Cập nhật Kết qủa thi đấu của Nguyễn Văn Hùng tại Athens2004

Hoàng Hiếu Minh
(Popeye17)

New Member
Vào lúc 2h15 chiều nay 29/08, võ sĩ Teakwondo Nguyễn Văn Hùng đã vượt qua vòng 1/8 hạng cân trên 80kg để tiến vào vòng tứ kết.

Tại trận đấu 1/8, anh đã vượt qua đối thủ Heino Teemu được đánh giá là yếu hơn rất nhiều với kết quả không mấy khả quan 8:5. Anh liên tục bị dẫn đỉểm ở 2 hiệp đầu, nhưng đểu gỡ được, và chỉ vượt qua Teemu ở hiệp cuối cùng. Kết qủa từng hiệp như sau : 1:1 , 4:4, 3:1 (Teemu bị trừ một điểm)

Chiều nay 5h15(Giờ Hà Nội), Hùng sẽ thi đấu với đấu thủ khá mạng người Jogdani KAMAL Ibrahim.

Kết quả sẽ được cập nhật ngay sau khi trận đấu kết thúc.

=D> hehe, các thành viên CLB võ thuật ủng hộ cho hi vọng huy chương cuối cùng của VN nhé.
 
Rất buồn phải thông báo là Nguyễn Văn Hùng của chúng ta đã thua trong trận tứ kết. Mình không hiểu luật Teakwondo nhưng có lẽ anh sẽ được tham gia trận đấu vớt... Buồn không muốn nói ...hic hic.
Tỉ số : 9:7
 
Hùng còn không được đấu vớt. Buồn cho thể thao nước nhà quá.
 
Thái Lan là nước đứng sau VN trong bảng tổng sắp huy chương ở Sea Games, thế mà còn được 3 huy chương...hehe, không hiểu cách đây 1 năm, đoàn thể thao VN làm thế nào mà tài thế.
 
chẹp Taekwondo VN năm nay saomaf buồn thía
ít ra ông Huân còn vào được cái tứ kết và đánh còn hay chán hơn hẳn ông Hùng
 
Hơ, không được xem anh Hùng đấu hôm đấy, tiếc ghê!

Hừ, mà viết thế này thì có khi anh ý không vào forum mình nữa ý 8-}

Dù gì để vào thi Olympic là cũng rất khá rồi, vỗ tay cho đồng chí Nguyễn Văn Hùng box chúng ta :D
 
Hi vọng nhiều, nhưng thất vọng nhiều quá. Thua ngay từ trận thứ 2...chán hết cả người.
 
Cũng không nên quá chê trách các vận động viên của chúng ta , đấu trường Olympic vẫn là một đấu trường quá lớn , đòi hỏi sự quan tâm, đầu tư....
Gì chứ thể lực của mình thì tệ thật ...

Nhưng kết quả thi đấu như vậy thật đáng buồn ...
 
anh Hùng có ở trong topic của mình à. Sao chẳng thấy bao giờ nhể
 
có phải ông anh post bài vô cực luận 0 nhỉ. Thế mà không để cái ảnh đại diện lên luôn để còn biết, cứ tưởng là ai. Mà tập ở trên nhổn bận thế mà anh này cũng đi lên mạng được cơ à. Mấy thằng bạn em ở đó về lần nào cũng thấy thở ra khói, ngủ 1 giấc là lại lên đó luôn
 
thua ở đâu chứ ở Olympic đâu có j`ddasng bùn đâu
anh Hùng vừa "khục" 1 phát ở chân muh!
ơ, thế anh Hùng trên HAO ah? ahhhhhh, ko ngờ mình được gần thần tượng của mình đến thế ^_^
 
xem mấy trận đấu teakwondo ở olimpic đã mắt thật. Đúng là thể hiện được bản chất của teakwondo. Nhìn chân cứ lên liên tiếp, phạm vi di chuyển cực rộng, mà các kiểu đá thì rất đa dạng, chứ không có cái kiểu cứ nhảy nhảy mãi ở các giải trong nước.

Nhìn các bước di chuyển, các cú đá tầm cao và phản đòn cũng thấy thực lực bản thân mình thua họ. Dù chưa được cảm nhận về sức mạnh của cú đá, nhưng mà nhìn qua đã biết là mình rất khó phán đoán được chân sẽ đi từ hướng nào lên, cứ xông bừa vào thế nào cũng bị bốp 1 cái vào mẹt
 
anh TA khen Olympic hả? kỳ ghê! Em thấy chắng cần phải khen nữa roai`, quá đỉnh roai`!
Cái em thix nhất là tốc độ cực nhanh, Những hạng cân cao mà đá đòn lên mặt hay phản đòn nhìn nhẹ nhàng mà nhanh dã man, hix, xem cứ gọi là mê li ^_^
 
Nói thật là từ trước tới giờ anh chưa hề nghĩ tới tính chất thực chiến của teakwondo(sau khi đã xem các giải đấu trong nước và khi tập luyện của các CLB). Vì anh chỉ coi nó như là một môn thể thao, mà thể thao thì rất khó áp dụng được trong cuộc sống. nhưng hôm xem olimpic xong thì mới thấy được đẳng cấp của nó.
Rất đáng sợ nếu bị trúng một cú phản đòn.
 
tính thực chiến của teakwondo thig ko cần bàn rồi người ngoài toàn nghĩ là học Tea thì chẳng là cái gì so với tán thù và karate chớ tức quá
mấy quả vít mạnh ghê cơ xem mà thấy sợ mình mà dính 1 phát thì chắc out luôn
 
mấy h rồi mà còn bàn về tình thực chiến của TKD? nó có lịch sử lâu đời nhwu vậy chắc chắn ko thể chỉ vì tình biểu diễn (nói thật em thấy quyền của TLD ko đẹp lắm--> em chả thuộc trọn vẹn bài quyèn nào cả)
 
Anh Hùng vốn không muốn cho mọi người biết, nhưng dù sao mình cũng phải cho mọi người biết anh ý tham gia box mình để còn động viên anh ý chứ ;)
Hò, đồng chí Hùng đọc được bài này thì yêu cầu quay lại post bài >:)
 
Anh í đọc rùi ngồi tủm tỉm cười thui, ko post đâu, secret man muh!
Hix, sao mình lại nói xấu thần tượng của mìn thế nhỉ? Xấu hổ we' T_T
 
Back
Bên trên