CE heheh

nghe chúnng mày bàn về giai kìa...Như một lũ hám zai :))
Hehe cho tao góp chuyện em lớp Nag với nha :D ...Hôm trước có một em học 11 Nga trông ổn ổn..( nhưng mặc áo hồng >>. thể nào co Đùi cũng chê> nhưng giống Bi làm mìng xao xuyến mất mấy giây thế mà hôm trước đụng phải "chàng" thì không thể mê nổi :)) mắt như sợi chỉ mày ah !!!
To Quin : mày ui bạn nào thể??? Nhưng sao nghe đau khổ thế ! Thằng nào mà dám đụng đến Chị em CE nhà mình thế ?
ToĐùi : Mày ui dù sao cũng là gái Ce...mày cố giữ... hehe...b-)
 
Nympho là gì???
Mày ko biết thật hay giả vờ đấy :P nympho có thể ko biết nhg chắc biết lechery :D (từ SAT, tao học trong Barron's đàng hoàng :>) Nympho is a woman who is lecherous :biggrin:
:D tao ở đây vẫn chưa soi đc ku nào :D mấy đứa kia cứ thích soi cái thằng sh*t TT_TT đấy, chán chết (:|
 
con thơ ăn nói cẩn thận, thằng tao bảo kô fải thằng kục kứt nhé [-x
 
Kinh quá, sao zai lớp mình toàn cứt với đái ?

^-^ Tao bị từ chối rồi, có gì hỏi con Bi ý.

Nói chung là đau khổ một hồi rồi nghĩ lại
1) Zai ngon trên đời còn nhiều
2) Mình ko đến nỗi ko desirable
3) :x thích nó hơn vì nó dám từ chối tao ^-^

Em Bi nhà mình bây giờ cũng affair kinh lắm B-)

Bọn mày thi SAT thế nào?

Của tao chán lắm, Critical Reading thì khó, essay còn tạm, hầu như chẳng có ngữ pháp, toán thì nhiều, làm đau cả đầu.

:)) Tao đã ngờ ngợ chứ Nympho rồi mà! Chắc chắn là gốc Latin ! Bọn bạn tao dạy tao chữ đấy bằng tiếng Đức (Mà phần lớn là gốc Latin) --> B-) Tao biết là gì rồi.

Tao đã bảo rồi, tao rất là ngoan đạo, và... hám của, tao ko rẻ rúng cái V của tao đâu mà lo ! :p

Thực ra thì ở đây chẳng thiếu zai đâu! Chỉ tội... zai cũng khá là xa tầm với thôi!^-^ Thế mới nhớ đến cây nhà lá vườn... :((

Còn một bạn nữa cả tao và Ruby đều thik, hehe ^-^ bạn Thiên Thần hay còn gọi là bạn Hoàng Tử... :x :x :x

heheh... hôm qua tao buồn nên bạn ý hold tao suốt cả giờ homeroom ^-^ dễ thương lắm ý!
 
Hôm qua ốm lăn óm lóc.

Trụ được tiết AP Eng rồi chạy thẳng về nhà...

:p được cái la ốm ai cũng chiều chuộng... :x :x :x

Mai bọn tao được nghỉ, tao đi .... học cưỡi ngựa ^-^

Khổ mỗi cái trong 4 ngày sẽ ko được nhìn thấy bạn ý.

*khóc*
 
--Truyện cười--
Copyright@Mính Xía


Một vài dòng cảm nghĩ của tập thể lớp 12CE.

Kính tặng cô Trần Thị Luyến, giáo viên chủ nhiệm lớp 12CE.

Ngay từ lúc mới bước vào năm học đầu tiên của cấp III, chúng con đã nhận được sự dìu dắt tận tình và sự chăm sóc chu đáo của cô. Đôi lúc chúng con nghĩ cô quá nghiêm khác, nhưng từ tận đáy lòng, chúng con hiểu đó chính là tình cảm của cô dành cho chúng con - tình cảm của người mẹ dành cho những đứa con thân thương. Và với cô, bọn con, cũng cảm thấy một sự gắn bó thấn thiết đến kỳ lạ, như của những đứa con với người mẹ kính yêu.
Nhớ lại ngày đầu tiên của năm học ấy, cô đã chúc bọn con nở rộ như những bông hoa, con lại thấy trong lòng xao xuyến một cảm xúc không thể gọi tên. Bọn con đã nhận được từ cô không chỉ một tình yêu Văn, mà còn là một cách ống, cách yêu thương mọi người hơi cả chính bản thân mình...
Cô ơi, phải "quản" một lớp như CE bọn con, hẳn cô phải mệt mỏi lắm nhỉ? Có lẽ chúng con sẽ chẳng bao giờ hiểu hết được tấm lòng cùng bao công sức cô đã dành cho chúng con. Nhưng, từ trái tim của mình, mỗi học sinh lớp 12CE muốn nói với cô rằng: "Chúng con xin cảm ơn cô về tất cả những điều cô đã làm. Chúng con mong cô sẽ mãi mãi là cô Luyến nghiêm khắc và rất đỗi dịu dàng của tập thể 12CE!".
 
Truyện cười của năm hả :))

Đừng có nói với tao đấy là cảm hứng văn chương của Míng Xía đấy nhé.

Bó tay toàn tập.

Bó cả chim luôn (nếu mà tao có)

Đùa chứ lớp mình có cô Luyến là tốt lắm rồi.

Như thế là quá hiền so với cái ổ gái nhà mình :P.

Kể ra sang đây cũng nhớ cô ghê! ;;)
 
Đang ngồi trong thư viện ở truờng public của con bạn.

Thật sự là ko có gì đáng chán hơn.

Giờ mới thấy appreciate cái Nacel của mình :x.

Thật đấy, mẹ kiếp, tao cảm thấy thật là đáng thất vọng về bọn trung học Mỹ.

Có lẽ là cái trường khỉ này thôi.

MK, bọn ranh con thì vớ vẩn, quần áo dị hợm, xam trổ đầy mình, ăn mặc thì ngu si mà tưởng mình to, bấm lỗ lởm chởm, tóc tai quái dị, mặt mày đáng ghét, ăn nói thô lỗ.

Quả thực là thấy thất vọng lắm bọn mày ạ. Toàn một lũ bệnh hoạn máu chậm lên não. Bọn nó chỉ nói chuyện tình dục với cả rượu bia, lái xe thì điên loạn, bật một thứ nhạc tởm lợm, gào thét trong xe.

Chả hiểu sao thấy ghét cái đất nước này thế. Tao mệt mỏi quá.

Tự nghĩ mẹ kiếp, ở nhà mình, học hành tử tế, cuộc sống đầy đủ, nghe thì ngu nhưng đạo đức cũng còn hơn cả tỉ lần chúng nó. Mà kiểu, chúng nó ăn nói nhiều cái thô lỗ, insulting lắm, xúc phạm cực kỳ.

MK, nghĩ mình là ai chứ. Thật buồn cho số phận người VN , lúc nào cũng bị coi là man di mọi rợ.

chán lắm ý.
 
Lê Quỳnh Phương đã viết:
--Truyện cười--
Copyright@Mính Xía


Một vài dòng cảm nghĩ của tập thể lớp 12CE.

Kính tặng cô Trần Thị Luyến, giáo viên chủ nhiệm lớp 12CE.

Ngay từ lúc mới bước vào năm học đầu tiên của cấp III, chúng con đã nhận được sự dìu dắt tận tình và sự chăm sóc chu đáo của cô. Đôi lúc chúng con nghĩ cô quá nghiêm khác, nhưng từ tận đáy lòng, chúng con hiểu đó chính là tình cảm của cô dành cho chúng con - tình cảm của người mẹ dành cho những đứa con thân thương. Và với cô, bọn con, cũng cảm thấy một sự gắn bó thấn thiết đến kỳ lạ, như của những đứa con với người mẹ kính yêu.
Nhớ lại ngày đầu tiên của năm học ấy, cô đã chúc bọn con nở rộ như những bông hoa, con lại thấy trong lòng xao xuyến một cảm xúc không thể gọi tên. Bọn con đã nhận được từ cô không chỉ một tình yêu Văn, mà còn là một cách ống, cách yêu thương mọi người hơi cả chính bản thân mình...
Cô ơi, phải "quản" một lớp như CE bọn con, hẳn cô phải mệt mỏi lắm nhỉ? Có lẽ chúng con sẽ chẳng bao giờ hiểu hết được tấm lòng cùng bao công sức cô đã dành cho chúng con. Nhưng, từ trái tim của mình, mỗi học sinh lớp 12CE muốn nói với cô rằng: "Chúng con xin cảm ơn cô về tất cả những điều cô đã làm. Chúng con mong cô sẽ mãi mãi là cô Luyến nghiêm khắc và rất đỗi dịu dàng của tập thể 12CE!".
Chết mất ..bà Minh Hà viết gì ma như mói mỉa Luyến thế không biết >> CHuối cả nải :)) Khổ thế không biểt bọn nó còn định cho vào brochure của trường không nữa..Mấy hôm không đến lớp chả biết CE có vụ gì mới không bọnmày b-)
 
Mấy hôm không đến lớp chả biết CE có vụ gì mới không bọnmày
cả tuần nay chẳng thấy mặt mày đâu :P hôm nay ông Hóa vừa hỏi xem mày có bị H5N1 ko đấy? :))
Ah bọn tao tia ra cái thằng bé của con Quin rồi :biggrin: em ý có cái môi đỏ như cái áo của em ý :))
 
con thơ kia :-w edit bài ngay đi :-w
mà dẹp hộ tao từ "của con Quin" nhá =)) nghe như đúng rồi ý

mà mày làm ơn copy rồi paste cái bài này vào word hộ tao cái -_-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tao là Ruby đây B-) Chôm chỉa nick.

Nghiêm khắc và rất đỗi dịu dàng ..kekeke ^^ Míng Xíe là bạn nào vậy? Minh Hà huh? Dạo này điểm Văn ra sao rồi? :D

Mà nhá, Đùi kia, mày quảng cáo vừa thôi, ko khéo tao lại nghe lại 1 em nào đấy ở trường mình nghe report từ 1 em nào đấy ở bên Ams về 1 bạn nào đấy đẹp như Thiên Thần với vòng sáng rực rỡ hào quang trên đầu tao sẽ thiến mày. Ko thiến được thì đè ra, chỗ nào ko phẳng thì cắt cho phẳng.

@Thơ: Trình em đã tăng lên, hảo le hảo le. ^^
@Quin: Iu cầu em trình làng ảnh bạn môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun. ^^
@Bọn mày: Tao chết -_-;;;; Học ở VN là sướng nhất (khoản bùng học)
 
tao.......rất thất vọng về lớp mình. lúc này là nói thật đấy. tao biết là lúc này đang thi cử vãi bận rộn --- và tao cũng thế!!!! tao cũng kô biết là tại sao lớp mình lại có thể xịt một cách nhanh chóng như thế, tại bọn mày lười, hay tại lũ editor "bọn tao" kô làm chúng mày hài lòng.......... lần đầu tiên tao thật sự chán lớp CE, thấy bọn mình chả kool một tẹo nào........ give up, give up..... Luyenism has spoilt you :))........damn
 
Con Quin nói đúng đấy...:( chán lớp mình thật..Tao thấy mọi người không nhiệt tình làm việc gì cả...chả làm đc cái gì tử tế từ đầu năm đén giờ,toàn nước đến chân mới nhảy...Vụ lịch sử lần này cũng thế,căn bản là mọi ng không thực sự nhiệt tình làm và có quá nhiều việc thi cử nữa...Hay có gì bọn mình nên refresh lại lớp mình thui :D
 
Lê Quỳnh Phương đã viết:
tao.......rất thất vọng về lớp mình. lúc này là nói thật đấy. tao biết là lúc này đang thi cử vãi bận rộn --- và tao cũng thế!!!! tao cũng kô biết là tại sao lớp mình lại có thể xịt một cách nhanh chóng như thế, tại bọn mày lười, hay tại lũ editor "bọn tao" kô làm chúng mày hài lòng.......... lần đầu tiên tao thật sự chán lớp CE, thấy bọn mình chả kool một tẹo nào........ give up, give up..... Luyenism has spoilt you :))........damn
Thực ra tao nghĩ là từ đầu các nhóm đã lười hoạt động mà....nên bọnmày không có gì để mà editor nữa...>> nhưng tao cũng tiếc lắm,tuần trc tao nghỉ suổt nhưng ta với conAN mất cả buổi sáng hôm thứ tư chụp ảnh,quay kiếc làm trò khỉ ttrrong librrary rùi lại bị cancel hết >>> chán :((
 
T_T Yêu cầu tường thuật lại rõ để anh em còn làm biện pháp điều chỉnh.

Với cả......... conAn sao tao đọc thành Conan :D Chả hiểu ở nhà ra đến tập mấy gòi?
 
T_T Yêu cầu tường thuật lại rõ để anh em còn làm biện pháp điều chỉnh.

Với cả......... conAn sao tao đọc thành Conan :D Chả hiểu ở nhà ra đến tập mấy gòi?
 
ở nhà ra đến tập mấy gòi?
tập 50 :P thứ sáu hôm trc khi thi SAT t11 :D bên đấy có Conan ko mày? :D
Con Quin nói đúng đấy... chán lớp mình thật..Tao thấy mọi người không nhiệt tình làm việc gì cả...chả làm đc cái gì tử tế từ đầu năm đén giờ,toàn nước đến chân mới nhảy...Vụ lịch sử lần này cũng thế,căn bản là mọi ng không thực sự nhiệt tình làm và có quá nhiều việc thi cử nữa...Hay có gì bọn mình nên refresh lại lớp mình thui
Thực ra tao nghĩ là từ đầu các nhóm đã lười hoạt động mà....nên bọnmày không có gì để mà editor nữa...>> nhưng tao cũng tiếc lắm,tuần trc tao nghỉ suổt nhưng ta với conAN mất cả buổi sáng hôm thứ tư chụp ảnh,quay kiếc làm trò khỉ ttrrong librrary rùi lại bị cancel hết >>> chán
nặng nề quá mày ạ, lôi nhau lên trên này làm j (:| don't just talk the talk, walk the walk :|.
 
Back
Bên trên