Cảm xúc 1 lần học đại học ở VN

Em nghe một thầy giáo nói : ở Việt Nam mình , cả 4 năm học đại học thì thời gian dành cho chuyên môn chỉ chiếm 50%, còn nửa còn lại để dành cho những việc không liên quan đến chuyên môn như: Triết học, Chính trị, quân sự... Ở Sư Phạm trường em đang học thì có thêm cả: nghiệp vụ sư phạm(được nghỉ một tuần liên để học ), đi thực tập sư phạm (không biết là bao nhiều thời gian)... Và sau đó kết luận rằng: học 4 năm đại học ở Việt Nam không bằng 2 năm đại học ở nước ngoài... Em cũng chưa biết lấy số liệu ở đâu, nhưng mà nghe cũng có lý. Một tuần em phải học 13 tiết toán trong tổng số 31 tiết học ở Sư Phạm. Mặc dù em học khoa toán . Nhìn thời khóa biểu năm sau mới ngất chứ: học cả buổi tối, cộng thêm khá nhiều môn nghe rất lạ: giáo dục học, đạo đức học.... Ẹ, học sư phạm khổ quá :D
 
Hai điều đáng ghét ở đại học Việt nam
1/ Học những môn vô bổ: triết học + chính trị (mà cả sinh viên khối kỹ thuật, khoa học cũng phải học errrr mà cuối cùng không hiểu nó có áp dụng gì cho cuộc sống không). Học sinh muốn qua hầu hết phải chạy tiền (Cái này được kể ra từ chính các bạn tui). Có chuyện buồn cười thế này: Thằng bạn học Sư phạm tin ngồi học triết mà chẳng hiểu gì các bạn khác chăm chỉ giơ tay phát biểu bỗng thầy giáo hỏi câu: Các anh chị có hiểu gì không. Có vài đứa vừa chả lời có thì lạo bốp cho câu: Các anh chị tưởng các anh chị hiểu à. Triết học tức là ngồi đực mặt ra mà nghe =))
2/ Học mà không được đi đôi với hành - Nếu xét bây giờ thì may ra có các trường kiểu như Bách khoa hay Học viện kỹ thuật thì có nhiều thực hành thôi còn đâu là lý thuyết suông
 
Mình nghĩ là những ngành XH thì sẽ không chênh lệch với nước ngoài là mấy, chứ những ngành cần nhiều thí nghiệm như Y, Dược, Hóa, Lý, v.v... thì ĐH của VN thiếu điều kiện trầm trọng.

Mình cũng có 1 lần được đi dự tiết thực hành cùng với người bạn học Công nghệ Hóa dầu ở trường BK HN. Thực hành cho SV năm gần cuối mà đơn sơ quá.. Mình nhìn thấy mà cảm thấy đau buồn thật sự (mặc dù lúc trước đó mình đã chuẩn bị tinh thần)... SV thì không ai mặc áo "blu trắng" (vì có phải làm gì lắm đâu), cả nhóm chung nhau làm vài phản ứng hóa vô cơ rất cơ bản - chia nhau mỗi người 1 thao tác... Có mình đến tham gia cùng, các bạn lại bảo mình quen làm rồi thì làm hết luôn đi, và nói với mình là các bạn không làm thí nghiệm này thì cũng chả thiệt đi chút nào cả... :( (mà thực ra là đúng thế thật).
Cả phòng thí nghiệm có mỗi 1 tháp chưng cất đơn giản, SV chỉ được ngắn qua lớp tủ kính, còn giáo viên cũng hiếm khi động vào (chỉ khi giảng bài để giới thiệu qua cho SV). Nói tóm lại là trang bị 1 phòng thí nghiệm của trường không bằng trang bị của 1 cá nhân SV ở Áo (mình không biết các nước khác thế nào), đấy là chưa đề cập đến trang bị những máy móc kỹ thuật tiên tiến nhất cho SV sử dụng chung (và cả riêng).

Theo mình, về mặt KH Kỹ thuật thì VN còn kém rất xa so với các nước tiên tiến, không thể so sánh được, vì thật sự nếu so sánh thì quá khập khiễng... :(
(Mình chỉ phản ảnh sự thật, đóng góp cái mình đã được chứng kiến, chứ không hề có ý chê bai hay khoe khoang gì đâu nhé, mong các bạn đừng hiểu nhầm thì lại... khổ thân mình ra...)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Học các môn như triết hay KTCT cũng hay chứ sao.... Nhưng mà bác Tâm mới chỉ nhìn wa trường KT,chúng nó dễ cập nhật chứ wa trường kỹ thuật thì.... chẹp chẹp. Em bi h học năm 2nd BK(vẫn còn đại cương) mà học nặng ko lý thuyết còn thực hành thật là...(thầy cô thì tùy từng người nữa,có bà chửi SV như ... thú thật từ nhỏ đến h mới gặp 1 bà như thế,ko làm j cũng chửi, làm TN thì ko thể trật tự được nhưng mà hơi ồn cái lại chửi,chửi thậm tệ..). Mà dụng cụ thí nghiệm thật là...cứ như đồ tự chế ý.Còn về dạy học thì mỗi cây mỗi hoa mỗi lớp mỗi kiểu,lại còn có mấy cô mới ra trường ở lại làm GV thì lại chẳng biết nói j nữa,SV học cảm giác chẳng chắc chắn j cả. Mà bay h muốn hoc LT ko thôi cũng mệt,mấy môn ĐC thì ko sao chứ vao ngành học mấy môn cơ sở + chuyên ngành sách đọc = 0 . Thư viện chẳng có sách j cả,toàn sách từ năm má mì chưa hoc ĐH,có việc lên mượn lại hết (-_-). Chưa kể còn khối thứ linh tinh nữa,thật bi quan.....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thế cho em hỏi câu này bác học triết vậy sau này ra để làm gì với những cái đấy :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trương Mạnh Quân đã viết:
Thế cho em hỏi câu này bác học triết vậy sau này ra để làm gì với những cái đấy :|

Cậu thiệt là, nếu vậy tôi hỏi học vật lý với hóa học về sau cậu áp dụng vào đâu :)) , toàn học cấu tạo nguyên tử, vi mô, vĩ mô,..., học chỉ để tạo tư duy thôi. Triết học thì là đỉnh cao của khoa học đấy, trước đây nó được coi là khoa học của khoa học :eek: :-? . Cậu muốn lên sếp không những cần có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi mà còn cần phải quản lý tốt nữa, nếu ko thì mãi là tay sai thôi. Muốn làm sếp thì phải dằn túi vài cái bằng Chính trị, Tư tưởng HCM, Mác lê nữa thì càng tốt. Tóm lại là học đh thì phải cố mà thik hết các môn, môn nào cũng như môn nào, không như cấp 3 đâu, quan trọng như nhau hết (nhất là những môn nào nhiều trình, hệ số nhân cao)
 
Trương Mạnh Quân đã viết:
Thế cho em hỏi câu này bác học triết vậy sau này ra để làm gì với những cái đấy :|
Theo chị thì Triết rất cần trong cuộc sống, nhưng môn này không nên học ở bậc ĐH như ở VN mà phải cần học từ hồi PT. Nếu đi chuyên sâu vào nghiên cứu Triết thì khác...
 
Do Sinh viên học thế nào thôi chứ chương trình và Giáo viên ĐH của VN mình là khá ổn. Không có gì đáng chê, cơ sở vật chất rất tốt, trường anh mới đầu tư cái thư viện điện tử hiện Đại nhất ĐNA. Nhưng mà SV toàn lên chat
Em Mạnh Quân hơi nhầm, căn bản là em có hiểu và có thik những môn học đó không thôi. Hãy thử Đọc Triết học, Kinh tế chính trị, Kinh dịch, thuyết âm dương... sẽ thấy nó đúng và giải thích các hiện tượng tự nhiên khá là thú vị
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Theo chị thì Triết rất cần trong cuộc sống
Vậy chị thử cho em một vài ví dụ
Triết học thì là đỉnh cao của khoa học đấy, trước đây nó được coi là khoa học của khoa học
Nghe khó hiểu quá
quản lý tốt nữa, nếu ko thì mãi là tay sai thôi. Muốn làm sếp thì phải dằn túi vài cái bằng Chính trị, Tư tưởng HCM, Mác lê nữa thì càng tốt.
Vậy cho em hỏi khi đi xin việc người ta có xem đến cái bằng chính trị hay không - ngay đến cả mấy bác mà bố em quen đi thi chính trị còn chơi phao phỏm => nó thực tiễn đến vậy thì chắc không cần phải giục họ sẽ tự giác học
Do Sinh viên học thế nào thôi chứ chương trình và Giáo viên ĐH của VN mình là khá ổn. Không có gì đáng chê, cơ sở vật chất rất tốt, trường anh mới đầu tư cái thư viện điện tử hiện Đại nhất ĐNA. Nhưng mà SV toàn lên chat
Cái này thể hiện sự yếu kém trong quản lý - chỉ cần khóa lại trang web đẫn đến yahoo chat, ngăn chặn cài đặt chương trình thì sinh viên có muốn chat cũng không chat được :|
 
Triết học trong cuộc sống nó như kiểu vô hình ấy, khó tả vì nó trừu tượng lắm =)). Bạn hàng ngày vẫn sử dụng nó nhưng không biết mà thôi. Ví dụ như các quy luật ấy, bạn đi đánh con đề chẳng hạn :)), dù chơi theo kiểu nghiệp dư, chơi ngẫu nhiên thì nó theo quy luật xác suất, mà triết học cũng quy nó là quy luật triết học đấy. Vì triết học nó rất rộng bao quát rất nhiều nhưng nó rất trừu tượng 8-} nên không thể sờ mó, công thức hóa như các môn khoa học cụ thể như Toán, Lý, Hóa,.... b-)
(tôi bị 5 điểm triết nên tôi cay cú lắm :(( )
Bạn đi xin việc nó không hỏi nhưng muốn làm sếp thì không những phải giỏi chuyên môn mà còn phải có đầu óc bao quát, phải chính trị thì mới lên cao được. Chính trị là đỉnh cao nhất của kinh tế. Nếu muốn làm to thì phải học, vậy thôi, còn nếu ko thì cũng ko sao cả.
Trường BK mà nó cấm down, cấm chat thì chả có mấy ai xài máy của trường đâu, cùng lắm là vào đọc báo thôi. Cơ sở vật chất thì quan trọng gì, học trên vi tính hay học trên bảng thầy viết thì cũng chả thay đổi được gì. Cái quan trọng là người đi học thôi.
 
bạn đi đánh con đề chẳng hạn , dù chơi theo kiểu nghiệp dư, chơi ngẫu nhiên thì nó theo quy luật xác suất
Dạ em không chơi đề hay cờ bạc bao giờ :))
Triết học bây giờ toàn học Các mác với Lê nin
Chính trị thì Tư tưởng Hồ Chí Minh
Cũ mèm -_______- đọc đau cả đầu May mà không phải học ^^!
Học thì phải bắt sinh viên tìm tài liệu thì đương nhiên học sinh sẽ chăm chỉ hơn vd: đưa ra một vấn đề gì đó cho chuẩn bị rồi bắt thuyết trình trước lớp - chứ còn lên lớp chép bài về nhà quăng đấy thì cũng bằng âm +__+
Mà mấy thằng bạn em đang học ở mấy trường bảo là ở lớp sinh viên trốn học như điên (_ _"
Tí quên: Làm sếp sòng không nhất thiết phải giỏi chính trị đâu ^^ Muốn lên cao phải có năng lực + quan hệ tốt chứ suốt ngày ra rả chính trị nó tưởng là điên :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ em Quân:
Triết mà em nói ở trên kia thì có lẽ là do em bị định hướng sai?? Vì muốn cho HS, SV hiểu được Triết và nhận ra cái hay của Triết, thì giảng viên phải là 1 người rất giỏi thì mới dạy được...
Chứ cứ vác mấy câu lý thuyết ra rồi nói không khác gì 1 cái máy thì không thể nào tiếp thu nổi... :)
Học Triết là phải có tranh luận quan điểm, suy nghĩ, và biết cách kết nối nó vào với cuộc sống hàng ngày của mình...

Em hỏi chị dẫn chứng thì quả thật là cũng khó... Vì mọi thứ nó liên kết khá chạt chẽ với nhau (complex) và cũng mang tinh logic nữa, nên lý giải cũng khá rắc rối và dài dòng... Vả lại mỗi người đều có 1 cách hiểu riêng của mình... Nhưng nếu nói chung chung thì bất cứ 1 sự việc gì (= nguyên nhân = cause) cũng có kết quả (= hậu quả = effect).
Hiểu được Triết thì em sẽ áp dụng nó rất tốt trong cuộc sống của mình, vì em thường xuyên bắt gặp nó. Chị nghĩ là mỗi người tạo cho mình 1 triết lý sóng riêng - có người "biết vì họ biết, có người biết nhưng lại không biết là mình biết, và có người không biết để mà biết là mình không biết"...
Chị thì không biết đưa ví dụ nào cho em cả, nhưng em thường "vô tình" bắt gặp nó khi em nghe thấy câu nói "sao nghe triết lý thế" ý ;)


Thôi chết, hình như topic này đang có đà bị lạc đề :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Về học ĐH thi` mình chưa được tham gia học các trường ĐH do Bộ GD-ĐT quản lý , nhưng nghe dân tình kêu ca lắm . Khối A thì chưa rõ nhưng khối C thì nghe bảo các giảng viên lên thích kể chuyện hơn , có ngài còn tán chuyện với SV về gia đình mình , hết giờ cắp cặp về sau khi cho hs ghi " về nhà tự nghiên cứu " .Chắc ko phải trường nào cũng dạy thế , nếu dạy vậy thì sv của chúng ta đi học làm j ?
 
@ Chị Hà : Triết mình học từ cuộc đời khác mà triết ngồi học trên giảng đường khác mà <_< Mà chị thử nghĩ xem khi mà giáo viên triết bây giờ toàn cứ phải "đi đêm" mới cho qua thì làm sao mà sinh viên nó tôn trọng mà học cho được - những triết lý trên giảng đường bằng âm (Cái này là thực tế từ những người bạn em đang học tại Đại học Việt nam mà ngay cả trên xe buýt đi học hằng ngày em cũng nghe thấy những câu chuyện tương tự như vậy)
Chất lượng giáo dục Đại học mình còn kém lắm nên cũng gây ra phí phạm nhiều nhân tài :-<
 
Bạn Quân nói thế là không đúng. Học triết cực kì có lợi, ít nhất là cho tư duy lô gích một cách khách quan, đánh giá vấn đề luôn phải khách quan, không được đánh giá phiếm diện. Thêm nữa, học triết giúp mình có phương pháp để nhận ra bản chất vấn đề. Bạn nên phân biệt : triết học bị sinh viên không quan tâm đó là do giáo trình học chưa hấp dẫn, lý thuyết nặng mà học trình cao, chứ không phải là triết học không hay. Triết lý đời sống đáng tiếc là một phần của triết học, nó không thể đi ra ngoài triết học được.
Thêm nữa, triết học là môn học liên quan đến rất nhiều vấn đề xã hội, nếu không học thì coi như chẳng thế nào tranh luận được gì khi gặp những việc trong xã hội.
 
Mình không học triết nhưng các vấn đề về xã hội mình vẫn có thể bàn luận được :)) Vì triết học xuất phát từ cách nhìn nhận vấn đề của con người... Mình học triết chẳng qua là học lại cách nhìn nhận của một con người khác :F
 
Học ở Vn ko đi đôi với hành
Học lý thuyết quá nhiều mà thực hành "lơ thơ".Nhiều lúc ngán ngẩm cho cái sự học.!!!
 
@ Quân : ừ thì đúng là vẫn bàn luận được. Nếu học triết thì khách quan hơn thôi. Mà nếu ấy không muốn học thì có làm sao đâu, nên nhớ rằng : không phải ai cũng nghĩ ra được phương pháp luận như của Mác và Ăng ghen đâu. Chứ nếu ai cũng bảo là không học triết vẫn bàn được , thì chỉ là lý sự cùn thôi. Thế thì người ta tôn vinh 2 ông Mác và ăng ghen làm gì ?
 
Người ta tôn vinh Mác và Ăng gen do những gì họ đã làm vào thời điểm đó chứ không phải Bây Giờ
và tớ cũng xin nhắc lại một câu: Triết học xuất phát từ quan điểm nhìn nhận sự việc cuả mỗi người...
 
đỗ thị hồng thúy đã viết:
Học ở Vn ko đi đôi với hành
Học lý thuyết quá nhiều mà thực hành "lơ thơ".Nhiều lúc ngán ngẩm cho cái sự học.!!!

Tùy trường thôi chị Thúy ạ... Em học Marketing ở Sài Gòn, mỗi tuần bị đi thực hành ở ngoài 2 ngày, chưa kể đến các chương trình học...sinh viên phải tự thiết kế quảng cáo, tự đi vào các công ty tìm thông tin... tự xây dựng bài giảng...thầy cô giáo chỉ có nhiệm vụ...giảng bài trong nhưng ngày đầu tuần và cung cấp thêm thông tin khi SV cần....Sau 3 năm học, sinh viên có nhiều kinh nghiệm, nhanh nhẹn,....và không thấy sợ công việc...học ở Việt Nam cũng hay chứ!!!:x
 
Back
Bên trên