~~~ce~~~我爱你 :x:x:x

ờ cô Toán ko sao đâu :)) hơi đau khổ tí thôi
mình có ý kiến cô Công nghệ
tại có mấy bạn ko đồng ý nộp nên mình ngại
sợ lại bảo là ý kiến cá nhân
hay mỗi tổ viết 1 cái rồi tập hợp lại
các bạn cứ viết thoải mải, bỏ bố bỏ mẹ j` cũng dc :))
 
:)) :-" ơ cái gì mà hiểu lầm bạn Đạt nhờ :))

àh chỉ có điều bạn tổ trưởng tổ tớ bảo thông qua bức thư thì thấy bạn Đạt ham gái gú quá đấy =))
 
ô hay, tớ còn thắc mắc j` đâu??? Đi vs 2 lớp luôn mà, thế để ai thik chơi vs ai thì chơi, ko lẽ bắt những ng` ko thik chơi vs nhau phải chơi ah`???
Nói chung là 3 lớp đi chung đc là đc rồi, loãng liếc j`, tớ cũng thấy loãng, nhưng mà thế thì hay hơn. Lớp mình bi h` 2 fe, ko lẽ lại cãi nhau?!?
( lần đầu tiên em thử nêu chính kiến của mình đã thất bại hoàn toàn T_T)
 
Chuyện giao lưu với lớp Trung thì sớm muộn gì cũng làm, vì đầy dịp, vd như là tổ chức giao lưu trước trường chẳng hạn thì chắc chắn là sẽ rủ lớp 11 Trung tham gia cùng.

Còn lớp A1, tớ nói thật luôn là tớ chả biết đến 1/2 các bạn học A1 nhé, tớ cũng muốn giao lưu với các bạn A1. Chẳng hiểu sao hôm nay trong cái tờ trưng cầu lại phải ghi hẳn chữ đi với thì là ko HAY /:) tớ chưa nói đến chuyện lớp 11CE nhưng ko cần phải ghi là đi với các bạn 10A1 thì là ko hay với ko vui như thế đâu, vì đấy là ý kiến cá nhân, bây giờ các bạn khác chưa quen các bạn A1 đọc thế thì sẽ nghĩ ntn? Trong khi A1 cũng đã chủ động rủ lớp mình đi tham quan từ đầu năm rồi ấy chứ.


Các bạn A1 cùng tuổi, làm quen cũng dễ hơn, xét về mặt nào đấy mạnh dạn hơn lớp mình, phong trào hơn, đi với các bạn ý thì kiểu sẽ kích thích lớp mình hoạt động hơn cho bằng bạn bằng bè, cứ nghĩ kĩ mà xem. Tớ góp ý là lớp mình còn nhát quá, chẳng biết ai có tài năng nào để mà khai thác ra. Đi tham quan là một dịp tốt để phát hiện tài năng ấy.



Với lại mình nghĩ nên đi Tam Đảo vì đợt này đi Cúc Phương là mưa ấy 8-|
 
Chung quy lại là...giao lưu với cả 2 lớp là tốt nhất! Ok chưa? Bây h còn mỗi việc là bố mẹ các ấy có cho đi 2 ngày ko thôi...
 
buồn ngủ quá các bạn ạh, hôm nay topic lớp mình hot hẳn vì vụ đi tham quan :))

mình sao cũng đc, mình trg` khác mà, cũng muốn làm quen cả 2.
Nếu ko đi đc với cả 2 lớp thì mai mang thông nhất trước cả lớp luôn đi
Ko đi năm nay thì năm sau đi với lớp kia cũg đc :D

cứ như nầy, dễ cãi nhau lắm :-s
 
Tớ có ghi là ko hay đâu? Ghi là theo tớ thì ko hay bằng, bạn khác ko thấy thế thì tik vào bên kia thôi, chỉ cú các bạn tik xong, lớp 30 đứa mà phải>100 cái tik...
Thôi, đi vs 2 lớp đc rồi, mà đi đông thế chắc j` các anh chị đi cùng!? Đằng nào chả có các bạn A1.:|
chán bàn cãi rồi, đi vs ai cũng đc :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mình để ý bạn Phương hôm nay chụp ảnh ;))

É é é, theo dõi tớ nhá, nói thật bây h tớ cũng ko nghĩ nổi ra mặt bạn ntn đâu, thế mà bạn lại biết tớ chụp ảnh à... (Chụp xem cái đầu made in Đào nó ngu ntn...+___+)


@My: Mẹ tớ hỏi:
- Ai cắt tóc cho con thế?

- Con tự cắt

- Sao con giỏi thế? Tự cắt được cơ à?

- Vâng ạ

- Bạn nào cắt cho con thế?

- Con tự cắt mà

- Thôi nói với mẹ đi, bạn nào cắt cho thế?

- Đã bảo con tự cắt mà

- Làm sao con cắt được??

- Thì vắt nó ra đằng trước rồi...xẻo, thế thôi

- Sao hôm trước đi hấp ko bảo các chị ấy cắt cho?

- Hôm ấy con chưa thích cắt

- Thế hôm nay lại thích à?

- Vâng

...

Đến tối:

- Con cắt thế này hỏng rồi , phải học cắt tóc mới cắt được chứ. Mai ra chỗ mấy chị ý cắt cho.

- Ko, mẹ cứ để đấy

- Làm sao để đấy được? Người ta cắt phải đúng kiểu xuôi xuôi, buộc lên như mẹ thế này chứ? Con cắt kiểu gì như...bậc thang ý...

- Khổ quá, hôm nay con cắt đến đây hết hứng, ngày mai ngày kia hứng lên con cắt tiếp....

....

Chuyển chủ đề...

+________+
 
Chỉnh sửa lần cuối:
=)) ối zổ ôi :)) ngất trên dàn quất
mai bạn Đào lại tiếp tục công cuộc xẻo tóc và mình lại mang tóc đi doạ chị lớp trưởng >:)

Tổ trưởng: cut rồi đừng tiếc bạn ạh :)) ít ra ấy xinh hơn trc' :))

à bạn Như để ý hơi kinh, tổ trưởng tớ hôm nay tự xướg mấy phát trong h :))
 
mai cut tóc thì dọn đi nhé, bạn đang bấn loạn, ko chịu đc tóc tai đâu...:))
 
Thôi, dừng vụ tham quan đi, thể nào cũng đc đi 3 lớp rồi, đi Tam Đảo nhớ, chiều đến lấy biểu quyết. Xong 1 chuyện
Sang chuyện thứ 2 là cái bản nhận xét. Tớ đồng ý với bạn Lòi là mỗi tổ viết 1 bản, thik dùng từ ngữ thế nào cũng đc, vì dù sao sau đó, các từ ngữ sẽ đc chọn lại mà. Các bạn phải liều chứ, đây là quyền lợi cá nhân cơ mà. :d

*Nhìn ava Liên mình thấy buồn cười =)) cái khoản giật giật áo =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hê hê, hôm nay chỉ có 3 tiết :))
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
:D tổ tớ viết bản nhận xét lâu rồi :D

hôm nay các bạn có thấy khổ thân bạn tổ trưởng tổ tớ ko :(
 
Khổ quá đi chứ :(:)((=(( Tớ ko còn nhận ra mình nữa....

E hèm, from Ms. Cô chủ nhiệm, các ấy về hỏi bố mẹ xem có được đi 2 ngày ko này, bàn xem đi đâu này, rồi hẵng cãi nhau vụ 11CE or 10 A1 nhá...+___+
 
;)) phải là Mrs chứ bạn :"> :-w cô có chồng rồi :))

còn về vụ đi đâu, sáng nay bạn Hin bảo là Tam Đảo nguy hiểm và chán
mình ko thấy nguy hiểm
còn chán thì chỗ nào chả chán, chỉ có đi Hawai như bạn Tiến Anh bảo mới hay thôi :)) xung quanh đây thì làm gì có chỗ nào hay :)) cái chính là lớp mình chơi ở đấy như nào chứ ;))
 
Bỏ qua vụ cãi nhau vì nó làm chúng ta loạn hết cả lên :( , các bạn thì bấn loạn mệt người :( , đằng nào cũng đi 3 lớp roài :)
Ớ đúng đấy , xung quanh đây nếu mà kiếm ra thì có mấy chỗ vui , mà các bạn chắc cũng đi hết rồi , quan trọng là chúng ta sinh hoạt ntnao` :-?
Hế hế đừng nói ji` đến 2 ngày , 1 tuần mình cũng được đi :))
 
àh các bạn đã viết Việt Nam 2030 chưa? :))
mình sắp đi mua fristi đây :))
 
Back
Bên trên