cảm ơn mọi người nhiều! Nói chung là Trang ko sợ già đâu, các bạn lớn bé cứ yên chí lớn
b-) :embarasse
Phanh, chị Bình, Quỳnh, Minh, anh Hà, Trung, Vân, anh Sơn, Việt, Zz: cháu ko có tổ chức tổ chiếc gì hết. Hôm rồi còn bị chia buồn nữa cộng với tác động của những bài học trên lớp "Đằm tính học cao cấp" đâm cũng ko có ý tiệc tùng nhảy múa gì ráo. Một lần nữa cảm ơn mọi người ạ
:x
To Thủy Anh: cảm ơn cậu vì... tất cả ^_^, esp. last summer... Ừ, chắc tại cái lớp "đằm tính học" kia đâm cũng khang khác, biến đổi bên trong ấy, cậu hiểu mà :embarasse
. Mà sao ko dưng lại có nhã hứng thu album thế
, động lực nào ấy nhở ;
Miên ơi, giừ á, ko phải đâu, mà là "đằm" ;
Quỳnh Auba**: mới bấy lâu ko gặp (bao lâu ấy nhở
) mà đã nhớ lộn tùng phèo, thông tin sai lệch quá, khổ b-). Còn biển 8182 và 8282 lại vẫn chưa quyết định được nên giờ lấy tạm biển khác rồi, dành 2 biển kia cho tầm chục năm nữa gắn lên cái bình bịch 4 bánh cho cháu nó phi trông cho giống cưỡi trâu á
.
Kike: mình là mình giận các cậu lôi kéo người chị thân yêu của mình trưa qua lắm đấy nhớ, mười mấy năm giời chúng tớ quen biết nhau hôm qua lần đầu tiên vì các cậu mà nó về muộn cái bữa toe toét của bọn lâu nhâu nhà mình đấy. Thật, mình giận á! X(
. Còn muốn biết gọi là gì thì 2 cậu tự quyết định với nhau, mình phận làm em ko dám chòi chiếu trên :embarasse . btw, tks em gái nhé ^_^ :*
trNg.bui,