Cấp 1 Kim Đồng

Rất tiếc,không đứa nào mê hoặc được đâu.Bị khóa rồi
 
Thành cháy rồi.Cơm thì đã là cái gì
 
Uh,sinh nhật nó mà:D
Còn chuyện hôm đi tham quan thì chưa biết được,còn tùy:D
 
chuyện đi thăm quan ... :)) ở chỗ nào thế tưởng bọn nó theo dõi bọn mày mà :))
 
Không,tao bảo chuyện tham quan trong tương lai,lần này nếu có thì cũng không thể theo dõi được đâu
 
Phải tính chứ,tao hay lo xa lắm
 
Uh tao mới có 2 đứa,sau lần đấy sẽ cố đẻ thêm
 
Nhưng cũng phải vừa vừa thôi,mấy ông tổ dân phố ra nói chết
 
Kim Đồng Giảng Võ Ams đây
Em Chi cũng học cô Hồng à hì anh cũng học cô Hồng lớp 1 hồi cấp 3 thỉnh thoảng vẫn gặp cô hì cô vẫn nhận ra :d :d .
 
ui, em sợ cô Hồng lắm. Còn nhớ lớp 1 tập viết mỗi lần viết nguyệch xuống một chút thôi là cô cầm thước cho một cái vào tay. Sau này còn đến nhà cô lúc cô mới đẻ con :). Trông cô chẳng khác gì hết
 
Kim Đồng - Giảng Võ - Ams
Oa Oa chạy đi chạy lại tự nhiên nhẩy vào đây thấy bà con bàn tán xôm tụ quá nhẩy. Tui học 1B-5B Kim Đồng đây, đang học hết lớp 2 thì trường phải học nhờ bên Phan Chu Trinh thế là phải đi bộ mệt chết đi được, mãi mới được về trường, bà con nào chung cảnh ngộ với tui vào ôn lại tí kỉ niệm
 
minh hoc kim dong lop 1 va lop 2 , cha nho la A, B , C day gi nua, minh cung cha nho co nao chu nhiem nua........ minnh sinh nam 1985
 
Cac anh chi deu hoc o KD a? Hoi lop 4,5 em cung hoc KD do 2 co Hang chu nhiem
 
Back
Bên trên