Chân lý cuộc đời

Nguyễn Chí Trung
(Yogi)

New Member
Có 1 câu chuyện như thế này :

Ngày xửa ngày xưa có 1 Minh Vương trị vì 1 vương quốc thái bình thịnh vượng. Ông ta rất là ham học nên năm 40 tuổi bảo tể tướng đi tìm tất cả các sách vở tinh hoa của thiên hạ về cho ông coi. Sau 10 năm chu du khắp 5 châu 4 bể, tể tướng mang về 1 nhà kho sách. Lúc đấy vua đã 50 tuổi bèn bảo với tể tướng : nhiều sách như vậy ta đọc làm sao xuể. Ngươi hãy cho các cận thần đọc 1 lượt rồi thâu gom lai cho ta. 10 năm trôi qua, tinh hoa của cái nhà sách đã được thâu lại vào trong 1 giá sách. Nhưng lúc đó vua đã 60 tuổi không còn đủ kiên nhẫn để đọc cả 1 giá sách. Ông ta lại bảo các cận thần đọc rồi thâu gom lại. 10 năm nữa lại trôi qua, tinh hoa của 1 giá sách đã được thâu lại vào trong 1 quyển sách. Nhưng mà ông vua 70 tuổi giờ đây đã nằm trên giường bệnh phải có người phục vụ mọi sinh hoạt nên 1 quyển sách cũng không thể đọc được. Tể tướng lại phải đọc quyển sách đó rút ra tinh hoa của nó. Khi viên tể tướng hoàn thành công việc thì nhà vua đang hấp hối trên giường bệnh. Ông ta đến nói với vua là đã thu lại tinh hoa của quyển sách này trong 4 chữ. Nhưng mà nhà vua lúc này đã không thể nghe đựơc nữa. Tể tướng phải viết 4 chữ đó lên 1 tờ giấy. Vua gắng gượng dậy nhìn và khi xem xong thì cũng là lúc ông ta qua đời.

Mọi người thử nói xem là 4 chữ gì ?
 
Có phải là 4 chữ : "Sao ông chưa chết " không?????^_^
Đùa đấy!
Nhưng chẳng nhẽ sau khi đọc được thành quả bao nhiêu năm mà ông ý đọt tử thế sao?
Hay là CHẲNG AI LÀ VUA vì một lẽ mỗi người đều tự chủ. Dù đó có là kẻ nghèo đói nhất là kẻ hèn mọn nhất nhưng chẳng ai bắt được họ nghĩ gì, chẳng ai có thể làm chủ được ai hết!
Nếu có 1 suy nghĩ ta có thể làm chủ được ai thì chỉ là ảo vọng thôi!
Hay là ...
 
Câu hỏi hay quá :D Câu trả lời của Zzang chắc là đúng rồi, dựa theo quan điểm về quy luật thâu tóm vạn vật của người xưa. Nhưng nếu câu chuyện đó xảy ra ở thời đại này thì em nghĩ 4 chữ đó là "Every thing is relative". :D
 
Zzang Tran đã viết:
Sinh lão bệnh tử ạ?:-?

Thì ra là em Zang Tran fan của Trịnh Công Sơn. =D> =D> =D> =D> =D>

Tra đã viết:
chẳng ai có thể làm chủ được ai hết

có chứ, ít ra có thể làm chủ được chính mình

Dung đã viết:
Every thing is relative

Phàm nhưng điều có thể dùng lời để diễn tả thì quả là không có gì tuyệt đối.
 
Ngoài mình ra thì làm gì có ai sở hữu dc mình đâu
Mà chả ai làm chủ dc mình tuyệt đối!!^_^
 
Phải rồi, không thể làm chủ dc mình tuyệt đối nhưng có thể làm chủ từ ít đến nhiều, từ thô tạp đến vi tế, từ vi tế đến vô cùng vi tế :)
 
Back
Bên trên