Cụt hứng

thư kí đã viết:
Đúng là sếp của em có khác
Sếp của em muh lị ! :)>-

To anh Việt : hì , cũng tùy truyện thôi anh ạ , hì , :) anh ko report là được rồi :D , mà có report thì em cũng vô can muh ! :D
 
vô can là sao ? vô là không can là cái can !
Vậy là nhà anh Phong không có can hả :D Thôi đc để em cho anh mấy cái can thế là anh sẽ có can thoai :D
Cám ơn em đi :D
 
xời , yên tâm , thư kí nhà anh lo đầy đủ luôn , em đừng bận tâm ! :D
 
Hồ Lê Việt Hưng đã viết:
Phạm Mai Trang đã viết:
dễ hiểu vật vã :)) thôi thì có gì dùng cái đấy vậy :D

Các em dạo này lớn nhanh quá. Bọn trẻ con bây giờ giỏi thật :eek: Anh nhớ hồi trước bọn con trai lớp anh kể chuyện này, các chị gái cứ mắt tròn mắt dẹt chả hiểu gì. :|
Hehe... ai bao Hung the :p
 
:)) Chuyện này mà thằng Toàn không hiểu huh ?? Mày làm mất tư cách VC rồi đấy :nono:
anh Hưng đã viết:
Các em dạo này lớn nhanh quá. Bọn trẻ con bây giờ giỏi thật Anh nhớ hồi trước bọn con trai lớp anh kể chuyện này, các chị gái cứ mắt tròn mắt dẹt chả hiểu gì.

Trẻ con bây giờ là thế anh ạ...chán giới trẻ quá :))
 
Hùm Đức định kỉ niệm bài thứ 2000 hay sao mà câu kinh thế
 
chán em chứ gì :p cứ nói rõ ra :)) cần gì phải lên án cả giới trẻ :mrgreen:
 
Voodoo dick giờ được cải tiến bình dân ghê nhỉ.
 
Back
Bên trên