Cụộc Thi "Chiếc Nón Kì Cục"

Đúng là những tên ác độc, lòng lang dạ sói, miệng nam mô bụng bồ dao găm, khẩu xà tâm xà (hehe) :nono: :mrgreen:
 
:D.. cái này nghe kể lại!!!:D
Long vũ: 1 bộ phận của con ng. có 3 chữ cái
- chữ Ô.
- có 1 chũ ô.
- chữ n.
- có 1 chữ N.
__ Ô N Xin mời đóan.
-........... :D
- Mời khán giả ạ!!!
Khán giả im.:D
- em bé: thưa chú, là rốn ạ!!!:D
- Vâng, phần quà cho em bé.
cả trường quay thở phào nhẹ nhõm.
:D

Long vũ: đây là việc làm mà cô dâu chú rể nào cũng làm trong đêm tân hôn.
Tim khán giả thót vào.
- thưa chú, là đếm tiền ạ.
- giỏi, quà!!!
:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Kinh thế chứ kinh nữa thì vẫn cứ kém anh, anh Hòa nhỉ :D
 
Hic, sao chị Trang lại nói thê :((
Răng mà lại nói thẳng ra thía, đáng lẽ có gì 2 chị em mình biết với nhau thôi chứ :D
 
Đề phòng gì??
:madflame: Bác HÒa im lặng. cấm cười :mad:
Bỗng từ đâu nhảy vào cười , zo zuyen :nono:
 
Thôi, chị ko nói đâu em ạ!!! :D
Nhưng có gì em chỉ bảo bí quyết cho chị với!! :D
Chị cũng muốn như thế!!! :D
 
Bạn Hoàng ko biết gì thì đừng có nói:nono:
Phải để đích thân chị trang nói cơ :-B
 
Back
Bên trên