CE heheh

Đính chính thêm về ông thầy dạy Lí: vô trách nhiệm kinh khủng (đúng là tên là Sơn có khác :P)
Con Đùi kể truyện bạn TQ đi ;;) :D
 
Ừ,

Bên này có vẻ có vé tháng nhưng bọn trường nó êk mua cho... hix...

@ Quin: bạn vuốt tóc là bạn Đ ý (*****, thằng bé có cái tên hay ho mà rốt cuộc thành "đờ" thì kể cũng chán nhỉ? ^^)

Bọn mày học sáng thế có gặp Sơn ko? "thầy Tuấn" thế nào? Có còn yêu quí mình như trước không? Hôm trước mama nhà tao đến trường thì thấy bào "À, cái con Nguyệt làm cái dạ hội gì gì đấy hà? Con đấy tôi lạ gì. Con gái con đứa mồm mép dẻo quẹo ^^" --> ấn tượng của mình còn sâu đậm lắm.

Mọi người định làm H.o.W fact thế nào? Chứ trông chờ vào year book 03-06 coi bộ ko khả quan lắm.

Bạn Trung Quốc là cái bạn áo hồng chụp với tao trong gallery ý. Còn... kể chuyện bạn ý thì phải hỏi Ruby đã... ^^ nó mà lên đọc thì thiến tao chết thôi!

Lớp mình kết nạp thêm đứa "con rể" nào ko?

Các em 05-08 coi bộ hàng họ lởm lắm hả?

Nhắc đến hàng mới nhớ, hàng họ lớp mình thế nào rồi? Con Ki dậy thì thêm tí gì chưa? ^-^

TOEFL: mấy chú nghe tin đồn nhảm, con Rubi lẫn tao đã thi gì đâu. Tháng sau mới lục tục.

Tình hình app ở nhà thế nào? Con tư sản Phuơng list trường thế nào? Quin? Thơ?

Ko khéo nhảy vào cùng một ổ với nhau ... ^-^
 
Tao quên cảm ơn bạn Thùy Linh đã gửi link cho tao, vô vàn cám ơn ^)^;;


Ừm....tao cám ơn cả Thu Phương đã làm cái CE a random day..bọn mày nhìn ai cũng khác đi nhiều lắm ^^, xinh gái và xinh trai ra =x Nhìn đáng yêu vô cùng. Chỉ có con Đùi đại dâm sang đây làm mất cả tướng ngây thơ của lớp mình >_<;; Mày toàn vẽ đường cho hươu chạy thôi, nó dùng những câu chửi mày dạy nó để nói lại dân Việt chứ đâu -___-;;

Anyways, CE aja aja! ^_________^
 
Ui học sáng vẫn gặp Ep đều đều :)) thỉnh thoảng thấy thầy nhảy vào lớp nói vài 3 câu rồi lại đi :))
@ Quin: bạn vuốt tóc là bạn Đ ý (*****, thằng bé có cái tên hay ho mà rốt cuộc thành "đờ" thì kể cũng chán nhỉ? ^^)
cái này tao trả lời cho bạn khác rồi ;;)
Ki vẫn thế ^^ ko có j thay đổi cả. :D
 
mất 2s để nhận ra mày đang nói về bạn Đức =))
hôm nay ngủ đc 20' trong giờ Luyến \:D/ khỏe ra bao nhiêu :>:>
 
hehe năm nay lớp mình vẫn như truyền thống năm xưa, số lượng thầy nhiều hơn cô.... nhưng chất lượng "sắc đẹp" thì không khá khẩm hơn là mấy >>> tòan thầy già...ặc ặc...., tuy vậy chất lượng dạy và học có khá khẩm hơn...( sặc mùi bệnh thành tíc của VN ..)
Nhưng theo tổng kết của bọn tao thì nổi trội có hai thầy : thầy Sơn dạy Lí < lớp mình có duyên với ng tên là Sơn thì phải !!! > >> trẻ,có vẻ chưa vợ vì con Hoa mama soi thấy thầy chưa đeo nhẫn cưới....theo tao là khá bảnh trai,giống anh Quang Mih vẫn dẫn thời sự ý mày....!!!
Thứ hai là thầy Hóa tuy không còn phong độ tuổi trẻ nhưng rất khoái mấy chuyện tình yêu tình báo...theo lời ông y' thì nếu đôi nào trong lớp mà có liên kết H thì dưới tác dụng nhiệt của bạn bè,bố mẹ thầy cô cũng khó mà tách được...>> nghe có vẻ chí lí !!! b-)
 
Mày ơi bạn Đức là thằng nào thiế ???!!! vuốt tóc vuốt tiếc thế nào >>>
 
ak 8-} ông hóa mà bọn mày thik đc thì tao đến ^:)^ jong' ông BaraBare trong ninja loạn thị, nói đùa mấy câu nhạt thếch ek ai thèm cười >.<
hôm nay kiểm tra CD, tao ăn chắc con 3 rồi :))
còn bạn đức ^:)^ xin mày ^:)^
 
hehe hôm nay tao nghỉ nên thoát không phải kiểm tra CD....kih khủng thếcơ hả mày ....!!!! Con Mụ côg dân gian ác sao lại cứ lẽo đẽo bám lấy lớp mình thế không biết!!!
 
eeeu chúng mày ơi hôm nay kô kiểm tra hóa đúng kô?????? :)>-
iu con khỉ thía :x nhờ nó thúc đít mình bùng mà kô phải chịu 2 tiết học nhạt nhẽo của ông hóa ông quang :)>-

hôm nay tao uk chế giờ trung wa' X(X(
đến cô lan anh---bố mày đây học English 12 năm rồi---khi tao bảo kô làm đc bài cũng chỉ cười cho ngồi xuống---chứ có càu nhàu rồi ca cẩm j` j` đâu X(X( học mới đc 3 năm, biết thừa học sinh kô enthusiastic rồi mà lúc nào cũng đòi hỏi X(X(

tao mong đến thứ 4 wa' bọn mày ơiiiiii \:D/
 
học chưa đc 3 năm :P thông cảm đi, còn trẻ mah :D nên nhiệt huyết còn tràn đầy :biggrin: tao chỉ nghĩ đến t7 tuần sau bùng nghỉ đc 2 tiết của bà ý là sướng :biggrin: đỡ phải làm bt :D mah 1 đống đứa cùng bùng nữa :))
Uh hôm nay ko ktra j cả, thầy chỉ hỏi đi hỏi lại "năm ngoái lớp này học ai thế?" :biggrin: trả lời cô Hà thì "cái cô trẻ trẻ chứ j, cái cô gầy gầy ý hả?, Cái cô trẻ trẻ gầy gầy chứ j, cô trẻ trẻ, gầy gầy?" :)) bó tay cực :biggrin:
 
Mọi người định làm H.o.W fact thế nào? Chứ trông chờ vào year book 03-06 coi bộ ko khả quan lắm.

Bạn Trung Quốc là cái bạn áo hồng chụp với tao trong gallery ý. Còn... kể chuyện bạn ý thì phải hỏi Ruby đã... ^^ nó mà lên đọc thì thiến tao chết thôi!

Lớp mình kết nạp thêm đứa "con rể" nào ko?
Ek đứa nào thèm trả lời tao à???

Tình hình app ở nhà thế nào? Con tư sản Phuơng list trường thế nào? Quin? Thơ?

Ko khéo nhảy vào cùng một ổ với nhau ... ^-^

Bọn mày định app thế nào?

Tao thì... nhà nghèo, cứ trường nào nhiểu $_$ là nhảy vào bon chen. Phần lớn của tao là east coast, bọn mày?


@_@ bọn mày vẫn bùng cơ à? Tao bây giờ á *nước mắt chảy dài* TT.TT...

Không bùng biếc gì hết! Đến cả xin nghỉ hoc cũng chẳng dám. Đau khô lắm. Xin đi tè cũng ko cho!

Bọn mày có anh nào dạy hòa ngon lành thế? Giá mà mình còn ở nhà nhỉ? ! ^^
Vẫn học tiếng Anh cô Lan Anh à? Còn Công Dân? (hahah, vẫn nhớ hồi ở nhà, cô CD quí mình vãi lúa, "bí thư lớp này mồm mép quá cơ! Dễ thương quá cơ!-> =)) Cười chết thồi.

Còn tiéng TRung vẫn phịu phọt thế à?

Chán nhỉ?

Dạy mình gần 3 năm rồi, mà HA vẫn còn "nhiệt huyết" thì cũng giỏi lắm rồi.

Chúng mày nên appreciate ít ra vẫn còn hơn bà Việt! Cứ nghĩ cảnh hồi xưa, mình ko đi học một tiết nào của bà Việt đến mức bà ý còn êk biết mặt tao ^____^.

Sắp qua giai đoạn căng thẳng rồi! Aja Aja CE!
 
Ek đứa nào thèm trả lời tao à???
Quĩ lớp đang hết tiền :D để xem xét tình hình tài chính thế nào đã :D


Bọn mày định app thế nào?

Tao thì... nhà nghèo, cứ trường nào nhiểu $_$ là nhảy vào bon chen. Phần lớn của tao là east coast, bọn mày?
đứa nào chả thế :biggrin:


@_@ bọn mày vẫn bùng cơ à? Tao bây giờ á *nước mắt chảy dài* TT.TT...
Bùng j, hôm đấy đi thi :biggrin:
 
Mọi người ko định làm H.o.W fact thật à?

Mình chẳng còn tí gì về H.o.W cả. À mà cái dahoihow.net.tf (hình như thế) dơn chưa? @_@

Băng video đâu? An ơi! Phương ơi!

Chúng mày gửi sang cho tao với!
 
Bạn Andy là một bạn rất dễ thương và... thích màu hồng ! ^_______^
có khả năng đặc biệt là phát âm tiếng Việt rất giỏi, câu nói ưa thích là "mày là con (...) ".
@ Ruby: nó ko dám chửi tao đâu, tạo dậy nó mà. Mà nó cũng có chửi mày đâu, kêu ca lắm thế! >: P
 
vụ làm đĩa phải đợi conAn con P làm đã...với cả định mấy bữa nữa QUAY THÊM ÍT NỮA RỒI GỬI CHO BỌN MÀY..YÊN TÂM ĐI !! KHÔG QUÊN BẠN NGUYỆT ĐÂU :)
 
Úi dời,đông vui thế nhờ!:D
Mà Đùi ơi,tao tưởng mày ghét màu hồng lắm cơ mà,sao lại "thích chơi" với cái bạn Trung Quốc thik màu hồng thie'?!hay là....;;)
Mà tình hình là bạn Đùi nhà mình sang bên ý là xinh tươi hơn(và tất yếu là cũng "đú" hơn!=)
Chết thật,mấy em đi du học,được "ăn cơm Tây",em nào cũng xinh hơn thế này...các em nhà mình ở bên này lại nô nức kéo nhau đi thì Đại Tửu Lầu có nguy cơ phá sản mất!!!
 
hahah :)) vớ vỉn!

Tao đã bảo "bạn màu hồng" ko thuộc quyền quản lí của tao mà lị! ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG!

Xinh tươi hơn? :(( Đang béo lên thì có! May mà quần áo vãn vừa. Đời app xong, anh xắn ấo quyết định ra gym work out! :D Con Bi nó bảo đứa nào sang đây ăn cơm tây cũng... mông to ngực nở ra, underwear ko vừa nữa... :(( tao ko muốn thế đâu!!!

Đứa nào bảo tao đú là vô lương tâm ! Quần áo thì quần áo cũ, nhìn ở đây toàn những Tiffany Co, A-bơ-com-bì ^^ với cả America Eagle mà sởn gai ốc, có dám mua cái giề đâu...

Nhớ làm cái băng nhanh nhanh nhé! (nghe như "nữ sinh Ams" ';;)

Tao bảo nè, có người dọa post mấy cái ảnh "nữ sinh Ams" của bọn tao lên HAO, yêu cầu chúng mày thần kinh vững vàng ko tin lời thất thiệt nghen!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay là một ngày tồi tệ. Trời bên này mưa phùn bẩn thỉu, tao thì ngủ muộn, đường thì đầy traffic... ông bố nuôi của tao thì đi xe như ... cười ngựa!!! Thế là trên xe kiềm chế lắm ko nôn ọe tùm lum. Kết quả là đến trường muộn gần 1 tiếng. Vào đến trường là lao vào bathroom throw up.. T.T... Lúc đi ra thì thấy ai cũng nhìn mình.. --> anh phát hiện quần anh một mảng (to đến ... đại khái là to hết mức có thể, đỏ lòm... Ewwww....
Hóa ra trời mưa hắt vào oto, cái ghế của tao ướt sũng, thấm hết ra quân, phai màu đỏ ra... huhu... Mọi người nhìn tao như con freak ý! T.T

Thôi, đang trong lib. Học bài đây @_@
 
Iem xin có ý kiến thế này mong các bác bỏ quá (off-topic) 1 tí
Iem đề nghị bác Ruby thay cái ava đi vì cái ava của bác nó bệnh quá
Cái con búp bê trong ava của bác là được dân Nhật nó chuộng lắm, vì sao ư
Vì nó toàn mua cái con này về để have sex, để masturbate đấy
Nếu các bác chưa biết thì đọc báo nhá
 
Back
Bên trên