Cấp 2 Ngô Sĩ Liên nữa!

Hic, đây là topic của dân NSL muh, sao lại thành chỗ tụ tập cho tiểu học LNH với cả mẫu giáo thế này /:)
 
không học tiểu học LNH thì đừng ghen tị chứ:> hình như anh babyson cũng học cấp 2 NSL mà:D
 
Ai muh ghen tị, trường tớ cũng hơi bị tự hào :> Còn anh gì gì ấy tớ ko bít? Có học NSL sao?
 
@Zz: Đúng là em Bảo Thư ghen tị thật rồi. Cấp 1 Lê Ngọc Hân tuyệt vời có cô Mỹ và thầy Quý rất tuyệt vời. Em biết không thế Zz? Hehe, còn vụ mẫu giáo thì anh học Ô Đống Mác chắc không được vinh dự học cùng em :D Mà phải nói em học cùng anh mới đúng.
@Bảo Thư: Anh cũng học cấp 2 NSL mà, hơi bị giỏi đấy.
 
Ơ kìa, sao lại cứ bảo em là ghen tị nhỉ /:), LNH thì LNH, trường em là em vẫn cứ thích hơn, ghen tị làm gì cho mệt...:smoking:

Anh hồi trước học lớp nào ở NSL ah?
 
Anh học chuyên Toán thày Thọ chủ nhiệm. Tiếc thế lúc anh ra trường rồi thì các em vẫn còn chưa vào :D
 
Thế ah, thế từ hồi ra trường, anh có về thăm lại lần nào chưa ah? Muh anh ở NL có phải là Netherlands ko ah? Thử IQ tí :p
 
:)) NL đúng là Netherlands rồi. Em Bảo Thư quả thật là thông minh cái thế, đệ nhất thiên hạ. Viết như vậy mà em cũng đoán ra được. Hìhì, IQ em 2 trăm mấy thế? Ngưỡng mộ quá :p

Từ lúc ra trường anh cũng không nhớ là đã về bao nhiêu lần. Đứng ngoài cổng thì nhiều chứ vào thì có lẽ là chỉ vào thẳng tuột chỗ vườn rau thôi ngày xưa thôi. :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:p Cảm ơn anh quá khen, em còn phải phấn đấu nhiều dưới sự dìu dắt của Đảng và nhà nước ah :p.

Muh vườn rau nào hả anh? Em chưa bao giờ thấy cái vườn rau nào từ hồi vào trường đến lúc ra trường, kể cả bây giờ? :eek: Hay là nó có từ hồi em còn chưa vào NSL?
 
Thế cái chỗ mà các cô hay nấu cơm tập thể cho các cháu ăn vậy. Đi qua chỗ đấy... :D Mà truờng mình thay đổi nhiều lắm rồi, chắc cả chỗ nấu ăn cũng khác rồi. Các em thật hạnh phúc được học tập dưới một mái trường khang trang đẹp đẽ. Bọn anh thời đó học nhà mái ngói, thỉnh thoảng thấy vôi vữa trên trần rơi ầm ầm. Cái ngày khó khăn ấy, bọn anh cố gắng vươn lên, học tập tốt, đạt được những kết quả khả quan tất cả là nhờ vào tình thương bao la của thầy cô. Thầy trò cùng nhau vượt bao gian khổ, thiếu thốn. Vật chất có thể không đầy đủ nhưng tình người luôn đầy ắp. Ôi, yêu và biết ơn quá cơ. ^^
 
Hic, em vừa nhìn lại khóa học của anh, 97-00 thì đúng là đại tiền bối :(, thảo nào muh thời anh nó khác thế... Đúng là đến thời bọn em thì ko thể tưởng tượng ra được cái cảnh khó khăn ấy nữa. Năm em vào học là năm trường vừa xây lại, nên bọn em cũng sướng :D, bây giờ còn có canteen xịn nữa, sướng lém rùi...
 
Hic, em ko có ý gì đâu anh, chỉ có là, tự nhiên cảm thấy mình có hơi "vô lễ" quá với một tiền bối hơn mình đến 5 tuổi ko thui muh :(
 
Theo những gì anh được biết thì anh hơn em đến 6 tuổi ý chứ. Em không được giấu giếm nhé :p Thôi, không spam cái topic này nữa. Trường Ngô Sĩ Liên muôn năm :D

P.S: Đã nói là không spam mà em Thư lại nói ở dưới là anh lôi kéo nên phải đính chính. Rõ ràng là em lôi kéo anh đấy chứ. Anh chỉ trả lời thôi. hehe :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:(( :(( lại bị lật tẩy, tất cả chỉ tại Zz nhá :smoking: Muh em cũng ko spam cái này nữa :p, ai bảo anh cứ lôi kéo em đấy chứ :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Oa, anh Tùng Sơn được học thầy Thọ ạ?? Em cũng học chuyên Toán, mà chỉ được học chứ ko được thầy CN vì thầy lên hiệu phó, còn bi h thầy lên Sở roài!!! :((
 
:eek: :eek: Thày lên Sở thật rùi hả em? :eek: Sao chị ko bít nhỉ? Tự nhiên...buồn quá...:)
 
Ơ thế thầy Thọ lên Sở rồi à :( Buồn quá :( Mình mới được biết thầy Thọ qua topic này, thế mà người thầy đáng kính ấy đã không còn ở trường nữa....

Mặc dù không được học NSL, nhưng bạn thân nhất của mình học NSL, 2 em gái và một bạn gái thân cũng học NSL.. NSL thật tuyệt vời :x
 
Back
Bên trên