CDunk: giải CLB lần VI

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: CDunk: training

Em xin phép ngày mai đến muộn 1 chút ạ (tầm 4h), ngày mai em phải đi học bù ạ :|.
 
Re: CDunk: training

Các anh ơi cho em xin phép nghỉ từ h đến tháng 7 để tập trung thi ĐH ạ :D
Mong các anh thông cảm :(
 
Re: CDunk: training

mấy hôm đấu thằng Hiển cố gắng đi đi. Đấu đủ đội cho nhàn
 
Re: CDunk: training

Hôm chủ nhật anh Vox xung vãi hàng ^^
Ảo + quẩy vào còn em thì ảo + Air ball với TO :((
 
Re: CDunk: training

tao thì sao :)) ghi ảo + điểm = pg cùi bắp :D :D khi nào xin vào cdunk phát :D
 
Re: CDunk: training

viết đơn đi, rồi làm 1 bữa ra mắt ;) . Giải trẻ anh cần sự đóng góp của mày đấy ;) Làm cái ring rồi đi đâu thì đi nhỉ :))

3h chiều CN ngày 13/5 tại sân Y . Quyết đấu 7&1, anh em lấy bài học ManU với AC ra mà rút kinh nghiệm nhé. CDunk chỉ có tiến công và tiến công thôi.

Đặc biệt chú ý thằng Pikachu. Đừng ức chế vì nó mà phải làm cho nó ức chế vì mình. Thằng đấy vứt đi thôi ;)

PS: thể nào cũng có do thám của 7&1 vào đây. Vào nhà đóng cửa rồi mà vẫn ko tránh được trộm cắp :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: CDunk: training

Nhiệt tình + ngu si = fa' hoại :-b ... em sẽ cố để ko ngu si quá :|
 
Re: CDunk: training

Em có chuyện hết sức bức xúc muốn thưa với các trưởng lão ạ
Chuyện này em không chỉ thấy buồn cho đội ta vì có những đệ tử như thế mà còn buồn cho cả một thế hệ 8x 9x những chủ nhân tương lai của đất nước :((

Sau đây em xin trình bày ạ :((

Đúng 2h35 phút em đang ngủ trưa thì nhận được tin nhắn của em L ( xin phép được dấu tên ) nghe nói là manager của đội CD nào đó ;)). Em này 9X0 là học sinh 1 trường danh giá A nào đó ở Hà Nội ;)) . Hóa ra đang trong giờ thi học kì môn toán và em ý nt đề bài ra cầu cứu ( không chỉ mình em này mà rất nhiều em khác cũng không tự tin vào vốn kiến thức của mình và các tin nhắn thường send all group , câu các chàng trai hào hoa tốt bụng giúp đỡ )

Và em ( khổ chủ kính đơn ) cũng là một trong nhũng chàng trai hào hiệp nhưng dột dại đấy :(

Bỏ giấc ngủ trưa để làm bài và cắn răng không tiếc tiền di động gọi điện nhắc bài cho em ý .

Thế nhưng :-s

Còn hành động nào dã man hơn , sau kì thi , em gái L trong bộ dạng hớn hở bước ra khỏi phòng thi gặp ân nhân đã giúp đỡ em mà không một lời cảm ơn . Hóa ra em ý đã nhầm người anh hùng của mình với một thằng khác ( đau lòng lắm thay )
Nguyên văn : Tôi hỏi " sao sao em có làm được bài không , còn gì nữa không ?? "

Em L hồn nhiên :" Dạ được , anh Bì ....u ( thường gọi là giọt socola dẽ thương hay gấu vĩ đại mũm mĩm dễ thương , kỉ lục gia viêt nam với 1 ngày 3 bát C..ut )gọi điệncho em nhắc bài cho em "

Thế có đau lòng em không chứ các trưởng lão . Cam làm quýt hưởng :-s
THôi dù sao chuyện này cũng dễ hiểu vì trong lòng em L chỉ có mình hình bóng của anh B` thôi mà ;))
Chuyện này để cảnh báo anh em đừng mất thời gian cho 9x ;)) Lo cho mình đi

Nhưng thế chưa đau lòng bằng việc , hôm nay tình cờ đọc mess của em L , tôi vô cùng sững sờ vì đọc được những tin nhắn đại loại
....
B` to L
" Em ra WC nhanh rồi gọi cho anh "

Thế đấy , 9x bây giờ tác nghiệp ở bất kì chỗ nào kể cả WC , thật buồn cho cả một thế hệ :-s

Chưa kể để giữ được bằng chứng cho bài viết , em đã bị L đuổi 11 vòng từ tàng 1 lên đến tầng 4 , và bị đánh đập gây thương tích trầm trọng với 1 chiếc áo bị rách , vài chục lít máu đã đổ , 1 cái di động bị đập tan tành .

Tên các nhân vật đã đuoc thay đổi 1 chút ;))
 
Re: CDunk: training

Ối giời =)) đọc đến cuối bài thằng long con thấy tên nhân vật đc thay đổi 1 chút =))
Đổi là đổi thế nào hả mày,có same same thầy Toàn đổi thành a Toản ko =))
 
Re: CDunk: training

Em có chuyện hết sức bức xúc muốn thưa với các trưởng lão ạ
Chuyện này em không chỉ thấy buồn cho đội ta vì có những đệ tử như thế mà còn buồn cho cả một thế hệ 8x 9x những chủ nhân tương lai của đất nước :((

Sau đây em xin trình bày ạ :((

Đúng 2h35 phút em đang ngủ trưa thì nhận được tin nhắn của em L ( xin phép được dấu tên ) nghe nói là manager của đội CD nào đó ;)). Em này 9X0 là học sinh 1 trường danh giá A nào đó ở Hà Nội ;)) . Hóa ra đang trong giờ thi học kì môn toán và em ý nt đề bài ra cầu cứu ( không chỉ mình em này mà rất nhiều em khác cũng không tự tin vào vốn kiến thức của mình và các tin nhắn thường send all group , câu các chàng trai hào hoa tốt bụng giúp đỡ )

Và em ( khổ chủ kính đơn ) cũng là một trong nhũng chàng trai hào hiệp nhưng dột dại đấy :(

Bỏ giấc ngủ trưa để làm bài và cắn răng không tiếc tiền di động gọi điện nhắc bài cho em ý .

Thế nhưng :-s

Còn hành động nào dã man hơn , sau kì thi , em gái L trong bộ dạng hớn hở bước ra khỏi phòng thi gặp ân nhân đã giúp đỡ em mà không một lời cảm ơn . Hóa ra em ý đã nhầm người anh hùng của mình với một thằng khác ( đau lòng lắm thay )
Nguyên văn : Tôi hỏi " sao sao em có làm được bài không , còn gì nữa không ?? "

Em L hồn nhiên :" Dạ được , anh Bì ....u ( thường gọi là giọt socola dẽ thương hay gấu vĩ đại mũm mĩm dễ thương , kỉ lục gia viêt nam với 1 ngày 3 bát C..ut )gọi điệncho em nhắc bài cho em "

Thế có đau lòng em không chứ các trưởng lão . Cam làm quýt hưởng :-s
THôi dù sao chuyện này cũng dễ hiểu vì trong lòng em L chỉ có mình hình bóng của anh B` thôi mà ;))
Chuyện này để cảnh báo anh em đừng mất thời gian cho 9x ;)) Lo cho mình đi

Nhưng thế chưa đau lòng bằng việc , hôm nay tình cờ đọc mess của em L , tôi vô cùng sững sờ vì đọc được những tin nhắn đại loại
....
B` to L
" Em ra WC nhanh rồi gọi cho anh "

Thế đấy , 9x bây giờ tác nghiệp ở bất kì chỗ nào kể cả WC , thật buồn cho cả một thế hệ :-s

Chưa kể để giữ được bằng chứng cho bài viết , em đã bị L đuổi 11 vòng từ tàng 1 lên đến tầng 4 , và bị đánh đập gây thương tích trầm trọng với 1 chiếc áo bị rách , vài chục lít máu đã đổ , 1 cái di động bị đập tan tành .

Tên các nhân vật đã đuoc thay đổi 1 chút ;))

Hành động câu bài một cách ngang nhiên, ko thể chấp nhận được. X-(
 
Re: CDunk: training

đúng là Tùng BJU` làm gì cũng lôi vào phòng riêng ... WC ;)
 
Re: CDunk: training

Còn gì dã man hơn, khi công sức không được công nhận còn bị vùi dập 1 cách trắng trợn .... tiếc cho 1 thế hệ 9x , tuổi trẻ bị chôn vùi trong cái WC .... còn gì dã man hơn ...

P/s : em cũng là nạn nhân ... hichic, nhắn ra 1 bài : 1/sinx + cotgx mà lại nhắn là 1/(sinx+cotgx) thì bố em cũng ko làm đc :|
 
Re: CDunk: training

:)) thế kia thì đúng là bố mày cũng kô làm đc rồi Vox ạ :))
 
Re: CDunk: training

Còn gì dã man hơn, khi công sức không được công nhận còn bị vùi dập 1 cách trắng trợn .... tiếc cho 1 thế hệ 9x , tuổi trẻ bị chôn vùi trong cái WC .... còn gì dã man hơn ...

P/s : em cũng là nạn nhân ... hichic, nhắn ra 1 bài : 1/sinx + cotgx mà lại nhắn là 1/(sinx+cotgx) thì bố em cũng ko làm đc :|

thế còn 1 em khác thì sao 8-| tao nhắn lời giải của 1 bài mà e ý tưởng lời giải của bài khác và kêu ko hiểu, ko thèm chép vào 8-|
 
Re: CDunk: training

=)) tao cũng nằm trong đường dây nhắc bài này :)) ***,nhắc bài hóa mà nó nhắn nguyên cái đề bài toán ra thì tao giải kiểu gì đây =)) mình nhắn cách giải vào cho,cuối cùng ra mắng mình mới đau chứ :(
 
Re: CDunk: training

thế còn 1 em khác thì sao 8-| tao nhắn lời giải của 1 bài mà e ý tưởng lời giải của bài khác và kêu ko hiểu, ko thèm chép vào 8-|
Hải dớ nói ai ý nhỉ 8-> Nghe quen quen
Em hình như cũng nghe bạn em kể về em ý ;))
Bài đấy có nửa điểm thôi mà ;)) Em ý là tưởng + trông ngóng bài 2 đ hơn :-" mà thậm chí em ý kô nhớ là nhắn bài đấy cho anh Hải đâu:-"
Bạn em cũng bảo em ý cảm ơn anh Nguyễn Minh Hải nào đấy lắm đấy;))Chắc là anh đấy :-"
Nhưng mà anh tính sai tâm sai và thiếu điểm A1,A2 của em ý đấy nhá l-)>:p :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: CDunk: training

sao ko có em nào nhắn tin nhờ mình giải bài bất công
 
Re: CDunk: training

Ơ TOàn điếc ơi,năm nay ko có trận allstar HBL như năm ngoái à ??
 
Re: CDunk: training

a có phải BTC đâu.

Cả đội chú ý giữ gìn tay chân. CN tới oánh 7&1 lúc 3h chiều CN ngày 13/5 tại sân Y

đến sớm 30p khởi động nhẹ nhàng
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên