Chính xác

  • Bắt đầu Bắt đầu bndung
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

Bùi Ngọc Dũng
(bndung)

Điều hành viên
Một người đàn ông vào cửa hàng bán đồ đi săn hỏi mua một ống ngắm cho khẩu súng của ông. Người bán hàng đưa cho ông một cái và hãnh diện nói:
- Với ống nhòm này anh có thể nhìn rõ từng đồ vật trong ngôi nhà tôi ở trên đồi xa kia.
Người khách thử làm và bỗng nhiên anh ta nở một nụ cười khoái chí . Người bán hàng thắc mắc thì được giải thích:
- Tôi thấy ở trong nhà có một người đàn ông và một đàn bà, cả hai đều trần như nhộng !
Người bán hàng giằng lấy ống ngắm, sau khi nhòm anh ta đưa hai viên đạn cho khách hàng:
- Nếu anh bắn trúng con đàn bà đó vào đầu và thằng kia vào... c... thì sẽ được cái ống ngắm này không mất tiền !
Người khách nhòm lại lần nữa rồi nói:
- Bây giờ tôi có thể bắn một phát trúng c... thằng đó và mồm con kia
 
Cái này chính anh post hồi trước mà anh Dzung :)) :P
 
ah truyện này làm em nhớ lại truyện khác:
anh Dzung bị vợ cắm sừng ,,,đau quá nên đại ca quyết xài sang bỏ 2000$ thuê sát thủ Hiếu Minh với giá 1000$/viên trúng đích:
-cậu nhận đc 2000$ nếu bắn vỡ mồm kol vợ anh và "trym" thằng kia
hôm sau ,HM trở về .:
-Đại ca cho em xin 1k$
-Sao thế ,chú chỉ hoàn thành 1/2 thôi ah???ko đc ,phải làm cả mới đc
-Ko...em chỉ cần 1 viên là ok rồi ;;) :)>- =D>
 
double kill phải đc thưởng nhiều hơn chứ :))
 
Híhi, thì em cứ đưa ra ý kiến của mình thế thôi :P :D
 
Ko câu bài thì ko phải là VCer :P
Nhưng mà như DLink bốt ở trên thì chưa đc gọi là câu bài :)) :)) :))
 
chắc chiếc giề b-) :))
ko câu ko phải VCer :))
nhìn lại mình là VC chính gốc :)) toàn câu, chưa post bài nào :))
 
--Quả này nghe được đây, mà ông khách chắc là "sát thủ đánh ghen" chuyên nghiệp :D:D:D:))
 
BÌnh truyện đi :D Tập trung vào ko đc lơ là :)) Các em :mrgreen:
Anh Dzung post lên vì anh đang mơ ước có đc cái ống nhòm ý mà ;;) anh Dzung nhỉ ;;) em nói đúng ko?
 
Back
Bên trên