cập nhật THÔNG BÁO về Đại Hội H-A-O 2002 và đăng ký tham gia (update 19/12)

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Phan Việt Anh
(vietanh)

<img src="images/misc/pnkhrts1.gif" align="middle"
Thông báo và Đăng ký tham gia ĐẠI HỘI H-A-O 2002 ở HN

Cập nhật: 04-01-2002

ĐẠI HỘI H-A-O 2002 đã thành công tốt đẹp. Thay mặt ban tổ chức cuộc thi và ban tổ chức đại hội, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn thành viên đã tham gia.

Kết quả cuộc thi Nơi Khởi Đầu Của Những Ước Mơ 2002:
http://www.hn-ams.org/~forums/showthread.php?s=&threadid=2154

Tường thuật đại hội !!!!
http://www.hn-ams.org/~forums/showthread.php?s=&threadid=2565
http://www.hn-ams.org/~forums/showthread.php?s=&threadid=2553

Những hình ảnh đáng ghi nhớ trong đại hội:
http://www.hn-ams.org/~album/categories.php?cat_id=139








Kính chào các bạn,

Hiệp hội Học sinh sinh viên Hà nội Amsterdam (H-A-O) chuẩn bị tổ chức "Đại hội H-A-O 2002" tại Hà Nội, với mục đích tổng kết cuộc thi Nơi Khởi Đầu Của Những Ước Mơ và liên hoan gặp mặt, giao lưu, và đón mừng năm mới 2003. Kính mời tất cả các bạn thành viên của H-A-O, các bạn đã/đang/sẽ học trường PTTH Hà Nội Amsterdam, và tất cả các bạn bè có quan tâm và nhiệt tình đối với H-A-O tham gia.

Ban tổ chức:
Trưởng ban tổ chức: Tống Minh Tuấn, Lý 1 93-96 - ĐT: 0913 505253
Trưởng ban tổ chức trao giải cuộc thi: Phan Việt Anh - Toán 2 00-03 - ĐT: 8515115
Thành viên BTC: Hồ Ngân Hương, Bùi Thu Trang và nhiều người khác.

Thời gian:
Chủ nhật ngày 29/12/2002

Địa điểm:
Đông Anh, (Qua cầu Thăng Long) - Xem thêm phần cập nhật về chương trình để biết thêm chi tiết.

Chương trình:
1- Trao giải cuộc thi NKĐCNUM
2. Gặp mặt giao lưu (sẽ rất bổ ích vì đây là cuộc gặp mặt xuyên thế hệ)
2- Giải trí lành mạnh, với Liên hoan và vui chơi giải trí ngoài trời.
Xem thêm phần cập nhật về chương trình để biết thêm chi tiết.

Kinh phí: Đại hội sẽ nhận được sự hỗ trợ về kinh phí từ Hội đồng quản trị và các nhà tài trợ đóng góp cho cuộc thi, nên các thành viên sẽ không phải đóng góp nhiều, về cơ bản kinh phí từ HĐQT có thể đủ với một cuộc đi chơi Đông Anh như trên, nếu có thiếu thốn ta góp gạo thổi cơm chung sau.

Họp chuẩn bị: Vào ngày 22/12/2002 ban tổ chức sẽ họp một cuộc họp trù bị để bàn bạc cụ thể. Yêu cầu đúng 4h chiều ngày hôm đó các thành viên tổ chức có mặt tại 61 Thái Thịnh (Nhạc Tranh quán) để họp, nội dung: bàn mọi thứ.

Số thành viên tham gia: Hiện đang ước lượng khoảng trên dưới 50 người, mong các bạn có tình thần xây dựng và tham gia đầy đủ, đúng giờ

Ngoài lề: Các em nhỏ không phải lo về phương tiện đi lại, hiện số thành viên lớn tuổi rất nhiều và chắc chắn sẽ có xe đầy đủ, các em yên tâm, anh Tuấn xin bảo lãnh vụ xe cộ này.

Nếu các bạn có thể tham gia vào Đại hội, xin đăng ký tham gia, và cùng thảo luận về chương trình, và các cách tổ chức, giúp cho BTC có thể đưa ra phương án hợp lý nhất.

- Để đăng ký tham gia, xin bạn trả lời cho bài viết này, với thông tin về Tên / Lớp / ngày bạn có thể tham gia, và yêu cầu đặc biệt: Bạn có xe không, có thể chở thêm người không, hay có cần yêu cầu có người chở không, để BTC bố trí, và thông tin liên lạc, nếu có. Nếu bạn không có yêu cầu gì đặc biệt về xe cộ, chúng tôi coi như bạn có thể tự lo được xe (có xe hoặc đã có người chở) (Bài đăng ký của bạn sẽ được xóa bỏ sau khi đã cập nhật vào danh sách)

- Để tham gia thảo luận/ góp ý, chuẩn bị cho Đại Hội mời các bạn vào: http://www.hn-ams.org/~forums/showthread.php?s=&threadid=2015

- Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ với Ban Tổ Chức (như trên)

Để có được thông tin cập nhật nhất về Đại Hội (thời gian/địa điểm chính thức), xin các bạn vào xem lại bài viết này. Các thông tin cập nhật sẽ được đưa vào trực tiếp tại đây.

Xin cảm ơn, và hy vọng nhận được sự tham gia nhiệt tình của các bạn.

Thay Mặt BTC

Mai Thanh Hà
Tống Minh Tuấn
Phan Việt Anh


Sơ lược dự tính cho chương trình:

by Tống Minh Tuấn
- Nếu khá đông chúng ta sẽ đi câu cá ở Đông Anh (qua cầu Thăng Long), riêng về địa điểm thì anh có một chỗ rất đẹp, rộng, có chòi rộng giữa hồ chính, ngoài ra còn nhiều chòi nhỏ.
- Khung cảnh đẹp, chúng ta có thể có một chỗ ôn nghèo nhớ khổ, giao lưu tuyệt vời, ai câu cá thì câu, ai chơi bài thì chơi, ai kéo nhau ra chỗ riêng tâm tình vẫn OK, ai thích ăn cháo lưỡi cũng xong tuốt. Sau khi câu xong chúng ta có thể có một bữa cơm thân mật bằng chính những con cá đã câu hoặc kêu nhà chủ bắt thêm mất con gà thả vườn rồi làm bữa cơm rượu tại chòi chính (giữa hồ), kinh nghiệm anh cho thấy là rất vui.
- Chương trình bao gồm ăn uống và các trò chơi do mỗi thành viên tự góp mang đến niềm vui chung cho tập thể, có thể bao gồm: đố vui, kể chuyện, ngâm thơ, ca hát văn nghệ, kể chuyện tình cảm, chuyện tình hình thế giới, chuyện làm ăn, chuyện đời nghiệt...
- Đến chiều ta chia tay Đông Anh về Hà nội có thể đi hát Karaoke, thi giọng hát vàng và bàn tay vàng
- Karaoke xong có thể đi uống nuớc, cafe Trung Nguyên, trà Dimal.
- Cuộc vui sẽ kết thúc sau khi uống nuớc với màn xin số điện thoại, email, hẹn hò.

Tạm thời chương trình là như vậy. Mọi người có thể không nên bàn nhiều về nên đi đâu nữa, anh nghĩ thế trên là ổn vì kinh nghiệm đi đến đó lần nào cũng thấy vui. Mọi ngừoi có thể bàn tiếp về thời gian, nhanh chóng đăng ký tên thành viên đi được tại đây (bao gồm thời gian có thể đi) để ban tổ chức còn biết và tiện liên lạc.

by Tống Minh Tuấn
TÌnh hình là sẽ ra một bãi câu cá, anh có biết, địa điểm yên tâm, rất đẹp và thoáng. Ra đó chúng ta ăn uống vui chơi như anh đã nói. Đồ ăn có thể mang đi, có thể mua thêm luôn ở đó (ở đó có cá câu được, cá thả bể có thể mua, gà thả vườn, và nhiều đồ hấp dẫn khác nữa rất thích hợp cho một buổi bù khú rất,rất Việt nam), có thể tổ chức cuộc thi xem ai câu được nhiều cá nhất (anh có lần câu kỉ lục được 12 con to vật) ăn xong có thể có màn trà đạo ngâm thơ giữa lán hồ, tá lả rất sâu lắng với khung cảnh nên thơ, với những ánh mắt nhìn nhau đắm đuối như không muốn về, ai không đi có thể nói chưa là người sành điệu, chưa biết chơi cái thú của học sinh trường Am, nói tóm lại ở Hn mà không tham dự đại hội coi như chưa học trường Am hehe .
Chuyện đi đâu tiếp theo (Karaoke hay bowling hay gi gi đó) sẽ được bàn sau sau khi ăn uống xong, mọi người Ok chứ?
Mọi người tiếp tục thảo luận tiếp và nhanh chóng đăng ký, ban tổ chức sẽ xem xét và chốt hạ thời gian và kế hoạch cụ thể trong 5 ngày nữa





Đây là danh sách các thành viên đã đăng ký tham gia Đại Hội H-A-O 2002 và thời gian đề xuất cho đại hội:

01. Tống Minh Tuấn(Lý 93-96) 24h/24h 7days/week có xe
02. Phan Việt Anh (T2 00-03) 28/12 - 5/1 có xe
03. Nguyễn Sỹ Hà (Hóa 91 - 94) 25/12 - 06/01
04. Thiệu Hoàng Yến (Anh 98-01) 24/12, 30/12 --- không có xe ( không tin tưởng vào tay lái của mình ) ;)
05. Trần Phương Anh (Anh 98-01) 25/12 - 30/12
06. Hồ Ngân Hương (Hóa 96-99) 22/1 - ...
07. Bùi Thu Trang(A4 97-00) 16/1... có xe
08. Trần Kiên (T2 95-98) trừ ngày thương binh liệt sĩ 27/12
09. Nguyễn Anh Tôn (T1 00-03) 27/12...Thời gian,địa điểm đều OK luôn - Em không có xe đâu

10. Đỗ Thủy Tiên(Pháp 96-99) 22/12 - 7/1
11. Thụy Miên () 24/12-4/1
--. Nguyễn Tuấn Phương (Tán 92-95) (tớ ủng hộ từ 20.01 - Rằm tháng giêng) - Rút - thời gian không phù hợp
--. Lưu Công Thành (Tán 92-95) Tháng Giêng - tớ xin rút - thời gian không phù hợp
14. Phan Hoài Nam (Toán 2 97-00)
15. Lê Việt Hùng (Hoá 96-99) trừ ngày CN và những ngày bận ra
16. Vũ Xuân Tùng (Toán 2 97-00)
17. Nguyen Xuan Son (Ly1 93-96) tu 30/12 den 15/01
18+19. Phan Thu Hà (Nga 95-98) Em đăng ký hai suất ạ
20. Hoàng Thu Hiền (Toán1 Cấp 2)
21. Nguyễn Vân Trang (Anh1 01-04) 29/12 - miẽn là sau mấy cái ngày thi...hic..hic..
22. Bùi Lê Chi (Toán2 97-00)
23. Vũ Đàm Linh (A1 00-03) Tết Tây hoặc ta -Chị nào tốt bụng chở iem với
24. Trần Hoàng Minh (Sinh1 95-98)
25. Lê Anh Phương (Anh3 01-04)
26. Nguyễn Lương Thanh Tuấn (Pháp1 ...)
27. Hữu Sơn (Ly2 02-05)
28. Tâm Giao (Nga1 02-05)
29: Hoài Anh (TH-02-05)
28. Nguyễn Cẩm Vân (Anh 2 02-05)
30. Bùi Linh Ngân (Anh3 01-04)
31+32. Đỗ Lan Anh (Anh2 96-99) 25/12 - 5/1
33. Nguyễn Đức Phương 19/1 - 11/2
34. Nguyễn Hiền Trang (A1 98-01) -- 2 suất !
35. Hoàng Hiếu Minh (H2 00-03) - Có thể tự đến
36. Hồng Nhung (Anh1 00-03) - Cần có xe
37. Phan Gia Anh (Nga 99-02) - có thể tham gia trong thang 12 - thể tự lo được phương tiện ( có xe
38. Bui Trung Dung (Tin 96-99) 25/12 - 15/1
39. Lê Đức Phương(Hóa 1 00-03) Có xe...ôm
40. Trần Huy Khánh (Toán2 97-00) ...sẵn sàng kẹp 3 ( tất nhiên là đèo 2 bạn gái) nếu cần
41. Trần Quân (Tin1 92-95)
---. Pham Duc Tan T2 99-02 <=== vì có việv riêng ... :D ...
---. Nguyen Dieu Linh A4 98-01 <=== vì việc riêng ... hay đại loại như vậy !

44. Nguyễn Hiền Trang (Anh 98-01) 2 suất
45. Nguyễn Minh Diệu (Anh 1 02-05) ko có phương tiện
46. Bùi Anh Thư (Lý2 02-05)
47. Vũ Ngọc Phượng ( Hóa 1 01-04 ) ---- không có phương tiện
48. Cẩm Tú ( Anh 1 01-04 )
49. Hoàng Thanh Sơn - Toán 1 00-03 - có xe
50. xin xem mục chưa rõ tham gia
51. Chu Anh Duy Cấp 2 99-03-------- Có xe
52. Đặng Thanh Phương Cấp 2 99-03 ------------ Có xe
53. xin xem mục chưa rõ tham gia
---. Hồng Linh Cấp 2 99-03 <=== vì việc gia đình !
55. Đinh Lan Hương ( Văn 1 -00-03 )
56. Nguyễn Thu Thủy (95-98 Toán 1) Hiện tại chưa có phương tiện. Đề nghị giúp đỡ
57. Lê Việt Hùng (Hoá1 96-99) có xe
58. Vũ Ngọc Diệp (A1 97-00) co the kèm 2 or 3 người
59. Nguyễn Thế Anh ( A1 - 98-01 )

Danh sách chưa nói rõ là có tham gia hay không:
50. Phạm Minh Ngọc Cấp 2 99-03 - Có 2 xe (50->54)
53. Nguyễn Hương Lan Cấp 2 99-03
??. Võ Ngọc Việt (Lý2 02-05)
??. dao huyen trang (Anh2 00-03) - em nghi nen to chuc vao mong 3 tet


CHÚ Ý: Nếu các bạn có thể tham gia vào Đại hội, xin đăng ký tham gia trong bài viết này
Xin bạn cung cấp thông tin về Tên / Lớp / ngày bạn có thể tham gia, và yêu cầu đặc biệt: Bạn có xe không, có thể chở thêm người không, hay có cần yêu cầu có người chở không, thông tin liên lạc ..., để BTC bố trí.

Các bạn có thể tham gia vào thảo luận/góp ý chuẩn bị cho Đại Hội tại:
http://www.hn-ams.org/~forums/showthread.php?s=&threadid=2015
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Kính thưa toàn thể bà con

Thế là một năm nữa đã qua đi, một năm mới đã lại đến. Chúng ta cùng đón chào năm mới với bao điều háo hức, chờ đợi. Giờ đây, khi hiệp hội HAO đã tròn hơn 2 tuổi, hẳn ai tham gia hiệp hội cũng đều cảm thấy mình như một phần sống trong đó, trong một thế giới của Hn-Amsterdam.

Bất cứ ai trong mỗi chúng ta, dù còn đang học tại trường hay đang công tác tại đâu, dù ở bất kỳ ở lứa tuổi nào, chắc hẳn đều sẽ giữ trong mình ít nhiều những kỉ niệm về trường: nhớ những ngày tháng vô tư thời học sinh, sống chan hoà đầm ấm trong vòng tay bè bạn. Có thể nói thời gian đẹp đẽ nhất của một con người đã từng học tại trường, có lẽ cũng là thời gian đó. Giờ đây, mỗi con người Amsterdam cũng sẽ trưởng thành, họ đi khắp nơi trên mọi miền của Tổ quốc, khi gặp nhau có người đã là những nhà giáo, có người trở thành kĩ sư, bác sĩ, và đáng quý hơn, còn có cả những người lính…

Dù có làm gì, có ở đâu, thì chúng ta đều mong muốn gặp lại nhũng nguời bạn cũ, những thời khắc cũ, và đáng quý hơn, được giao lưu xuyên qua cả những thế hệ, được tiếp tục sống với không khí Hn-Amsterdam
Thưa các bạn, hiệp hội HAO đã ra đời, cũng xuất phát từ chính những mong muốn đó. Qua hơn 2 năm tồn tại và hoạt động, HAO đã chứng tỏ giá trị và sức sống của mình qua thời gian. Có được HAO ngày hôm này chính là nhờ công góp sức của mọi người, khi tự mình trở thành thành viên viên của HAO, cùng vui buồn sẻ chia với HAO, coi HAO như một người bạn đích thực.

Cũng chính vì vậy, cuộc gặp gỡ đại hội HAO lần này tại Hà nội, ngoài danh nghĩa như là một hoạt động ngoại khoá hàng năm của các thành viên trong HAO, còn là việc để chúng ta, mỗi con người trong HAO tự khẳng định và tự hào về đứa con tình thần của mình, giúp cho nó ngày càng phát triển, tăng thêm tình đoàn kết giữa các thành viên, giữa các tổ chức khác, để HAO ngày càng chứng tỏ mình, gây dựng đuợc ảnh hưởng và có được một cái nhìn tốt với hình thức là một trang web được công nhận rộng rãi. Vì vậy đây là một cuộc gặp mặt nghiêm túc, được sự quan tâm sâu sắc từ phía hội đồng quản trị với kinh phí hỗ trợ tối đa, chúng tôi những người tổ chức mong các bạn thời gian này nếu ai ở Hànội sẽ tham gia đầy đủ

Sau đây xin đi vào việc chính:

Sau khi nghe ý kiến từ các thành viên, ban tổ chức đã bàn bạc và đi đến thống nhất lên kế hoạch gặp mặt như sau:

Nội dung: Gặp mặt giao lưu, (sẽ rất bổ ích vì đây là cuộc gặp mặt xuyên thế hệ). Trao phần thưởng NKĐNƯM. Giải trí lành mạnh với việc đi chơi ăn uống ngoài trời.

Thời gian: Chủ nhật ngày 29/12/2002

Địa điểm gặp mặt: Đúng 8h30 mời tất cả các bạn tham dự có mặt tại cổng trường Hn-Amsterdam. Đến 9h 30 chúng ta sẽ lên đường qua Cầu Thăng Long sang Đông Anh bằng xe gắn máy.
Số thành viên: Hiện đang ước lượng khoảng trên dưới 50 người, mong các bạn có tình thần xây dựng và tham gia đầy đủ, đúng giờ

Ngoài lề: Các em nhỏ không phải lo về phương tiện đi lại, hiện số thành viên lớn tuổi rất nhiều và chắc chắn sẽ có xe đầy đủ, các em yên tâm, anh Tuấn xin bảo lãnh vụ xe cộ này.

Kinh phí: Do được sự hỗ trợ rất mạnh từ ban Hội đồng quản trị, nên các thành viên sẽ không phải đóng góp nhiều, về cơ bản kinh phí từ HĐQT có thể đủ với một cuộc đi chơi Đông Anh như trên, nếu có thiếu thốn ta góp gạo thổi cơm chung sau.


Họp chuẩn bị: Vào ngày 22/12/2002 ban tổ chức sẽ họp một cuộc họp trù bị để bàn bạc cụ thể. Yêu cầu đúng 4h chiều ngày hôm đó các thành viên tổ chức có mặt tại 61 Thái Thịnh (Nhạc Tranh quán) để họp, nội dung: bàn mọi thứ. Các thành viên tổ chức gồm;

Tống Minh Tuấn (0913.505253)
Bùi Thu Trang (0912. 011657)
Bùi Lê Chi (.... điền vào nhé)
Bùi Linh Ngân (......)
Phan Việt Anh (8515115)
Phan Thu Ha` (0912046001)
……..
Ai đó có thể giúp ban tổ chức một tay thì xin mời vào ban tổ chức và đi họp luôn ngày hôm đó.

Ai có thắc mắc góp ý gì xin cứ liên hệ với ban tổ chức
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Biên bản cuộc họp trù bị lúc 4h chiều ngày 22/12/2002 tại căn cứ địa Nhạc Tranh quán.
Tình hình BTC sau khi đã họp cuộc họp trù bị có thể nói là rất ổn, các đồng chí trong Ban Tổ chức đã thể hiển sự nhất trí cao độ, quán triệt tư tưởng từ trong ra ngoài. Không có ý kiến nào thể hiện sự lung lay tinh thần hết. Ban tổ chức đã bàn bạc kĩ lưỡng các vấn đề cụ thể trong quốc hội và đã được nghe bà Bùi Thu Trang bộ trưởng bộ tài chính giải trình trước quốc hội về tình hình chi tiêu của chính phủ. Các đại biểu nghe xong gật đầu cái rụp và ủng hộ với 100% phiếu thuận. Bà Bùi Thu Trang đã trả lời một số chất vấn liên quan đến vấn đề mua bán, ăn uống, dinh dưỡng, và một số vấn đề khác đang được dư luận đông đảo hết sức chú ý. Tuy nhiên Bà Hồ Ngân Hương nguyên cựu chủ nhân cho thuê trụ sở cũng đã xây dụng thêm dự thảo chi tiết để tình hình ngày khởi nghĩa 29/12 thêm phần sinh động. Đến dự cuộc họp long trọng này còn có bộ trưởng bộ giao thông Trần Kiên vừa mãn hạn trong vụ án "Đêm kinh hoàng" cùng 2 đồng chí trong bộ là Dũng T2 96-99 và bạn đến dự và đã đóng góp ý kiến kĩ lưỡng về tình hình nan giải xe cộ trong giờ cao điểm của ngày 29, và đã đề xuất chia nhóm đề đảm bảo cuộc vui đàn đúm đi đến nơi về đến chốn. Ban tổ chức cũng nhất trí với chủ tịch quốc hội là sẽ khảo sát tại địa bàn Đông Anh, dò mìn phòng tránh khủng bố và đặt phòng trước vào hồi 4h 26/12/2002 (ai muốn đi hôm đấy có mặt đúng giờ tại cổng trường AM). Ban kiểm toán PHan THu Hà đã ghi chép lại mọi sự kiện và chuẩn bị trình quốc hội duyệt, Bộ trưởng Bộ vui chơi giải trí Bùi Lê Chi không còn gì để nói thêm..
Cuối cùng, do đã quá nhất trí với nhau nên các vị Bộ trưởng đã quyết định nghỉ giải lao và có một bữa cơm giao lưu thân mật, thật tiếc cho Bộ Trưởng bộ chăm sóc trẻ em Bùi Linh Ngân do đã bị lung lay ý chí nên không thể tham dự cuộc họp, thật đáng tiếc cho đồng chí Linh Ngân
Biên bản được lập ngày 23/12
Chủ tịch quốc hôi: MTuấn kí tên đóng dấu

Ngoài lề: Các vị bộ trưởng tuy họp bàn vui nhưng cũng không quên nhiệm vụ kiểm tra tình hình sự thật vì gần đây dư luận có xôn xao về bộ trưởng bộ sinh đẻ có kế hoạch Việt Anh có vấn đề do dư luận thổi phồng. Các đại biểu đã check và xin thông báo khẳng định một lần nữa là VA đúng là VA xịn, bà con không phải lăn tăn, đồng chí VA vẫn giữ nguyên được phẩm chất cao quý mà cách mạng đã giao phó.
 
hehehe... đ/c chủ tạch Qúc Hụi chưa thông báo là BTC đã "giúp" BĐH xử lý khoản quĩ hôm qua ra sao à? :D :D :D

Tống Minh Tuấn đã viết:
thật tiếc cho Bộ Trưởng bộ chăm sóc trẻ em Bùi Linh Ngân do đã bị lung lay ý chí nên không thể tham dự cuộc họp, thật đáng tiếc cho đồng chí Linh Ngân

hihi, sao ko đi thế em. Bữa trước cũng hào hứng lắm muh ;) :)


chủ tạch Qúc Hụi đã viết:
Bộ trưởng Bộ vui chơi giải trí Bùi Lê Chi không còn gì để nói thêm..

he he... đúng là dù biết nhau đã lâu nhưng với tớ, Lê Chi luôn rất mới mẻ, luôn mang lại những điều thú vị và ngạc nhiên rất đáng yêu ;) :kiss1: :lol:
 
đồng chí Linh Ngân phản đối, đồng chí có đến 60 Thái thịnh, Đồng chí đã có ý tham gia rồi nhưng mà đồng chí chả thấy cái quái gì ở 60 thái Thịnh hết. Đồng chí ra về. Có thế thôi.
 
Bùi Linh Ngân đã viết:
đồng chí Linh Ngân phản đối, đồng chí có đến 60 Thái thịnh, Đồng chí đã có ý tham gia rồi nhưng mà đồng chí chả thấy cái quái gì ở 60 thái Thịnh hết. Đồng chí ra về. Có thế thôi.

Để bảo đảm sự an toàn, các d/c trong tw đã họp mặt tại căn cứ địa Nhạc Tranh nó nẳm lẩn khuất trong khu nhà lá, nằm rất bí mật trong một con đường hẻm ... nhắm tránh tai mắt của bọn khủng bố.


rất tiếc là d/c Linh Ngân không có hoa tiêu dẫn đường, đã sa vào khu địch chiếm đóng, không tới được địa điểm :) Lần sau các d/c nên "chỉ đường" rõ ràng hơn.
 
Đề nghị bộ trưởng bộ chăm sóc trẻ em nên xem lại tình hình mắt mũi của mình. Trong công văn triệu tập có nêu rõ căn cứ địa nằm tại số 61, chứ không phải số 60. Đồng chí cứ tìm bên hàng chẵn không thấy là phải.
Yêu cầu đồng chí phải nghiêm khắc phê bình và tự phê bình bản thân. Mà tại sao không tìm thấy đồng chí không gọi điện cho ngài chủ tịch:D
 
:D nhà bác Tuấn có quả ps độc địa nhớ !

Bổ sung: Tuấn Tống cả hôm đấy đã thay mặt Tuấn Phương hoàn thành nhiệm vụ cực kì cao cả là đưa em Thiều (nguyên cái họ của em gây nên một vụ tranh cãi khá sôi nổi giữa các cán bộ) Hoàng Yến cả đi đến quán ăn lẫn hàng chè và.. ờ à sau đó không biết :D.

Chi Bùi có với khoảng chừng dăm chai bia quả là bội phần sắc sảo, thông minh. Hết sức khâm phục!

Tin chính: Mời tất cả các bạn nào có thời gian + phương tiện đến cổng trường ams ngày 25/12/2002 vào lúc 4h chiều để cùng nhập bọn đi do thám tình hình địa điểm diễn tập khủng bố. Theo lời trùm khủng bố Tuấn thì đó là một địa điểm huấn luyện lý tưởng vì đảm bảo các yếu tố: Bí mật, rộng rãi lại sẵn vũ khí thiết bị diễn tập oánh trận.

PS. Nay bác nào về VN muốn đi ăn uống trong Hà Nội có thể xin ông trùm Tuấn một bản in địa chỉ các quán ăn ngon.
 
Yêu cầu đồng chí phải nghiêm khắc phê bình và tự phê bình bản thân. Mà tại sao không tìm thấy đồng chí không gọi điện cho ngài chủ tịch

Huh, đồng chí làm sao mà phải phê bình cơ chứ. Lỗi là do TW ko có đường lối, chủ trương rõ ràng rành mạch, làm cho cán bộ ko biết đường nào mà lần. Lỗi là lỗi của trên TW.

Thứ 2, đồng chí ko biết đường dây liên lạc của chủ tịch vì đồng chí qủa có ko lường đến chuyện ko tìm thấy quán. Tuy nhiên lỗi này của bản thân nên đồng chí xin hứa thứ 5 sẽ có mặt đúng lúc đúng chỗ để đi trinh sát.

Chị Ngân Hương nhầm ngày rồi, bà con chú ý nhé. Thứ 5 ngày 26.12 chứ ko phải 25.12 đâu ạ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Xin sửa lại lời của đại biểu Hồ Ngân Hương, thời gian thám thính là chiều ngày 26 thứ năm chứ không phải 25
Tại sao các đồng chí cứ hay nhầm nhọt vớ vẩn thế nhỉ, phải theo sâu theo sát tình hình quần chúng chứ
 
Hứ ... cái mẹt của em nó to thía mà chẳng ai thèm quan tâm ghét quá ...

Dạ em xin được tự giới thiệu ... em là Bộ trưởng bộ văn hóa thông tin ạ :D . Em cũng có ý kiến là em hiện chưa có ý kiến và khi nào em có ý kiến em sẽ ý kiến với TW ạ ;) . Nói thế thôi chứ em cũng cóc tìm thấy cái quán đó . Ai dè nó nằm tịt bên trong ngõ ... Đúng là bảo mật hoàn hảo .

Nghị quyết mới là ngày 26/12. Nhưng mà ai cho em biết với . Hôm đó em phải đi lấy logo mà . Chít thiệt :D
 
Kính thưa ông Mai Thanh Hà, Hét ét min của HAO!
Kính thưa bà Tố Giao, chị nuôi đáng kính của HAO!
Kính thưa các vị Đại biểu
cùng toàn thể các cháu thiếu niên nhi đồng thân mến!

Tôi xin có lời tạ lỗi với chính phủ và quốc hội.

Sau tiếng bom Bali, toàn quyền Tân Gia Ba đã đặt quốc gia vào tình trạng nguy cấp, với một tinh thần cảnh giác cao độ trước nạn khủng bố đang ngày càng leo thang.

Vì vậy, đặc mệnh toàn quyền của HAO chúng ta ở Sing như: đồng chí Hà Đăng Sơn, tôi cùng các đồng chí khác không thể đáp phi cơ về kịp Đại Hội Nghị của chúng ta được.

Dù ko được cùng các đồng chí nắm chắc bàn tay, nhưng chúng tôi nguyện vai kề vai, một lòng hướng về tổ quốc Vietnam XHCN.

Xin kính chúc các đồng chí khoẻ.

Chúc Đại Hội chúng ta thành công tốt đẹp !

Với muôn vàn tình yêu thương, từ Hải Đảo xa xôi, chúng tôi xin kính dâng lên Đại Hội một bài thơ tỏ lòng thành kính ! :)


"Hỡi các đồng chí của ta ơi
Lại một mùa xuân nữa đến rồi" (*)
Cờ đỏ sao vàng bay phấp phới
Niềm tin thắng lợi khắp nơi nơi

Hai năm thuyền HAO đã ra khơi
Sóng gió, bão giông tưởng dập vùi
Vững tay lèo lái, Hà xông trận
Đảm việc hậu cần, Tố đầu mui

Tống, Hương sát cánh board "cười vui"
Thảo luận lên hương với Lưu Mùi (xin lỗi bác cho nó vần thôi ạ :D)
Tập san dầy cộp cùng Lan Đỗ
Year book Hà đem lắm bùi ngùi :)

Xum xuê âm nhạc với Ngân Bùi
"Nâng cánh mơ ước", Minh bé khơi
Lan Vy ngày đêm mơ nghệ thuật
Văn Thơ, Chi, Diệu cùng dạo chơi

Anh tài hào kiệt khắp nơi nơi
Hội tụ về đây khéo vẽ vời
Huynh Túng, Minh Châu rồi Ly Quý (TL)
Nhật Minh, Minh Thắng với Quốc Ành (vn2k)

Kể sao cho hết, tấm lòng thành
Của bao quân tử với yến anh
Việt Anh, Hiền Thu, cùng sánh bước
Trang Chích, Ngân Hương khéo song hành

Có lẻ hai năm HAO tung hoành
Cám ơn đồng chí với anh em
Bằng hữu, năm châu cùng bốn bể
Sát cánh bên HAO, suốt ngày đêm

Tôi ở nơi đây, đã say mềm
Nghĩa tình lý tưởng thật ấm êm
HAO như thái dương, soi chỉ lối :D
Như mắt Mẹ hiền, quá dịu êm:D

Lại một mùa xuân, mừng non sông
Mừng HAO thêm tuổi mới thêm đông
Chúc mem bờ HAO thêm vui khoẻ
Xinh tươi, viên mãn với thành công

Thưa các đồng chí, đã hai đông
Khắp nơi trên thế giới đại đồng
Anh em HAO ta cùng chung sức
Vun vén từ ngày, là số không

Ví thử Duy Ngố mà ko thông
Trường Sơn ko góp vốn góp lòng
Bá Trực ko ngày đêm sửa code
Điền Trang ko có mặt góp công

Quang Linh ko lặng lẽ xáo xông
Mạnh Hải ko khổ tâm lao lực
Hà Mai ko ngày đêm túc trực
Giao Tố ko xuất hiện kịp thời

Các đồng chí mến! thì tiêu rồi :D
Hôm nay tôi đã chẳng thảnh thơi
Vài dòng lê thê mừng Đại Hội
Đã chẳng nôn nao chẳng bồi hồi :D

Xuân đã lại sang, nắng lên rồi
Đào mai khoe sắc ấm tim người
Đại Hội bên thềm sang năm mới
Đại đại thành công, rộn tiếng cười !

(*)ý thơ đồng chí Đức Truoi chi bộ Hoa Kỳ

Cuối cùng, tôi xin được bắt tay thân mật tất cả các đồng chí nữ và ôm hôn thắm thiết tất cả các đồng chí nam. :D

Chào thân ái và quyết thắng.

TM.

Ps: vì lý do đột xuất, tôi chuyển sang hoạt động bí mật ở địa bàn khác nên ko về Hà Nội kip 29/12. Xin các đồng chí niệm tình tha thứ. :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
A,thế đồng chí Thụy Miên sang Anh ngày nào vậy để em còn chuẩn bị chào đón nào :)

Thế Noel năm sau mọi người có tổ chức đại hội nữa không ạ? năm nay không đi được :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tổ chức phê bình đồng chí Đỗ Anh
Hoạt động thành cần bí mật tuyệt đối, đồng chí ko nên dự đoán như thế. Mật thám và tai mắt địch như không khí khắp nơi. Sinh mạng tôi ngàn cân treo sợi tóc.
Tôi sẽ báo cáo về chiến khu xin thêm chỉ thị về việc này.

Ps: à quên, phê bình thêm đồng chí ko nên ví mình như nhang diệt muỗi như thế :D. Nhân sinh quan, cách mạng quan, lý tưởng quan, lạc quan quan của đồng chí để đi đâu :D
 
(*)ý thơ đồng chí Đức Chuoi chi bộ Hoa Kỳ

Đ/c Đức Chuoi vừa rồi nhân dịp xmas và năm mới đến lại làm vài vần thơ gửi đến các cụ (sinh từ năm 80 trở về trước), Minhbé xin chép tặng lại các cụ trong HAO. Minhbé thấy các cụ cũng nên nghỉ ngơi được rồi, nhường đất lại cho lớp măng non của Đảng.

Kính lão đắc thọ, năm mới chúc các cụ trong HAO (không phải là cụ trong dân): Khác Tùng, MTHà, LCThành, Thành Trung, Si Hà, Tuấn Phương, QLy, Huy Anh, Anh Tran, Tống Tuấn, HĐSơn, MHải...
.....mạnh khoẻ, sớm lấy vợ cho con cháu nó nhờ.....

Na(m mo+'i dde^'n ro^`i ca'c cu. o+i
La^'y vo+. ddi tho^i cho su+o+'ng ddo+`i
DDe^m na(`m ke.p go^'i ddau kho^? la('m
Mo^.t tuo^?i the^m va`o, the^m hu.t ho+i!



p/s:Từ ngày đi học cảm tình Đảng đến giờ đ/c TM tiến bộ kinh...thay mặt chi bộ tôi có lời khen ngợi đồng chí.
 
Pham Quang Minh đã viết:
Đ/c Đức Chuoi vừa rồi nhân dịp xmas và năm mới đến lại làm vài vần thơ gửi đến các cụ (sinh từ năm 80 trở về trước), Minhbé xin chép tặng lại các cụ trong HAO. Minhbé thấy các cụ cũng nên nghỉ ngơi được rồi, nhường đất lại cho lớp măng non của Đảng.

Kính lão đắc thọ, năm mới chúc các cụ trong HAO (không phải là cụ trong dân): Khác Tùng, MTHà, LCThành, Thành Trung, Si Hà, Tuấn Phương, QLy, Huy Anh, Anh Tran, Tống Tuấn, HĐSơn, MHải...
.....mạnh khoẻ, sớm lấy vợ cho con cháu nó nhờ.....

Na(m mo+'i dde^'n ro^`i ca'c cu. o+i
La^'y vo+. ddi tho^i cho su+o+'ng ddo+`i
DDe^m na(`m ke.p go^'i ddau kho^? la('m
Mo^.t tuo^?i the^m va`o, the^m hu.t ho+i!



p/s:Từ ngày đi học cảm tình Đảng đến giờ đ/c TM tiến bộ kinh...thay mặt chi bộ tôi có lời khen ngợi đồng chí.

Đính chính 1 tý Minh bé ơi. Sĩ Hà có vợ rồi, hiện đã về tới VN ôm vợ (đêm nay ấm đây, bác Sĩ Hà nhỉ ) ;)
Thành Trung tuy chưa có vợ nhưng vẫn phong độ lắm, quyết chẳng hụt hơi tẹo nào đâu.:D

Cám ơn lời chúc nhé!
 
em xin lỗi đã phiền nhưng số 50-53 có lẽ chưa chắc chắn đi vì giờ giấc và sự cho phép từ gia đình chưa ổn định lắm ạ, có lẽ vào danh sách dự bị.
 
mưa to thế này... hụ hụ các đồng chí vẫn quyết tâm đi tập bắn đấy à??? Có chắc là đi không thì em còn ở nhà chờ đồng đội không là em lên lớp chơi cờ caro đấy !
 
Tống Minh Tuấn đã viết:
Xin sửa lại lời của đại biểu Hồ Ngân Hương, thời gian thám thính là chiều ngày 26 thứ năm chứ không phải 25
Tại sao các đồng chí cứ hay nhầm nhọt vớ vẩn thế nhỉ, phải theo sâu theo sát tình hình quần chúng chứ

Chẳng hiểu là do mưa to không thấy ai tới hay em Hương nhớ nhầm ngày đấy? Gọi điện lại cho mọi người cho chắc đi, không thi thà lên lớp chơi cờ caro còn hơn là ngồi nhà nằm ngủ nhỉ!;):D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên