~~~ce~~~我爱你 :x:x:x

ờ thích nhỉ
mai bê hộp đi xong bê hộp về
đứa nào đảm nhận vụ hộp đi
cái gì cũng tao là sao
nhà đứa nào chả có hộp tivi
 
các bạn bàn bạc sôi nổi quá nhỉ! Mình tán thành đi taxi. Nhanh hơn mà chia tiên ra thì mỗi đứa đóng nhiều hơn xe buýt một tí tị tì ti thôi mà.
 
lớp spam như j làm mình câu chả kịpi thế này, loạn *** nó câu 8-}
@Mẩu: thôi thì bảo mẹ đèo đi Mẩu ạ :) mà tiền mua các thứ có đủ ko, thừa thiếu j nhớ báo còn huy động nhớ !

@chị Vịt: anh Châu mặc như hôm NHAT là đẹp nhất :))
còn nhà chị thì vặt bớt lông vịt đi là ổn :))
 
:)) spam nhanh như j, theo dõi ko kịp :))

@chị Vịt: :)) vỏ em chắc lắm, chị cứ yên tâm ạ :)

chủ nhật, mình, Như và anh Thanh có việc bận nên bọn mình sẽ tự túc đi luôn nhé :)
 
mẹ tớ đi làm ko về nhà đc nên ko đèo đc
sao đây
ai nhà gần có thùng to ko?
 
Tao tưởng hồi đầu mày nhận mang thùng đi . =.= Tự dưng bi h lại chối đây đẩy
Thế bi h làm sao? O_O
Welcome bạn Ánh lên đây spam nhá :x
 
:D I wont touch ur seriousness.
KO mang thì thôi . Nghĩ cách khác , hỏi các bạn khác.
 
thế nên đừng nói cái câu chối đây đẩy nhé
vì nếu mày là tao thì mày cũng ko muốn vác cái hộp to bằng cái người đi rồi về
xong rút 50k trong quĩ lớp để phí phạm xe ôm 2 vòng đâu

nói gì cũng phải suy nghĩ chứ
tao đã nói hết lí do là tao ko mang đi từ hôm qua rồi còn gì
nếu mà muốn tao mang thì ngày chủ nhật nhé
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tò Tí Te kon bò kéo xe ~~
Bít ngay mà ,t chưa nói cái j nhé .Tao mới chỉ hỏi thế thôi mà m luk nào chả thế .Cứ serious đi vì chỉ có m nghĩ thế chứ tao đang rất bt ,đang tìm cách để mang cái thùng đi chứ ko phải đổ trách nhiệm cho m .Tự m làm khổ m thôi nhé :D Mất thời gian đánh đánh gõ gõ rõ dài nhể.
 
đánh có vài chữ tao chả tiếc thời gian, để mày biết là tao đã nói lí do từ hôm qua rồi
"Tự dưng bi h lại chối đây đẩy" thì mày biết như nào rồi đấy
đối với bản thân tao nghe xong tao rất tức vì chẳng khác gì 1 câu bảo tao vô trách nhiệm
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thôi thôi, ko lại căng thằng giờ, nhiễm nội chiến lại thành nội thật giờ :)

Trước hết là lớp phải ghi nhận công sức bạn mẩu đi mua quà và vận chuyển. Làm cách nào để tiết kiệm nhất thôi, còn nếu phải vác đi bằng taxi thì Mẩu cứ lấy tiền quĩ lớp ra, đây là việc chung của lớp mà.

Thế xong nhé, vậy là vụ này lớp ta ai cũng góp 1 phần vào công cuộc hoành tráng đồ đôi nhé \:D/ Cô Quyên sướng

:)) mình đã có bốt để đi phè phỡn với các bạn b-)
 
Hê hê ,yên tâm ,tớ iu hòa bình lắm :x :">
Chuối xì tin nhờ , boots da cam pha nâu nhá ,uầy uầy
Tình hình các bạn nữ dạo này sắm sửa khiếp wa' :))
 
thế hôm nay mang thì trang trí lúc nào?

quà chưa mua xong làm sao gói vào đc
 
oài...... tình hình là mình ko có túi xách gì đi với bộ mình mặc, mà đi ko thì...kỳ kỳ sao ý :-s
 
Back
Bên trên