hôm nay là khả quan nhất so với tất cả các hôm mặc dù tao bỏ câu c bài 1 với câu c bài 3 ^^
may mắn là tối qua nổi hứng chăm chỉ, lấy đề mấy năm trước ra ngồi làm với chị gia sư chứ ko có thì hôm nay chưa chắc tao đã làm được câu a bài 3 (hix, sao có đứa ngu hình như mình nhỉ?????? 8-} )
hoho, 5' cuối tao với con Dòi ngồi ngắm nhau đắm đuối vì 2 đứa đã TXĐ là đầu hàng ^^ ) :x
nói chung là dù có hơi tiếc nhưng tao vẫn thấy hài lòng với bài làm hôm nay vì ko ngờ tao lại làm được như thế ^^)
Ko tổ chức hội trường T7 thì okie .
Nếu đã tổ chức Noel thì nên làm cái gì đó cho nó có không khí của Noel một chút, trò chơi thì ko thể như hôm Halloween được vì mỗi ngày lễ có đặc trưng riêng. Nếu tháng này ko ai ngại túi tiền thì có thể tổ chức trao đổi quà cũng vui( mình thì đang viêm màng túi( ). Tiếc mỗi là vào t7 chả có tiết nào xin được.