Nguyễn Chí Trung (Yogi) New Member 22/4/04 #1 Như ta đây thỏa chí làm trai Thi đâu trượt đấy thế mới oai Hai năm tàng tàng lên một lớp Lên nét khua mồm chẳng thua ai.
Như ta đây thỏa chí làm trai Thi đâu trượt đấy thế mới oai Hai năm tàng tàng lên một lớp Lên nét khua mồm chẳng thua ai.
Tran Trung (ttx2t) New Member 22/4/04 #2 anh mắng đau quá, kiểu này chắc là cắt net thôi ...cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vời... ttl2t
Phan Hoài Nam (papa) New Member 23/4/04 #3 Kiểu này chắc 91-94 đến bây giờ vẫn ngồi học ở 1 trường nào đấy bác Trung nhờ.
Nguyễn Chí Trung (Yogi) New Member 20/5/04 #4 Cá không ăn muối cá ươn Thi mà không đậu hết đường về quê.
Nguyễn Chí Trung (Yogi) New Member 24/5/04 #5 Như các chú thấy đấy, mỗi năm lên một lớp thì tầm thường quá đi. Chỉ có những kẻ thông minh kiệt xuất, đầy sức nhẫn nhục như anh thì mới kiên trì được cái tốc độ hai năm một lớp mà thôi.
Như các chú thấy đấy, mỗi năm lên một lớp thì tầm thường quá đi. Chỉ có những kẻ thông minh kiệt xuất, đầy sức nhẫn nhục như anh thì mới kiên trì được cái tốc độ hai năm một lớp mà thôi.
Tran Trung (ttx2t) New Member 26/5/04 #6 có 1001 cách...anh chọn cách này liệu có đem lại hiệu quả như ý muốn ko :-/ :-/ :-/
Nguyễn Chí Trung (Yogi) New Member 5/6/04 #7 Có chứ. Rồi một ngày anh sẽ chứng minh cho các chú thấy, ít ra anh cũng thông minh nhất trong số những thằng ngu.
Có chứ. Rồi một ngày anh sẽ chứng minh cho các chú thấy, ít ra anh cũng thông minh nhất trong số những thằng ngu.