Cần giúp đỡ

Nguyễn Trung Chính
(chinhnt2k3)

Account không hợp lệ, chờ xóa
Có 1 người cần giúp đỡ:
> ATTACHMENT part 2.2.2.2.2.2.2.2.2.6.2.2.3.2.3.2.2.2 message/rfc822
Date: Sun, 29 Jun 2003 13:35:40 +0800
To: [email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected]
From: CH TAN
Subject: Fwd: If u delete this u hav no heart!




Subject: Fwd: If u delete this u hav no heart!




<<image001.jpg>>
<<image002.jpg>>
Hello, My name is Krista Marie and I have anew born baby named Natalie. She means the world to me, and just resently, the doctors have discovered that my little Natalie has Brain Cancer. Unfortunatly my husband and I don't have the money to pay for the bill. But my husband and I have worked out a deal with AOL and they have agreed to give us 5cents to each person that recived this e-mail. So please, forward this to everyone you know, and help out my little Natalie and I.

-Krista Marie



Best regards,

CH TAN
HA-PE (SEM)
Tel : 04-383 6669
Fax: 04-383 6836

> ATTACHMENT part 2.2.2.2.2.2.2.2.2.6.2.2.3.2.3.2.2.2.2 image/jpeg name=image00112.jpg; x-mac-type=4A504547; x-mac-creator=4A565752


> ATTACHMENT part 2.2.2.2.2.2.2.2.2.6.2.2.3.2.3.2.2.2.3 image/jpeg name=image00212.jpg; x-mac-type=4A504547; x-mac-creator=4A565752
Do bị limit nên tạm thời tôi chưa giúp được, đề nghị mọi người liên hệ với 1 trong các địa chỉ trên , tất nhiên là bằng tiếng Anh để lấy bản gốc email mà forward, nếu không cũng bị limit như tôi
 
Làm sao mà giúp đỡ đây giúp người ở trong nước đã khó huống hồ ngoài nước
thôi cầu cho có một phép mầu nào đó giúp chú bé tai qua nạn khỏi
 
To Hùng: Chú đọc kỹ đi

Mọi người có thể giúp đơn giản bằng cách gửi email cho 1 trong các địa chỉ trên, tỏ ý muốn giúp đỡ và xin mấy vị đấy forward email cho mình để forward tiếp. Với mỗi email bạn đã đóng góp 5 cents để giúp đỡ đứa bé.
 
Tôi đã gửi email nhưng chưa có trả lời. Khi nào có, tôi sẽ báo. Mọi người có thể mail cho tôi cũng được
 
Tôi đang bận, đề nghị bác Hùng báo lên admin để thông báo cho mọi người chú ý!!!
 
Cái trò này trên mạng nhiều lắm, thật giả chẳng biết thế nào, chú Chính viết cái chương trình gì để cho nó viết cho thằng bé khoảng triệu cái mail, đỡ phải hô hào cái bọn vô công này mệt người không?
 
To Minh Liên:
Đúng là thằng ngu, muốn viết triệu cái mail thì phải có cả triệu cái địa chỉ mà gửi
Muốn có cả triệu cái địa chỉ thì chỉ có 1 cách là xâm nhập vào hộp thư, mở cái Address Book mà đọc
Thế thì khác gì virus, tội phạm tin học tù mọt gông đấy!
Ngoài ra phải forward cái email đấy thì mới được, chứ không thì AOL nó quản lý làm sao nổi
Tao đang dùng free yahoo mail, nếu forward thì sẽ bị lỗi limit, không được. Tao đang tìm hộp thư khác, nhưng chưa được vì chưa có nhà cung cấp dịch vụ nào thỏa mãn yêu cầu
Còn nữa: Khi send mail thường có 1 bản lưu trong Sent Item. Nếu mày gửi cả triệu cái đi thì khác gì tự tử bằng cách bomb mail
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hehe thấy bạn Chính nói người khác ngu vội vàng quá. Bạn có cần ai nói cho bạn biết cách làm thế nào cho hòm thư của Yahoo không lưu lại 1 bản trong sent item không? Nó không khó và cao siêu như những gì bạn hay làm đâu mà ;)
Mà tớ nói thật với ấy chứ những cái thư kiểu như thế này từ hồi biết internet là cái gì tớ đã nhận được cả tá cái rồi, và không biết có phải do trùng hợp hay không mà lần nào cũng là "brain cancer", có lẽ nó được gửi đến từ Hàn Quốc chăng ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Muốn có cả triệu cái địa chỉ thì chỉ có 1 cách là xâm nhập vào hộp thư, mở cái Address Book mà đọc
<---hehe, ngu thế mày, ở trên web có hàng đống chỗ bán email address , mày muốn bao nhiêu chả có

Còn nữa: Khi send mail thường có 1 bản lưu trong Sent Item. Nếu mày gửi cả triệu cái đi thì khác gì tự tử bằng cách bomb mail
<--- hô hô, nhờ bạn Tuệ Minh hướng dẫn cụ thể ( có hình ảnh minh họa thì càng tốt) thằng Chính lợi này, để yahoo không save sent emails vào Sent Item của nó nữa
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ngay tho* qua' nhi? ... Ko biet la gia ngay tho hay la ngay tho that ...
Ma bac lai co y kien dua len ADMIN nguoi ta cuoi cho vao mui ..
 
A` ma quen .. Ban Chi'nh co ve tot bung qua nhi.. co' gi` de lai email to*' nhan duoc cai can su giup do nao to se gui cho ban de ban giup nguoi ta okay.
 
To: Những người đã trả lời tôi
Thứ nhất: 1 chút lòng thương hại không bao giờ là thừa.
[Chính vì con người không còn tin nhau nữa nên mới có những cái như khóa, password... và cũng xuất hiện những con người chống lại nó như hackers]
Thứ hai: Nếu các bạn đã "kinh nghiệm đầy mình" như thế thì làm 1 cái cho mình đi, kiếm được bạc tỉ đấy
Thứ ba: Tôi sẵn sàng tốn vài phút nếu có thể giúp đỡ người khác trong lúc hoạn nạn, có gì email cho tôi ở địa chỉ:
[email protected]
 
Tuyệt vời anh Chính lợi, anh sang Anh rồi mà đầu anh vẫn ngu.
Anh thương hại nguời ta, nếu đúng chuyện bé này là thật thì nó cũng chẳng cần cái thuong hại của loại như anh, nó chỉ cần giúp đỡ thôi hehehehe, thưa anh hacker nửa mùa.
Cưng đâu, chửi nhau đê.
 
Tội nghiệp chú Chính , làm việc tốt cũng đâu có dễ , nhỉ.
Anh có ý kiến thế này, chú cư làm sao học giỏi vào , kiếm được nhiều tiền về Vn đầu tư vào mấy cái PFIEV cho các em nó sướng . Thế là chú giúp đất nước nhiều lắm rồi .
 
Bố cái thằng Chính Lợi, thừa cơm. Mày ko còn gì để mà làm nưă ah? Mà lên đấy post lăng nhăng, sang Anh mà làm forum đi, rồi vào trong đấy mà kêu gọi cứu trợ nhân đạo.
 
Có ai cần sự thương hại của bạn Chính không, bạn Chính cho 1 it' này. Xin ngay kẻo hết !!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hải cười post hộ bài "Conscience of a h acker" vào đây với!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thôi tôi xin chú
Bọn này làm quái gì có lương tâm mà đọc cơ chứ
 
Chú Hải thì có quyền qué gì chẳng qua cũng là núp bóng anh Chính nói hùa theo thôi.
Chú là khách ở đây anh chẳng muốn nói nặng lời nhưng nếu chú nghĩ chỉ cần gửi mấy cái thư này đi là có lương tâm là cực tốt rùi thì chú đúng là đại ngốc....
 
Back
Bên trên