Cerf - 我 爱 你 们

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Nguyễn Hoàng Dũng đã viết:
Dung ơi tao ngồi 5 phút mà thấy mày đổi đi đổi lại cái ava khổ quá !!
THÔNG BÁO : TỚI HÔM NAY EM ĐÃ ĐƯỢC 640 lần thanks trên YAN . Pai Shou !!! Vỗ tay!!!:|
Mày đổi ngay ava cho tao nhờ
Lại thêm 1 ngày nóng như shit trôi qua :(( Lại còn tự nhiên nổi hứng kt 15' toán chứ. Thô bỉ. Ngày mai phải "đối thoại" với ông ý. Sợ quá cơ :(
Gấu lên gọi tao ngay!!! Tao đang invi nhá
 
thằng dũng chiếm mất bài 3500 của mình rùi
chờ mãi mới được thế mà hụt mất
thông bào cho bọn mày
theo như tin dự báo thời tiết thì ngày mai
trời sẽ rất mát
ko nòng như hôm nay
vì có đợt rét nàng bân về
tình hình là năm nay sẽ còn nóng như thế này nữa
chắc chết mất
@dòi, thư , kim, chim: ngày mai theo như con hậu bảo là có thể hoãn đi mua dép đến thứ 7
 
Hehe, đầu tiên tao lên post bài cũng chỉ là vì page này trùng ngày sinh nhật của tao! :))
Thứ hai là để chúc mừng hôm nay tổ tao thành công rực rỡ trong bài GDCD :D
Thứ ba nữa là để tuyên dương thành tích hôm nay tiết Trung tao đã ko bỏ phí thời gian nghe lao shi giảng bài, mà trong thời gian đó đã làm xong mô hình 1 cái váy đồng phục (xanh xanh đỏ đỏ một số đứa nhìn thấy rồi) ;D
Hết.
 
@dòi thư kim:sau khi bàn bạc 1 hồi tao và con hậu quyết định vẫn tiếp tục đi như dự định
ko có thay đổi gì đâu nhé
 
@Hằng : giỏi quá, iu Hằng ghê ^^, cố lên, chắc thắng rồi :D
bà con CE có ji ủng hộ + giúp đỡ Hằng đi chứ, vụ này Hằng fải thắng mới được :)
@50 : mua dép ji thế ??
Hôm nay ngoại trừ bài Tin xét thiếu TH hai số bằng nhau thì các bài ktra tốt đều vượt rào :)
À, Hằng up cái clip quay kịch hôm nay nhá, :)) :)) nghĩ đến mấy câu : Sáng thứ bảy yêu cầu các bác đi vệ sinh trc cửa nhà mình của con Lương, mấy cái cảnh ẽo ượt của con Ngọc và màn ném lon bia[/B một fát trúng thằng Duy thấy :)) :)) :))
Chưa kể con Mei hôm nay nó còn trông lừa tình quá, cứ "anh ơi, mình ơi" :))
 
bọn tao rủ nhau lên hàng dầu mua dép tông
@hằng:mày up cái clip đấy lên đi
hay vãi
 
Trời ơi, cái bài văn
nặn suốt 1 tiếng chỉ được cái mở bài
Sao mình ngu thía !?!?!?!?!
Xin lỗi nếu như động chạm đến QA vụ nghỉ ốm
Đùa thui, nhưng nóng quá nên thích trêu người khác^_^
Đứa nào hè sẽ đi Shang Hai thía nhỉ ?????????????????
Khoai, tao đề nghị lần nữa
fải chép ngay lời bài trong film " Nam Thiếu Lâm" đi nhá
Ah, hỏi mọi người chút (đặc biệt là hai bà vợ của Khoai)
Tớ có quyền xin bỏ nó ko ?_?
Có cái clip đấy ah
Mọi người up lên để xem nào
Đề nghị mai trời mát rùi nên cả tổ ta sẽ đến trường lúc 12h30 nhé
Để còn "bình loạn" cái bài văn => chuối
Tại sao tổ ta cứ "nước đến chân mới nhảy" nhỉ
Có phải tại mình ko nhỉ (tính mình thía nên chuyện của cả tổ cứ như thía) ?
Đời tẻ ngắt, chán ngắt, buồn hiu hắt....
 
****** mẹ
gửi bài Kiều cho con Hậu mà mãi ko ko đổi đc font! Chán!
 
Kìa bà ba sao lại "bỏ" ông /:)
Bỏ chức làm vợ lên làm người yêu hả :p
^_^
Mai mát trời, hy vọng ko ức chế :D
Mặt khác là chưa làm Văn nên thôi để mai làm cho nó mát :))
 
Dung: cái này hỏi thằng Khoai, tớ tù lâu đã bị thất sủng, ko còn quyền hành gì trong nhà nữa!Dc cái tao đã biết trước nên đánh thêm 1 cái chìa khóa hòm tiền, nên vẫn dc chân'tay hòm chìa khóa" :))
50: Mai vẫn đi nhé, tao ko muốn hoãn nữa đâu!
Theo dự tính của tao thì thứ 7 tuần sau sẽ thi cả 3 môn: sử địa sinh! Vãi chất thanh niên!
 
Hôm nay là một ngày nóng + khó chiu+ ức chế + phát điên với toán và tin. Ặc đúng 2 thứ mình ghét nhất:(( . Trời nóng thì đã chớ, các ông ý cứ như cố tình làm cho nhiệt độ trong cơ thể mình tăng thêm :((. Tiết Trung thì khỏi nói, vật vờ như con ma chết|-) . Cũng may là bù lại GDCD làm thành công rực rỡ. Nghĩ lại cũng bõ việc cả tổ đi đi lại lại trong mấy ngày nóng nực như điên này:)) :)) . Cái tiểu phẩm hay quá, hôm nay cả lớp được chiêm ngưỡng tài năng của Kim Chang Đum và Mai Ngọc rồi nhá. Bọn này cứ phải gọi là một đôi...ăn ý:D:)) :)) .

@Hằng: up clip đi b-) . Ôi giời ơi, cái váy làm mô hình đến mấy cái rồi mà Hằng chưa thấy đủ sao?:-? :)) :)) . Bây giờ vấn đề là vẽ cái váy, khổ nỗi vẽ ra thì trông như miếng vải rách lả tả :(.

Tình hình là mai những ai nộp dàn bài đấy?
 
Hix, cái dàn bài chết tiệt! Mình lại còn phải làm cái đề Kính gửi cụ Du mới chán chứ!
Ko bít làm thế nào cả:((
Sao khó thế hả giời???
Dòi đâu, Gấu đâu, tìm được cái gì chưa??
 
Shit: vvừa type 1 bài dài ngoằng, ngại type lại quá! Sang tâm sự vui buồn ngay nhé! Nhưng mà anyway, xin lỗi lắm lắm! Hôm qua em đã khóc vì hối hận rồi, tha cho em nhé!
Gấu: Mày làm ơn up cái bói Kiều lên cho tao đi!
 
Sao Phanh lại hỏi có những ai nộp bài Văn
Ai chả fải nộp, chẳng nhẽ cậu ko định nộp
Sao Shin lại đoán là muốn lên chức người yêu
bỏ là bỏ luôn, bỏ tất
Còn vì sao bỏ á ?
Tất nhiên là hết thích thì bỏ thui ^_^
 
Cái " tâm sự vui buồn" nằm ở đâu ý nhẻy
Tìm mãi chưa thấy
Chả nhớ lần trước ấn linh tinh thía nào nên vào được +_+
Lại còn có vụ gì mà lại có cả bói Kiều ^_^
Hay nhỉ
Mà bạn nào có thể thì up cái bài GDCD lên để em còn chép
tuần sau thi Học Kì rùi
Em cố gắng fấn đấu mãi thì cũng gần được 1 sao rùi, sướng quá ^_^
 
Chưa làm văn :( Ặc ặc :(
Hôm qua Doom diễn hay quá . Xứng đáng là thần tượng của mình :)) Bà con up clip lên cho em ngắm lại anh ý cái :))
 
:D Vào hỏi thăm bạn Liên - cô bạn đáng yêu ngồi sau mình hôm thi Olympic Văn...
:D Còn nhớ tớ ko?
 
:)) cái này người ta không gọi là hỏi thăm mà gọi là câu bài :)) :)) nhộn quá
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên