Chìa khoá của bạn gái

Nguyễn Mai Hồng
(maihong)

Moderator
Trong giao tiếp phụ nữ thường có những ưu thế riêng của mình. Đó là sức hấp dẫn của nữ tính, được thể hiện ở những mặt sau đây:

- Cách nói chuyện

Một cô gái cho dù nhan sắc bt, nhưng có 1 giọng nói êm dịu, dễ nghe thì cô gái ấy đã chiếm được cảm tình của mọi người xung quanh rồi. Bởi thế trong xã giao, bạn hãy phát huy tính dịu dàng, nói năng nhẹ nhàng, tình cảm. Đó là thứ ngôn ngữ dễ đi vào lòng người nhất. Nói năng tự tin sẽ gây được ấn tượng tốt cho mọi người, nhất là bạn lại biết pha chút hài hước, dí dỏm, để lại thú vị trong lòng người đối thoại. Bạn cũng nên dùng n~ lời nói nhã nhặn phản ánh quá trình tu d~ gd của bạn. Bạn dùng lời lẽ thế nào thì ng` ta sẽ hiểu dc trình độ văn hoá của bạn.


- Cuốn hút mọi ng` = nụ cười

Phụ nữ ngày nay th` tiết kiệm nụ cười bởi vì họ th` đến công sở, tr` học mang theo nỗi bực dọc từ gđ. Mà về đến nhà thì lại mang theo nỗi ấm ức ở nơi làm việc. Thế là khuôn mặt bạn sẽ trở nên rầu rĩ, khó đăm đăm. Nụ cười đúng lúc sẽ tạo cho ng` xung quanh 1 sự dễ chịu, thân thiện nhưng chớ có cười ko ngừng. Cười vô duyên, luôn miệng thì lại có tác dụng ngược lại. Hãy sống vui tươi mới phát huy được hết thế mạnh của mình.


- Ng` phụ nữ thông minh

Ng` phụ nữ nào chậm chạp quá hoặc láu lỉnh quá đều ko đc yêu mến. Ng` phụ nữ thông minh là ng` có lòng kiên nhân, biết chờ đợi và biết ứng phó kịp thời trước mọi tình huống. Đó là người phụ nữ có bản lĩnh làm chủ tình hình, tỉm ra cách giải quyết tốt nhất cho bản thân.


- Ng` phụ nữ chân thành

Ng` phụ nữ chân thành, tốt bụng bao h cũng chiếm đc lòng tin của mọi ng`. Cho dù hình thức của họ ko đc đẹp, ăn mặc ko đc sang trọng, giàu có, thế nhưng lòng nhân hậu của họ luôn chiếm đc cảm tình của mọi ng`.


- Ng` phụ nữ phải biết tự bảo vệ

Trong xh ng` tốt và kẻ xấu luôn có, vì thế ng` phụ nữ nào cũng phải biết tự đề phòng bất trắc, bảo vệ mình. Bạn nên có ý tứ ở n~ nơi công cộng. Sắp sẵn vài tình huống và cách phòng vệ, xử trí. Còn nếu ở nơi làm việc, tuy hoà nhã, cởi mở, tốt bụng với mọi ng` nhưng ko có nghĩa là dễ dãi, hoặc cả tin, cả nể. Vì bản thân cũng nên biết thẳng thắn cự tuyệt n~ hành vi tỏ ra sàm sỡ, lợi dụng cho dù họ là ai đi nữa.


:) Chúc bạn thành công :)
 
Bài viết này hay và thiết thực thật đấy!

Mai Hồng, có thể nói bà là một cái ổ khóa không có chìa; cũng có thể nói bà là một cái chìa khóa chưa tìm được ổ... Song tóm lại, nếu học được từ chính những gì bà viết trên đây, sẽ tuyệt hơn nhiều đấy! :)
Good luck! ;)
 
Ổ khóa chưa chìa nghe hợp lý hơn đấy. Bài viết cho các bạn nữ tham khảo mà lại 2 chú boy vào đây đọc, chán thật
 
Ừ, vì có thể nó quá lí thuyết! đúng không nhờ ?

(tôi nói thật với bà nhé, nghe tôi đi, đừng chép các bài viết ở chỗ khác, nên viết bằng giọng mình, theo cách hiểu của mình! ok ?) ;)
 
:))
cười!
vô nghĩa...
ko phải vì ông "nói thật" & "góp ý", ko đc hiểu nhầm
"ổ khóa không có chìa" => mãi mãi sao?
"ổ khóa chưa có chìa" => đến bao h thì có??
"chìa khóa chưa tìm đc ổ" => liệu có tìm thấy ko???
 
Tôi đã nghĩ lại. Bà không phải là 2 thứ tôi nói ở trên... mà là sự kết hợp của cả 2 thứ: một mặt, bà là ổ khóa không chìa, mặt khác bà lại là chìa không có ổ. Ừm... cứ suy nghĩ đi, nghĩ được đến đâu thì cứ nghĩ, sẽ tốt hơn với bà đấy! :)
Tôi không nói là mãi mãi. Ai nói với bà thế ?
"Nhất thời" hay "mãi mãi" là tùy thuộc vào bà. Nhưng tôi tin bà sẽ thành công.
Chúc vui, bạn tốt của tôi nhé! :)
Tôi sẽ ở bên bà, lúc nào bà cần.
Tôi không muốn dựa dẫm vào ai cả, vì bản thân tôi muốn là chỗ để người khác dựa vào. OK ?
 
G choisirai mon chemin, pas mtn!
G compte sur toi, bien sur, mon ami ;)

---
Ak, kiểu này nghỉ tư vấn cho khoẻ :))
 
Sao mà nghỉ tư vấn đấy ? ;)
Hờ, bà làm quân sư cho tôi!! khà khà!!!!!!!!! :D
 
Chị thấy cả 2 em đều thích hợp để làm quân sư cho...chị lắm đó . 2 em có đồng ý ko ?
 
Chị Thủy gặp vấn đề gì thế ạ ?? bọn em có giúp gì được cho chị không ??
 
Chị kô biết đây có phải là vấn đề hay kô nữa nhưng đại khái là chị hiện giờ kô biết làm cách nào để từ chối tình cảm của một người cả . Khi kô gặp mặt thì chị tập nói để từ chối rất là hay nhưng kô hiểu sao khi gặp mặt anh ấy cũng như khi nghe anh ấy nói chuyện thì chị lại kô tài nào thốt nên lời từ chối được . chị phải làm sao đây ? Thật sự là chị hiện giờ cũng kô thể nào xác định được tình cảm của chính bản thân mình dành cho anh ấy là cái gì nữa . Việt ơi chị nói ra là để nhẹ bớt thôi , em có cách giúp chị thì tốt còn nếu kô thì cũng đừng áy náy nhen (bởi chị cũng biết là chuyện này giải quyết rất là khó mà ;))
 
em cũng chả phải là quân sư gì nếu ko muốn nói là toàn phải nhờ người khác quân sư nhưng mờ em vẫn xin mạn phép có ý kiến về chuyện của chị :p Em nghĩ trước hết phải xác định rõ tình cảm (mặc dù biết chuyện xác định đó ko phải là dễ, nhất là đối với con gái - dễ bị xúc động mừ :p) nhưng cái đấy thật sự rất rất quan trọng :) Để rồi từ đó có thái độ. Nếu chị chưa thật sự có tình cảm thì phải từ chối thôi. Phải học cách từ chối chị ạ, dù cho bản thân mình ko hề muốn người khác buồn nhưng chuyện gì cũng phải rõ ràng, nhất là chuyện tình cảm. Em chỉ sợ nếu ko có tình cảm mà cứ để người ta hi vọng như thế thì mình sớm muộn cũng sẽ trở thành người có tội thui (nghe hơi ghê chị nhỉ :p)
 
Chị rất biết chuyện đó ( em biết kô chị từng là chuyên gia tâm lý tình cảm phụ giúp cho chuyên viên thứ thiệt đàng hoàng đó ) nhưng giải quyết chuyện người thì dễ còn chuyện mình thì sao khó quá em à . Bây giờ chị cũng hơi chán nản nên đành để mặt nó vậy tới đâu thì tới (trở thành nngười có tội cũng kô sao , kệ nó đi ha ;))
 
Back
Bên trên