Thông cảm nhé, vi lâu không có thông tin gi của lớp nên tớ không rõ sự tình lắm, nhưng bạn bè gặp được thế này la vui lắm rồi
 
Khà khà, hỏi Dặt dẹo à, nó hay lang thang sang mấy lớp Anh với khóa khác tìm gái, hè hè. Bác Tùng công công cần thì mật thư cho nó. Ko thì add nick YM nó vào: huyacml
 
Báo cáo Tùng chủ tịch,
Dạo này em vẫn sống tốt. Ngày trước em ở Gia Lâm, hành nghề cũng khá, nên đợt vừa rồi ông chủ nhà nghỉ cho đi tập huấn ở Trung tâm Đèn đỏ có truyền thống và quy mô nhất. Khi nào chủ tịch có nhu cầu cứ liên hệ với em nhé, anh em chỉ hữu nghị thôi.
 
Khà khà, Thấy anh em khỏe và, hành nghề tốt như vậy, tớ vui lắm. Thỉnh thoảng rỗi rãi thông tin cho anh em biết nghe. Thế bác bao giờ thì định cưới vợ thế?
 
oi.. nghe các bác nói chuyện mà thèm quá.. sao em dại thế lấy vợ vào.. muốn ra ngoài cửa cũng khó.. câu nói muôn thủa "đi đâu? vào nhà!"
 
Đừng buồn bác Tuấn Anh à. Có vợ, yên bề gia thất thì tốt chứ sao, có an cư thi mới lạc nghiệp chứ.
Ngày xưa có người ví tình yêu và chuyện hôn nhân giống như cái bẫy chuột, con ở trong bẫy thì muốn chui ra ngoài, còn con ở ngoài thi lai muốn vào trong. Bác thấy đấy, em muốn chui vào bẫy mà đã được đâu.
Em chúc bác sinh cháu trai đầu lòng, để sau này có thằng kế nghiệp.
 
Thang Tung xuong Reine roi quen ban nhe.
 
Back
Bên trên