CE heheh

Sao dạo này Mỹ Tàu Ta nhà mình đều chán đời thế này?

Tao xong SAT rồi, thế là ngon rồi. Nghĩa là... đứt rồi. Bây giờ late reg cũng ko kịp nữa, thi 3 lần cũng êk ra cái mịa gì nữa, nên tao đành cắn răng chấp nhận sự pathetic của mình. Bây giờ chỉ còn trông chờ vào TEOFL nữa thôi.

Tao thì bị bà Japanese trù, mẹ kiếp, tại thắng láo toét Andy cả, thật đấy.
:P Đùa thôi, cũng vì tao là đứa láo toét nữa ^-^.

Con mụ dạy thanh nhạc của bọn tao như một con bitch chính hiệu. Mẹ kiếp, Bi à, hôm nay nó bắt tao mỗi tuẩn ở lại vào thứ năm sau 1h30' hát hò để... tập hát thêm 1h30' nữa. Tổ sư. tao bảo tao ek về nhà được thì nó bảo, cái đấy mày nói chuyện với Gina (Mà Gina là cái con mụ bảo tao "dirty" ý).

Rồi đến Mid term, cái gì cũng mệt mỏi cả. Tình duyên thì ... lận đận huhuh... :(( Thật sự là tao đang vào vận hạn!

Ở nhà làm gì mà căng thẳng thế? hahah, ko có ĐÙi là chết mà.

Đùa thôi, đừng thất vọng làm gì, bọn mày phải biết hổi tao ở nhà, riêng hò hét mấy cái vớ vỉn, đóng góp linh tinh cũng đã mệt lắm lắm lắm rồi.

Lớp mình vốn tử trước ko nhiệt tình và làm viẹc tùy hứng, nước đến chân mới nhảy rồi. Just deal with it.

Sau một năm tao chỉ còn nước... whatever, cho Quyên xử lí. Thế mà chúng mày cứ chửi tao là bỏ cuộc, là bỏ lớp.

Thôi, ko nói nữa.

Nhưng chắc lại là cái vụ tập san 20 năm chứ gi?

cả ảnh nữa, thấy hò hét nhiều lắm, tại sao lớp mình vẫn thiếu ảnh?

Ah, bọn mày ở nhà có flood app ko? Tao muốn lắm ý nhưng tiếc tiền gửi điểm lắm ý. Mội trường 19$ TOEFL, 7$ SAT --> khóc thét!

----------

Trời mới bắt đầu đổ tuyết.

Nhớ bọn mày.

Lạnh lẽo quá...
 
Lâu lắm êk thấy đứa nào lên rồi.

Thế là ko muốn kẻ đầu đuôi ngọn ngành à? ;__;
 
ui giời chuyện qua lâu rồi, để đấy hôm nào gặp tao kể cho :D Lớp mình có khăn đồng phục rồi đấy :D
 
Khăn là tự đan hay khăn đặt vậy?! ^^ Nhìn hay nhỉ, bọn mày làm hết bao nhiêu tiền vậy? Để khi nào có người về tao cũng sẽ đặt 1 cái, hix. -_-
 
:D Len mua về rồi đem về nhà nhờ mẹ đan( hoặc bà) :P tiền len mất 20k, còn đem đi đặt ngoài hàng mất 25k :D
 
Dễ thương thế!

Hôm nay có điểm rồi, mọi người còn tâm trạng nhí nhảnh không?
 
Thông báo luôn: 2 thằng Hòa, Lúng đã kịp ruin 1 ngày đẹp trời của tao và con Thu Phg với điểm số 2170 và 2110 >_< thằng lợn Lúng :-w trc khi thi nó dám cá với tao là ko thể nào đc >2000, thế mah bây h nó dám xù X-(
 
Đinh Hồng Ngọc đã viết:
Khăn là tự đan hay khăn đặt vậy?! ^^ Nhìn hay nhỉ, bọn mày làm hết bao nhiêu tiền vậy? Để khi nào có người về tao cũng sẽ đặt 1 cái, hix. -_-
bà rubi tư bản thiế ! Lại còn đặt cơ...về học đan đi cô Nương :D Mama mà lại không bít đan thì chít !!
..ĐẸp kô ... ^_^
MÀ buồn cười ghê bj đi đâu thấy cái màu nâu xanh hồng là biết Ce liền :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhưng tao ko thể nào hiểu được bọn mày kiếm đâu ra cái ý nghĩ xanh nâu hồng? Lúc đầu tao nhìn thấy tao đã khóc ré lên 1 cách thảm thương TT_TT

Mịa thằng Lúng, đi đến nơi rồi còn hù anh em X_X~
 
:D hôm nay sn thằng Lúng :x :D cả lớp đã góp tiền mua quà + làm 1 cái party nho nhỏ :D
Có đứa nào mún nghe truyện cười trong ngày của bạn Lâm lẩm cẩm ko (đọc trẹo cả lưỡi :P)
bọn kia: Thầy có trong lớp ko?
Lâm: Có
bọn kia: Thế đang làm j?
Lâm: Trống tiết :))
 
Đinh Hồng Ngọc đã viết:
Nhưng tao ko thể nào hiểu được bọn mày kiếm đâu ra cái ý nghĩ xanh nâu hồng? Lúc đầu tao nhìn thấy tao đã khóc ré lên 1 cách thảm thương TT_TT

Mịa thằng Lúng, đi đến nơi rồi còn hù anh em X_X~[/QUOTHµ Néi
Hình như mình nghĩ ra chủ đề cái cây này thì phải !!!=D> ;;)
 
Ngô Phương Thơ đã viết:
:D hôm nay sn thằng Lúng :x :D cả lớp đã góp tiền mua quà + làm 1 cái party nho nhỏ :D
Có đứa nào mún nghe truyện cười trong ngày của bạn Lâm lẩm cẩm ko (đọc trẹo cả lưỡi :P)
bọn kia: Thầy có trong lớp ko?
Lâm: Có
bọn kia: Thế đang làm j?
Lâm: Trống tiết :))
Mày không biết chứ con Lâm làm những đứa trồn tiết như bọ tao sợ chết khiếp !!ĐÚng là bà già lẩm cẩm :))
Mà sinh nhật Lúng hôm nay vui nhỉ!! Áo Lúng mặc đẹp nữa, bạn Lúng đúng là đẹp zai học giỏi ..thế mà từ hồi lớp 10 mình không biết hehe tiếc qua'
mà nói thế chứ đừng để nó nghe đc >>. nó lại kiêu :D
 
ừ nhỉ, tao mới nhớ ra 26-11 là sinh nhật thằng Lúng mà! Tổ sư, lại quên chúc mừng em yêu rồi. :P

Shen Ri Koai Le!

Khi nào về tao bake một cái bánh SN cho, tài bake của tao thì cứ hỏi Bi ;;) Bi nhỉ?
 
Tức rồi nha! Êk đứa nào update.

1) điểm SAT tao thê thảm quá --> anh quyết định thi lại.
2) Béo lên như con lợn -> (ko giảm nói số đo nữa)
3) Huhuh, hôm nay có đứa dám hỏi tao "Đùi Nguyệt có ngon bằng nó ko mà chê?" --> tức phát khóc huhuh...
4) 20 năm thế nào? Lớp mình làm gì? Nộp ảnh chưa? Có cần tao gửi ảnh về cho các chú ko? :->
 
:D "nó" là đứa nào huh mày? :D khổ thân mày quá, gửi thêm ảnh về xem mày béo lên ntn rùi =P~
20 năm a' :D lớp mình chả làm cái j cả :P vụ ảnh ót thì tao ko bít :P ah mà cái cổng trg sắp xây xong rùi >:D<
 
X-mas năm ngoái... nhớ quá!!! :(( vừa lục lại đống ảnh hồi xưa... làm trái tim... dễ thương quá!!!

Bọn tao bên này định nấu ăn, hehe :P đùi phải vào bếp roài.

Có thằng bạn tao dám bảo thế, huhu... thằng Andy của mày thì dáp bảo tao Du zi tai da le!!! (AGRR... có ngày bác mày thiến!!!)

@Quin: tao tưởng mày định nhờ ông Toàn cái gì?
 
Tao iu cầu khi nào Đùi về nướng bánh cho anh em ăn. TT________TT Nướng ngon, mà hông mang cho gái ăn gì hết.
Hm, lớp mình dạo này trống tiết gì ko? Hôm trước tao ngủ dậy muộn >> đi học muộn >> từ bây giờ bị bắt đi ngủ lúc 10h30... Bà host chó má của tao....TT_TT
btw..tao nhớ Xmas năm ngoái. 1 lũ rồ đi làm loạn trường ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Đùi: định hỏi lão ý linh tinh vụ tập san trường ý :|
@Bi: với lớp mình bây gi --- thầy cô có đến/kô kô còn là vấn đề. Bùng thì bùng thôi :D
 
Back
Bên trên