Mày ở đây là ai cơ?
^^ Nếu là tao thì tao sắp có dance, nhưng vì Đùi lần trước đã suýt bị detention vì D-Dancing nên tao sẽ quyết tâm ngồi im một chỗ ko nhảy nhót.
Ít ra chúng nó, kể cả con BI còn có cơ hội tìm partner. Tao...

( Tao hôm nay từ chối rồi..

(... Tao sẽ quyết tâm làm còn ế đi một mình. Kkkk... có người hôm nay hỏi tao "Em ko có ai thèm hỏi đi à?" --> mình nghe xong như bị cái tát vào mặt, đang định lăng loàn đi đú với zai thì.. nói chung là sẽ đi một mình.
Tao với con Bi cá nhau vì một vấn đề rất là tế nhị, nó thua nên phải mời tao đi ăn nhà hàng Hàn.
Tao đang lăn ra học đạo hàm (12h41 rồi) mai 5h hơn phải dậy nữa.... sắp thi Finals rồi, 15 còn deadline nữa. Tao với con Bi còn apply cùng trường nữa chứ -->

(
Ah, Bi có tin vui nếu muốn nghe thì hỏi nó, nghe xong ít ra mình cũng phải ọc máu mà chết

) Mày làm tao pressure nhiều hơn đấy Bi à.
Spring Break tao với Bi đang định xách khăn gói quả bí lên New York soi zai Kkkk... Đại khái bây giờ là thế. À, khoe luôn, váy tao mua

ở Marshall Fields của Express 128$ ^^ mà rốt cuộc được tặng, cà đời con bé nhà quê, chẳng mấy khi khoác lên người mấy thứ phù du, em định mặc quần đùi đi Semi-formal. (Suỵt, váy con Bi năm ngoái đắt hơn tao mấy lần

--> Sư con tư sản!)
Bi: hôm nay thằng mắt híp làm sao ý. Lên cơn động dục hay sao ý, như thằng điên ý, ở trong lib cứ làm trò đồi bại. Rồi bảo tao chứ : "Nikki à, sao mày ko học sexy dancing, đàn bà con gái nên học mấy thứ đấy, bạn trai mày sẽ sướng!" -->

) cười chết luôn. Rồi lúc sau chứ "Nikki à mày thử liếm môi liếm mép hay làm trò gì sexy cho tao xem đi!"
(có một điều tao nhận thấy, nó... lên rất nhanh

) KKkk --> Giống Đại Sư nhà mình!)
PS: nhìn ảnh áo dài, Đùi đau khổ, tăng đến cả 10 pounds, mặc áo dài thì chết luôn. TT_TT Xinh quá... CE xinh quá...con Thơ ý dạo này tóc tai.. chẹp chẹp...