Chào các anh chị

KHông ... về VN làm gì chán lắm ...bên này đang yêu mấy em Tây sướng hơn hehehehe
 
tra loi

có gì thì cứ khai hết ra anh Hùng ạ
To anh Huy Anh : kô ngờ anh cũng ........ "ghê" như vậy đấy;)
 
Phan Huy Anh đã viết:
KHông ... về VN làm gì chán lắm ...bên này đang yêu mấy em Tây sướng hơn hehehehe

Tư tưởng mày thế cũng được, xứng đáng làm môn đệ đàn anh. Mỗi cái anh mày ở bên này gần 4 năm rùi, muốn đổi mới một cái.

2 T.Thủy: Dời ạ, Võ Tòng giết hổ, đến sư tử Hà Đông còn kô sợ, nói gì SG. Mới lại đường đường một đấng anh hùng, ai thèm chấp em. Như chúa Dê Xu í, nếu bạn bị bạt tai vào má phải thì giơ má trái ra cho thêm cái nữa để khỏi phải "bên trọng, bên khinh".

2 N.Hùng: Sao thằng này giờ giỏi làm mặt nai tơ thế nhẩy, hè này tao dzề phải lên lớp cho mày một khóa về sự thành thật mới được. Mà này, hỏi nhỏ nhé (kô người nào nghe thấy được đâu), mày giuỏi nhể, em í ở tận trong Nam hay sao í mà?
 
to em Thủy anh cũng thường thôi ... có gì ghê đâu em :)
 
Chính vì kô ghê nên mới..... ghê;)
Các anh thì......khỏi nói nhỉ;)
 
Nguyễn Kim Xuân Anh đã viết:
Lê Ngọc Hùng đã viết:
khai cái rề cơ ????
Cái Bác này khéo giả vờ quá.
Chết thật lớp trưởng quậy quá.Sao cứ ép anh Hùng thế? Anh ấy và bé Thương không có gì đâu.
To lớp trưởng : Ký hiệu riêng của lớp trưởng độc đáo ghê,nhưng mà lớp trưởng ko nghe nói sao:
"Chim khôn nói tiếng rảnh rang
Nàng khôn kiêu giọng nhẹ nhàng anh ơi"
Các anh ấy hơn mình có 1 tuổi, lớp trưởng gọi = bác nghe kỳ sao ấy
 
Thế à anh cứ tưởng không ghê là không ghê chứ .... hóa ra là ngược lại à
 
Thì là.....đừng bao giờ tin những gì con gái nói mà lị;)
 
Cho nên HA ạ, cẩn thận nhé, em TT là 'NHOC SAI GON DANG YEU' đấy, cẩn thận vỡ mộng!
 
cám ơn chú Nam .. điều đấy vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh hehe
 
trả lời

Thế anh Huy Anh kiểm soát được bao nhiêu phần trăm nè?;)
To anh Nam : áo anh là si????;)
 
Lê Ngọc Hùng đã viết:
á cu Nam câu bài nhá
=D>

Lâu lắm mới thấy mày nói một câu tao kô cãi được, thằng HÂM! QUả thực tao hổng hiểu câu gì gì đó của em TT. Sorry nha!
 
Lê Ngọc Hùng đã viết:
á cu Nam câu bài nhá

=D>
Lâu lắm mới thấy mày nói một câu mà tao kô cãi được, thằng HÂM!
(bản đính chính - thấy chiều sâu của câu chửi chưa? :mrgreen:
 
tra loi

Nguyen Thanh Nam đã viết:
Lê Ngọc Hùng đã viết:
á cu Nam câu bài nhá
=D>

Lâu lắm mới thấy mày nói một câu tao kô cãi được, thằng HÂM! QUả thực tao hổng hiểu câu gì gì đó của em TT. Sorry nha!
Chời ơi anh kô hỉu thiệt hả???? Thủy hỏi là : ý anh là sao đó mừ;)
 
Trời ạ? Áo anh là si?

Em quá tầm kiểm soát của anh rồi. Thằng HA dại, anh khôn hơn nó, kô phải loại biết chết mà kô chạy.

Bye nhe :D
 
Back
Bên trên