CE heheh

Nguyễn Trường Thành đã viết:
Xin lỗi cho tớ chen ngang 1 tẹo .
Tớ chả hiểu mặt tớ thế nào lúc đấy mà cậu lại tưởng tớ có thái độ như cậu nói cả .Thật sự lúc đấy tớ chỉ thấy rất khó chịu khi có bạn mình ko quen mà cứ cố gắng chụp ảnh mình , nếu tớ ko nhầm .
Còn chuyện bùng học thì thật ra lớp tớ hầu như chả bao h bùng học . Đơn giản là lớp tớ 1 ngày chỉ học có 4 tiết .
Mong cậu đừng hiểu nhầm .

Tớ thực sự xin lỗi bạn TT nếu như tớ (dạ chính xác là chỉ có tớ+1 vài đứa nữa thôi, đừng hiểu nhầm cả lớp CE. Và tớ là cái con ra nói chuyện với bạn Nam Anh đấy ạ) làm cậu khó chịu. Hy vọng cậu 0 có ấn tượng gì xấu lắm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
KHổ thế.. hot boy nên cũng hơi nóng nhấy ;)) .. sang topic lớp Tin nhớ mỗi cái câu "lớp Trung không có bạn nào xinh"-}.. khổ thế.. thế này là 2 bên cúng hiểu lầm.. hay chúng ta làm cuộc giao lưu T TR cho nó thân thiện hiểu biết nhau nhẩy ;)).. mai xuống trình bày í tưởng với con Hà Phương =)) =))
 
hớ được rồi ^^ [gõ đc tv]

Nếu Quỳnh Phương đã nói là do QP và 1 vài bạn khác làm thôi, thì tại sao có thể nói "thay mặt CE" được? -___- Đang nói về tư cách cá nhân mà. Nếu vậy thì đừng nên vào topic của cả 1 lớp để giải quyết những vấn đề riêng tư như thế.

[anyway, tao chả hiểu chuyện gì đang xảy ra cả?]

Hồ Trang: Đùi: hellonguyet Ruby: zubyahn << YM đấy :D
 
MSK, con Quyên chỉ thích "giao lưu" thôi :)) hahah zại zai quá đà :))

Đùa thôi, dù sao tao... chả biết gì nhưng... cũng xin lỗi bạn Thành. 1) lớp có hai con bí thư mặt dày như thế này thì... các mem chắc cũng phấn đấu. Cái chuyện chụp ảnh thì... er...tao chẳng hơn ai :)) (không, hơn chứ, mặt dày hơn chúng mày :P) nên ko nói gì. Nhưng kể ra thì bị chụp ảnh như vầy chắc cũng ko thoải mái lắm.

Nhưng cái gì mà "ko có ai xinh?" -_> Tsk... -.=w

Hôm nay âm 12 độ, Đùi mặc quần ngố áo 2D đi học :)) như con sai-cồ ý! :))

Sắp Tết rồi! Hôm nay Andy chính thức mời đi party ^^ Tết tết đến rồi!!!
 
hơ hơ có mấy cán bộ giơ mặt chịu tội hộ mình :P
AAA tết này tao out of town ^^ Đi Côn Minh ^^ ko có quà cáp gì đâu nhá. Với lại tao trốn được ngày thứ 6 của bà chích chòe. Tao đi đến CN mới về ^^
 
trốn đc cả bà HA nữa, đầu năm ko phải ktra Trung :D hay là xin cô nhỉ =P~

Để tao thuật lại vụ TT cho 2 con kia hiểu: chẳng là do hôm đấy, lớp mình đang rỗi việc mah cái giao lưu kia nó ko đc đáng xem cho lém :P nên 1 số phần tử quyết định soi zai ^^ mở đầu = vụ cá cược giữa An Quỳnh và TFg xem bên nào chụp đc bạn ý nhanh hơn :)) thế là có 2 cái dđ & 1 cái máy ảnh cứ chĩa vào mẹt bạn ý --> chắc bạn ý :"> :D :D :D :D
Tớ chỉ kể lại sự thật thôi :D ko có ý j đâu :D bạn TT có đọc đc thì thông củm :D đừng bắt bẻ tớ :D mọi việc chắc ổn rùi nhỉ :D
 
Lố lố, MSK< vào nhật ký lớp Tin mình cũng định bon chen nhoi một tí. Bó cẳng với chúng mày, tao tưởng tao đi rồi... thì lớp mình mặt bớt dày đi! :)) Hóa ra dày thêm đến vài phân. Hồi xưa có mỗi tao là làm cái trò đấy. Nhớ hôm 5 trường còn nhờ con Quyên chụp hộ bạn đẹp trai, @ Quyên: Kkk~~~ bạn ý bây giờ add nick tao chat chit, bảo tao "dễ thương, dễ chiu" :)) Cười chết thôi! Ai bảo mặt dày ko được kết quả? Nhưng bạn kia cũng hơi thái quá, kể ra bị chụp cũng khó chịu lắm, chúng mày... ::chậc:: Flash back :: Cảnh cả lớp CE nhu một lũ nặc nô nhảy vào máy chụp hình, thò chân thò tay thò đùi, panties lộ liễu... :)) :: *Sigh* Chúng mày chắc ko quen với cảm giác có người... ko thích chụp hình đâu nhỉ? *Just kidding* --> Bạn ý ngượng là đúng rồi :)) MSK, mình to mồm, chứ mình mà ở nhà thì mình... cũng vác máy đi chụp bạn ý ^^;;

À, tren VA Miao Líng gây xì căng đan, Thơ ơi lên xem chưa? :D mấy em khóa dứoi còn bảo vệ và nói "Chị ko biết chị được bọn em tôn sugnf thế nào đâu!" --> Bó cả **. (dù ko có)

MSK, nghe Thơ kể... lại còn hai cell và một máy ảnh vào mẹt bạn ý nữa :)) Cười chết tôi thôi, đâm đầm vào gối chết còn hơn!! ^^ Mấy con dại zai!!! :)) Tao mà ở nhà tao cũng cá! :)) nhớ hôm cá với thằng HÒa và con Quên xem Pitago ngoáy mũi bên nào :)) cười chết thôi.

Nhưng bạn ý ngon thật ko? Hàng họ ra sao mà mấy em liên phải chụp ảnh? Bó tay! Mà di động gì đấy? Chúng mày lại đổi máy rồi à???

KKK~~ Ai mà biết cái cell tao đang dugnf bây giờ thì... cười chết tao thôi! ^^

Nhớ hồi dại hội dùng di động làm đèn pin, lớp mình hoành tráng vãi hàng!
 
khổ thế bọn mày lại buôn dưa lê bán dưa thối TT rồi T.T thôi cho tao xin.
hahahahahah hồi dạ hội hihiih sung sướng nhỉ, cái city què quặt của tao thế mà có ích cho đời phết đấy chả bù cho cái bi h sony nhưng mừ chỉ nhắn tin cho thằng Dũng là hết cỡ T.T

topic về Miao Ling là topic nào hả mày?
à mà bi h lớp mình có cái trò đo xem quần bò tụt/trễ đến đâu. hôm nọ tao vừa mặc cái quần hơi rộng rộng trễ trễ thôi mà cả lũ cổ vũ tao lau bảng tít lên tận mép :))

----------

thôi bọn mày xin cô đi, bọn mày mà kt trước thì tao biết làm thế nào :-( cái thân tầm gửi của mình =p~ :P:P

à tao chưa xem ảnh trong máy con An. con đùi đừng giở cái giọng tú bà ra ở đây nhé.. có phải ai cũng nhí nhố như bọn mình đâu =(( các bạn hiểu nhầm thì chết =((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đùi ơi vứt link qua đi :D tao lười ít khi vào VA lắm :D
mah lớp mình có cái trò đo quần từ lúc nào đấy =P~ sao ko rủ tao =))
 
em Thơ nhé.. năm nay toàn mặc áo ngắn ;)) [-X trẻ con xí xớn với người lớn [-X về nhà mặc áo dài vào , nhanh !
 
@Thơ: I don't like the way you're keeping my secret[-x
@everyone: don't bother. Tao vừa gây chiến tranh tôn giáo sắc tộc gì gì ở trên ấy, đang bị mọi ng` úp sọt:D
 
:-? How could I keep it when I dont know it :D
thôi nhá :D Năm hết Tết đến bà Miao Ling vui vẻ 1 tí cho con nhờ ^:)^ (Đùi có j gửi Y!M cho tao vậy ^^)
ah mà ảnh trong máy An ko rõ lắm đâu :D thì chính vì con Hoa chê ảnh xấu nên Ming Ying mới phải rút máy ra --> dẫn đến kết cục tồi tệ như tao đã kể ở trên :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lê Quỳnh Phương đã viết:
Tớ thực sự xin lỗi bạn TT nếu như tớ (dạ chính xác là chỉ có tớ+1 vài đứa nữa thôi, đừng hiểu nhầm cả lớp CE. Và tớ là cái con ra nói chuyện với bạn Nam Anh đấy ạ) làm cậu khó chịu. Hy vọng cậu 0 có ấn tượng gì xấu lắm.
Hì, nhoi tí, vụ việc bắt đầu ở chỗ nào thế? Tìm mãi ko thấy :">
 
Bà Miao Ling cẩn thận không bị tôi qua úp sọt ngay tại đây bây giờ (tớ cũng biết chút chút và thích chút chút về Christianity) T-T

@Đùi: chắc 50% tao ko đi T-T
@Bờm: Bon chen quá, đảnh bỏ ***** bây giờ (tớ đầu gấu tại địa phận lớp 1 tí). Dạo này bờm còn béo ko? :D
 
^^ nhầm rùi mày ơi :D bạn này là Nam Anh học lớp Tin cơ mah ^^
Còn Bờm vẫn béo thế ^^
@NA: cái chỗ bắt đầu bị xóa đi rồi ;;) ai bảo ấy chậm chân :))
thế cuối cùng Miao Ling đã làm cái j :-? (có liên quan đến Da Vinci Code ko :D tại thấy cãi nhau về christianity :D )
 
Con này, mày ... ::Thở dài:: Có quên cách đọc tiếng Việt ko?

Đấy là bạn TẠ NAM ANH!!! Bạn ý học lớp Tin (Đọc được dưới ava --> Tò mồm ^^) CHỨ CÓ PHẢI THẰNG BỜM ĐÂU. MSK, BỜM TÊ LÀ LÊ BÁ NAM ANH CỚ MÀ! :)) Cười chết thôi.

Miao Líng, mày có anh Khang đẹp trai dễ thương bảo vệ còn giề? Kêu gì nữa :)) Tao đính chính là tao... úp nhẹ mày thôi nhé! ;)

Bọn này quần quần áo áo bây giờ sợ thật! :)) tao tưởng quần Đùi là lố lắm rồi giờ... ngắn từ trên và ngắn từ dưới --> Yikes!

Bạn Nam Anh: Mọi việc bắt đầu từ khi chúng tớ mặt dày :P LOL!
 
Happy new 2k6! Happy new u!
Chúc các anh chị năm con Cún gặp nhiều may mắn, hạnh phúc, và đạt được n~ j` mình mong muốn :x
 
Cảm ơn em Phương :D (nhìn tg con TF bon chen :P) the same 2 you >:D<
@Nam Anh: bắt đầu từ trc' cái lúc tớ chạy ra chỗ ấy ý ạ :P
 
Hóa ra con mặt dày là con Quin :D Cười chết thôi. Giá mà mình có ở đấy còn bon chen :x
 
giật mình T.T thấy Lê THu phương to đùng đùng mà lại để hình thằng Khánh =)) chẳng lẽ mình r... t.. thế =))
 
Back
Bên trên