Thế là 11-14 đã vào rồi đấy! Chúc các em có những năm học tuyệt vời, những kỉ niệm đáng nhớ và những ngày tháng không thể quên ở Ams nhé
Ams bây giờ là Ams Hoàng Minh Giám, là Ams hiện đại, Ams theo tiêu chuẩn quốc tế rồi. Các em sướng hơn bao nhiêu khóa anh chị trước về cơ sở vật chất, nhưng chưa chắc đã hơn các anh chị ở những cảm xúc, những kỉ niệm.
Chị mong các em tích cực lên HAO, tích cực đọc lại những topic cũ, có những topic của các bác, các cô từ những khóa đầu tiên (phải gọi là các bác, các cô vì nhiều người trong số họ giờ đã là phụ huynh của bạn chị!) để hiểu thêm về Ams của những ngày xưa, Ams của Nam Cao, Núi Trúc, Ams của Thanh chè, căntin bé tí và sân bóng rổ những ngày nắng mưa.
*Ts viết đến đây chị lại sụt sùi!!!*
Giờ đây phây búc tuýt tờ rồi thậm chí là gúc gồ cộng khiến các em dễ dàng làm quen với nhau hơn, nhưng không gì có thể bằng cái cảm giác được ngồi cả tối F5 topic lớp trên HAO liên tục để thấy những post (đa phần là spam) của bạn bè trong và ngoài lớp, để được ngồi soi xem bao nhiêu anh khóa trên, bao nhiêu em khóa dưới đang xem topic lớp mình, được ngồi chém gió thành bão những ngày cuối tuần không đến lớp, và đặc biệt, để bây giờ ra trường được ngồi đọc lại những câu chữ ngây ngô của ngày xưa, của mình, của bạn cách đây 3 năm và rồi ùa về bao nhiêu kỉ niệm.
HAO như một cuốn nhật kí chung của cả lớp, cả khối, của cả bao nhiêu thế hệ Amsers đến rồi đi, nhưng luôn mang trong tim mình hình ảnh về một ngôi trường không giống những ngôi trường khác! (Những câu như thế này em chỉ có thể nói ở HAO, chứ lên FB các em ba hoa như chị thế này thể nào các bạn các trường khác cũng nhảy vào ném đá
) )
Chúng ta là Amsers, và HAO là mái nhà của chúng ta, là lãnh địa riêng của chúng ta trong thế giới mạng bao la rộng lớn!
*Và hi vọng có nhiều hơn một em 11 14 đọc được những dòng này, để em ý đi kể với các bạn trong và ngoài lớp, để các bạn của em ý cũng lên HAO, và tiếp tục rủ các bạn khác nữa...*