CDunk: giải CLB lần VI

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: CDunk: training

Nộm bún ,Ngan Rang ,Bắp nang :x , không thử hơi phí , :D heheheeh
anh Toàn pót ảnh đi chứ ;)) sâu ngóng mãi ;))
 
Re: CDunk: training

ai gửi rồi mình post cho :)) sợ gì em sâu xoăn b-)
 
Re: CDunk: training

truyền hình trực tiếp từ QUảng Châu: vừa mua 2 cái quần, 3 cái áo, 3 đôi giày: 1 đôi wade, 1 đôi jordan, 1 đôi garnett
chiều nhảy vào 1 trường Đại học chơi, ra 1 góc nhỏ là có 6 cái sân bóng rổ
ngó hàng 1 lúc thấy cũng lởm lởm, xong chui vào sân ngon nhất (toàn oánh nửa sân)
kết quả ném 1 số quả air ball, được mỗi 1 quả lên rổ với 1 quả nhảy ném, FG tầm 2-10, nhưng có stl, blk
sân thích thật
hôm sau về nhà show giày
__________________



Chú Khải ơi,chú bên đấy có lạnh lắm ko chú?Chú đi đường xá xa xôi vạn dặm đường xa,cháu bên này ngóng trông chú từng ngày từng giờ về nước. 0:) 0:) 0:) 0:) .Cháu viết bài này không fai để ngóng trông 1 cái gì đấy chú mang về từ Trung Của,mà.............để hỏi han tình hình sức khỏe của chú.Dạ,thưa chú,chú biết là cháu khan hiếm quần áo bóng rổ lắm lắm ah nhưng mà cháu post bài này ko fai để ngóng trông 1 cái gì đấy chú mang về từ Trung Của,mà.............để hỏi han tình hình sức khỏe của chú.Chú Khải ôi,cháu thương cảnh chú mới ốm dậy fai đi công tác ở chốn xa xôi,thế mà tay xách nách mang những "2 cái quần, 3 cái áo, 3 đôi giày: 1 đôi wade, 1 đôi jordan, 1 đôi garnett".Ối chú Khải ôi,cháu tủi thân làm thân reb cho chú cùi bắp sùi bọt mép cho chú phang 3pt quanh năm,thế mà nay đành bất lực nhìn chú chịu khổ 1 mình,cháu hận lắm nên post bài này mong chia sẻ cùng chú gánh nặng "2 cái quần, 3 cái áo, 3 đôi giày: 1 đôi wade, 1 đôi jordan, 1 đôi garnett" =p~ =p~ =p~ =p~.Lẽ dĩ nhiên cháu post bài này không fai để ngóng trông 1 cái gì đấy chú mang về từ Trung Của,mà.............=p~ =p~ =p~,ây dà ko ngăn được nước dãi chảy ra...Thật là khó nói lắm thay....>"<
 
Re: CDunk: training

chú Khải đã first blood Long thú, nước nôi đầm đìa kìa ... vãi nhìn
 
Re: CDunk: training

Chú Khải ơi,chú bên đấy có lạnh lắm ko chú?Chú đi đường xá xa xôi vạn dặm đường xa,cháu bên này ngóng trông chú từng ngày từng giờ về nước. 0:) 0:) 0:) 0:) .Cháu viết bài này không fai để ngóng trông 1 cái gì đấy chú mang về từ Trung Của,mà.............để hỏi han tình hình sức khỏe của chú.Dạ,thưa chú,chú biết là cháu khan hiếm quần áo bóng rổ lắm lắm ah nhưng mà cháu post bài này ko fai để ngóng trông 1 cái gì đấy chú mang về từ Trung Của,mà.............để hỏi han tình hình sức khỏe của chú.Chú Khải ôi,cháu thương cảnh chú mới ốm dậy fai đi công tác ở chốn xa xôi,thế mà tay xách nách mang những "2 cái quần, 3 cái áo, 3 đôi giày: 1 đôi wade, 1 đôi jordan, 1 đôi garnett".Ối chú Khải ôi,cháu tủi thân làm thân reb cho chú cùi bắp sùi bọt mép cho chú phang 3pt quanh năm,thế mà nay đành bất lực nhìn chú chịu khổ 1 mình,cháu hận lắm nên post bài này mong chia sẻ cùng chú gánh nặng "2 cái quần, 3 cái áo, 3 đôi giày: 1 đôi wade, 1 đôi jordan, 1 đôi garnett" =p~ =p~ =p~ =p~.Lẽ dĩ nhiên cháu post bài này không fai để ngóng trông 1 cái gì đấy chú mang về từ Trung Của,mà.............=p~ =p~ =p~,ây dà ko ngăn được nước dãi chảy ra...Thật là khó nói lắm thay....>"<

Thằng Long thú khóc vãi kinh :D
 
Re: CDunk: training

hôm trc anh Khải có nói là mua cho Long thú đôi giày như có vẻ nó ko mong đợi lắm. thế thôi vậy, aKhải hỏi xem có mang ra cửa hàng trả lại đc ko. nếu ko thì mang về HN biếu mẹ Hùng =))

----------

hôm trc anh Khải có nói là mua cho Long thú đôi giày như có vẻ nó ko mong đợi lắm. thế thôi vậy, aKhải hỏi xem có mang ra cửa hàng trả lại đc ko. nếu ko thì mang về HN biếu mẹ Hùng =))
 
Re: CDunk: training

Thằng Long thú vừa post bài vừa DJ vãi lìn :)) đọc xong bài của mày tao méo mồm luôn :))
 
Re: CDunk: training

tình hình là lác mắt chứ ai đánh vần như mày mà méo mồm :))
 
Re: CDunk: training

đau hết cả mắt rồi...thằng Long thú khóc nghe kinh wa :))
 
Re: CDunk: training

chú khải về nhanh cháu có chân gà 8->..chú là chú còn nợ cháu nhiều đấy ;))
 
Re: CDunk: training

Thường nghe !
Oánh bóng rổ cốt ở hút fan
Đồ bóng rổ trước để làm đẹp
Như đội cdunk ta ngày trước
Vốn tung hoành ngang dọc đã lâu

Ngũ đại trưởng lão đã chia
Lâu la đàn em cũng lắm
Từ Lạc đà Minh mực đại nhân
Đến ếch ộp bọ ngựa thần cái
Tuy đẹp xấu từng người khác nhau
Song người yêu người nào cũng lắm
Vậy nên
Thầy toàn tham yêu nên bị đá
Nhân đĩ hám gái bị gái chê
Quán rượu shit bắt sống Ngọc Anh
Hoàng hạc lâu giết tươi Long thú
Việc xưa xem xet
Chứng cứ còn ghi

Vừa rồi
Nhân gia đình có chuyện phiền hà
( Bọ ) Ngựa trưởng lão đã thừa cơ đào tẩu
Vượt biên sang tàu bán đồ cầu vinh
2 cái quần , 3 con áo mới toanh
3 con giày khiến đau lòng con cháu
Long thú bị ép vào đánh trong è lưng reb để trưởng lão phang 3 điểm
Long con bị nhồi sang cánh assit để trưởng lão rộng chỗ lá vàng rơi

Ngẫm thấy thương thay cho thân phận chúng em , những đệ tử một hai túi phục vụ hết mình cho sự nghiệp trừ gian diệt tà của bản bang
nay xét thấy công hơn tội xin mạn phép dâng bản cáo lên xin trưởng lão cái quần hoặc con giày cho long thú ;))
cái này sư phụ em nhờ em nhá
Em đang viết 1 bài văn tặng anh Khải theo văn tế nghĩa sĩ cần duộc =))
Lạy thầy toàn đừng thịt em , khi nào kiếm được ai tên vần hơn thầy em thay ngay vào chỗ đấy :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: CDunk: training

:)) Ối chết thôi, kiểu này aKhải ko còn toàn vẹn đc mấy món đồ rồi :D
 
Re: CDunk: training

Tặng thằng long con 1 phiếu bé ngoan :))
Đoạn đầu thấy hoành tráng lắm,nhưng đến đoạn cuối thì cò quay hơn đc =)) mất hết cả hay ho =))
 
Re: CDunk: training

Thường nghe !
Oánh bóng rổ cốt ở hút fan
Đồ bóng rổ trước để làm đẹp
Như đội cdunk ta ngày trước
Vốn tung hoành ngang dọc đã lâu

Ngũ đại trưởng lão đã chia
Lâu la đàn em cũng lắm
Từ Lạc đà Minh mực đại nhân
Đến ếch ộp bọ ngựa thần cái
Tuy đẹp xấu từng người khác nhau
Song người yêu người nào cũng lắm
Vậy nên
Thầy toàn tham yêu nên bị đá
Nhân đĩ hám gái bị gái chê
Quán rượu shit bắt sống Ngọc Anh
Hoàng hạc lâu giết tươi Long thú
Việc xưa xem xet
Chứng cứ còn ghi

Vừa rồi
Nhân gia đình có chuyện phiền hà
( Bọ ) Ngựa trưởng lão đã thừa cơ đào tẩu
Vượt biên sang tàu bán đồ cầu vinh
2 cái quần , 3 con áo mới toanh
3 con giày khiến đau lòng con cháu
Long thú bị ép vào đánh trong è lưng reb để trưởng lão phang 3 điểm
Long con bị nhồi sang cánh assit để trưởng lão rộng chỗ lá vàng rơi

Ngẫm thấy thương thay cho thân phận chúng em , những đệ tử một hai túi phục vụ hết mình cho sự nghiệp trừ gian diệt tà của bản bang
nay xét thấy công hơn tội xin mạn phép dâng bản cáo lên xin trưởng lão cái quần hoặc con giày cho long thú ;))
cái này sư phụ em nhờ em nhá
Em đang viết 1 bài văn tặng anh Khải theo văn tế nghĩa sĩ cần duộc =))
Lạy thầy toàn đừng thịt em , khi nào kiếm được ai tên vần hơn thầy em thay ngay vào chỗ đấy :))

Em tưởng đây là bình ngô đại cáo chứ:D Longcon bị ám ảnh văn tế nghĩa sĩ Cần Duộc rồi ah[-x .Chắc tại suốt ngày "đừng vì ham muốn ruộng vườn mà quên việc nước đừng vì ham săn bắn mà quên việc quân rồi đến khi vợ bìu con díu " :-" :-":-" ( longcon trêu e linh ạ ;)) )
=)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: CDunk: training

Ối giời ơi =)) nó bảo nó đang viết chứ có phải nó bảo bài này là "văn tế " đâu =)) e Nhặng chậm hiểu quá =))
 
Re: CDunk: training

hờ hờ..hay hay..anh toàn sao post ảnh chú Khải thế kia :((..

có phải anh định giết em không :|
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên