::: Cảm nhận về các thí sinh :::

  • Bắt đầu Bắt đầu benny
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

Nguyễn Huyền Anh
(benny)

Điều hành viên
Lạnh lùng và ánh mắt buồn, đó là những gì tôi cảm nhận về em trong lần đầu gặp mặt ở lễ trao giải MISS HAO 2005. Những gì ấn tượng chỉ là 1 thằng bé cao, gầy trông bộ đồ trắng và khá đẹp trai.Dường như ai gặp cậu bé này đầu tiên cũng bị hút hồn bởi đôi mắt buồn của nó. Tò mò là một bản tính của con người, và tôi cũng mải mê, cũng muốn khám phá phía sau sự lạnh lùng đó là một con người như thế nào:-?
Rồi trong buổi lễ trao giải đó, khi em cất giọng hát trong bài "Cho bạn cho tôi", tôi cảm thấy 1 sự ấm áp, một sự truyền cảm ở con người này. Bài hát như nơi em gửi gắm tâm sự, rằng em đang cô đơn em muốn hòa mình với mọi người, muốn nói chuyện với mọi người.
Nhờ sự tình cờ của HAO, tôi với em cùng trong Ban Nhân Sự, nói chuyện với nhau cũng nhiều hơn, chat chit cũng không kém. Ui, không ngờ một người có vẻ ngoài lạnh lùng khi nói chuyện lại duyên đến vậy, cái duyên ngầm mà càng tiếp xúc, người ta cang quý. Tôi như 1 người chị gái nghe em tâm sự, nghe các vấn đề của em về chuyện tình cảm , học hành. Và em cũng như 1 đứa em trai của tôi...
Em với tôi dường như có nhiều thứ đối lập, em giỏi Tin học, là người sáng lập ra www.galvn.net đã thu hút được rất nhiều thành viên, em cũng làm cho ban kĩ thuật trong HAO trong khi tôi hầu như không thông thạo về tin học cho là mấy. Mỗi lần gặp vấn đề không hiểu trong HAO là lại gọi em trả lời những câu hỏi tưởng chừng là đơn giản nhất.
Mọi việc xảy ra đều có lí do của nó, không có cái gì là tình cờ hay may mắn cả. Việc tôi làm manager cho em cũng có lí do của nó, cũng không phải tự nhiên tốn thời gian để ủng hộ cho một người nào đó.
Đôi lúc em rất mạnh mẽ táo bạo nhưng đôi khi lại hiền lành như một chú nai vàng. Hãy tiếp xúc với em, nhận ra nhiều điều đặc biệt ở con người này , tôi chắc bạn sẽ tìm ra nhiều lí do để ủng hộ cho em hơn cả tôi nữa cơ :D

SBD 35 : Ngô Duy Biên​
IMG_0704.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chị HA ơi cho em HA viết cùng với đc ko ạ:x
Lần đầu tiên tớ gặp Hiếu là khi mới vào lớp 10:D Hồi đấy con trai a1 còn rất ngố, chưa đc trơn lông đỏ da lạnh lùng lộng lẫy như bây giờ:))Nhưng hồi đấy trông cậu nổi bật hơn hẳn trong số con trai đấy, tại vì cậu ngố một cách đặc biệt:)) Thế nên tớ quyết tâm phải ngồi cạnh cậu bằng đc:)), dù trong lớp số con gái gấp 3 con trai cơ:))Tớ phải sắp xếp ngồi cạnh một đứa sắp sửa tếch sang Sing, thế là khi nó đi cô chuyển ngay cậu lên ngồi với tớ:x Cầu đc ước thấy đấy, ngồi cạnh nhau thật là thích thú, thích thú đến mức cậu bị cách chức tổ trưởng còn các thầy cô thì suốt ngày dùng chỗ bọn mình làm bia luyện mắt:D Mọi người ai cũng bảo Hiếu thật là thông minh, thông minh nhất lớp, tớ cũng cảm thấy thật, ko biết có phải cậu di truyền của ông bố béo đc huy chương toán OLympic ko? Ít nhất tớ cũng thấy cậu rất thông minh khi ko vào lớp toán mà lại chọn lớp anh, nếu ko làm sao đc gặp tớ, Hiếu nhờ;;) Con trai lớp toán thông minh thật nhưng sao tớ ko thấy ai làm cho mọi người cười nhiều bằng cậu, từ chuyện cậu kể bố cậu mất quần đùi đến post bài trên hao, rồi những bài thơ quái thai làm lớp mình cứ sôi sùng sục, rồi 5000 kiểu ảnh vô đối của lớp mình, rồi còn bao nhiêu thứ cậu làm, từ ca hát đến quay phim, cầm<đàn ghi ta đánh vô cùng tình cảm> kì <cờ nào cũng chơi xuất sắc>thi<cái này ko cần phải nói> họa <cái này cũng ko cần nói nốt>đều làm mọi người cười lăn cười bò nhưng lại ko thể ko nể cậu đc. Ai cũng thích nghe cậu nói, xem những việc cậu làm, đến mức tớ cảm thấy như tớ đang ngồi cạnh 1 ông sao ấy:))Mà hay nhất là Hiếu càng ngày càng ... xinh ra mới hay chứ. Hồi cậu giả gái...ôi thôi...tay nuột chân nuột thẳng tắp trắng muốt mặt thì xinh vãi ra, xinh ko thể xinh hơn đc, mi thanh mục tú môi đỏ hoa hồng:)) Ko những lớp mình bầu Hiếu làm King của lớp mà nếu Hiếu giả gái trc khi bầu thì khéo còn đc làm Queen chưa biết chừng:)) Thế nhưng cậu biết hồi đấy điều làm cho tớ thích nhất là gì ko, đó là cậu chả hiểu tại sao mọi người lại thích mình:)) Cậu cũng chả ý thức đc từng việc cậu làm dễ thương và dễ ghét ra sao, thế mà lại hay đấy:))Trước đây tớ và rất nhiều con gái cứ nghĩ con trai lớp mình vô cảm<nói đến đây tự dưng muốn tuôn ra kể con trai lớp mình tuyệt vời thế nào nhưng chắc viết đến đêm mất thôi>, nhưng rồi khi biết con trai nhịn ăn bao lâu để cho con gái có ngày 8-3 tuyệt vời nhất, rồi từng món quà sn cho từng đứa con gái, rồi bao nhiêu là chăm sóc nữa, thực sự tớ thấy con trai lớp mình, nhất là cậu đáng yêu biết chừng nào...
Đến lớp 11, cậu khác nhiều rồi...vẫn tài năng và hài hước, hài hước đến mức tớ ko hiểu sao cậu có thể nhìn mọi vật một cách ngớ ngẩn quái đản thế, nhưng cậu đã khác trc nhiều, cao hơn, người lớn hơn, manly hơn nữa:x. Chả biết có phải mình tớ cảm thấy thế ko, nhưng mọi người đều thừa nhận rằng năm nay bọn mình đều khác trc nhiều, và cũng hợp nhau hơn nữa:) Viết đến đây tự dưng tớ chả biết phải viết gì, vì ko gì có thể diễn tả đc 1 phần nhỏ xíu xịu xìu xiu những gì tớ nghĩ về cậu, những điều tớ đã nghĩ trong bao nhiêu ngày, kể từ khi ta gặp nhau...
Lớp 10...

ResizeofDSC06028.jpg


Logo lớp mình do cậu vẽ...nhìn xuôi hay ngược đều là uka1-một tập thể tuyệt vời của những con người tuyệt vời...

REslogo1.jpg


Trến cặp xe đôi Milo nổi tiếng bãi giữ xe trường Ams :)):))

CopyofDSC01113.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cảm nhận về thí sinh Đặng Hoàng Hiếu: Thật tuyệt vời
Cảm nhận về các thí sinh khác: Suýt tuyệt vời bằng thí sinh trên

Đùa thôi, cậu viết về tớ hay thế :))
 
Cảm nhận về thí sinh Hoàng Hiếu :(( Được lăng xê nhiều sướng quá :((
Bầu của mình đi chơi rồi =(( Ai giúp mình đây =((
 
Cảm nhận về các thí sinh khác: có bầu sô là sướng rồi còn kêu ca gì >.<
Cảm nhận cá nhân: tủi thân quá T_T
 
Bầu nào mà cũng viết như em Hoài Anh thì chỉ khổ cho BGK thôi :D

Eo ai viết nữa đi đọc hay quá :(( topic này quá hay :-> chờ chị thêm điểm nữa chị + cho bé Hoài Anh ngay :x
 
+ điểm bầu sô của Hiếu vì viết vãi hay :)), (và tên giống mình :D)
Định trừ điểm thằng Hiều vì tinh vi =)), nhưng tha vì bầu sô viết hay quá :))
 
Hihi chưa bao giờ đọc 1 bài nào cho tử tế trong Mr. HAO :)) nhưng mà bài của 2 em này đều rất hay và chân thành ;) nên đọc từ đầu đến cuối :p

Tình cảm của em Hoài Anh trong sáng ghê ;)
 
Công nhận em Hoài Anh viết tình cảm quá :x
Nếu ku Biên mà bằng tuổi chị thì có khi chị viết hay thế roài ;;)
Mỗi tội nó lại kém mình chứ :))
Thế còn các manager khác đâu nhỉ, vào giao lưu đi :D
 
1 tuổi là đẹp đấy em ạ ;) :D 3, 4 tuổi còn chẳng xi nhê gì nữa là... B-)
 
Nguyễn Huyền Anh đã viết:
Công nhận em Hoài Anh viết tình cảm quá :x
Nếu ku Biên mà bằng tuổi chị thì có khi chị viết hay thế roài ;;)
Mỗi tội nó lại kém mình chứ :))
Thế còn các manager khác đâu nhỉ, vào giao lưu đi :D
Ko vấn đề đâu em, anh vẫn chấp nhận những chị lớn tuổi hơn có cảm tình với mình mà ;)
 
^^ Cảm nhận về các thí sinh Mr HAO 2006: Ko ngờ Mr mà nhiệt tình hơn cả Miss, số lượng thí sinh tham dự cũng hơn hẳn 8-}. Bài giới thiệu ai nấy cũng dài, thành tích tràn lan cả học tập lẫn ngoại khóa ^^, các bài, ảnh gửi kèm theo cũng nhiều và chọn lọc, chứng tỏ được nhiệt tình của các Mr :|. Và ngoài thí sinh, các manager cũng tích cực ko kém ^^=D>.
 
Hehe, thế bạn Toàn pass cho tớ link những bài do ấy viết đi ;;) tớ sẽ đọc chăm chú k xót một dấu nào :D Hừm, có khi cả lớp mình phải đi lăng xê Toàn ý nhỉ ;;) tớ vào Anh 1 uiiii kêu gọi mọi người đây :|
 
Nói vậy chứ đại diện dấu mặt của Biên nghe thấy thì chị có mà toi....b-), Biên nhở ;;)
Tình cảm người ta chị em trong sáng thế mà mọi người làm như phim HQ đến nơi rồi [-x. Chắc chắn là ko bao giờ thích người kém tuổi đâu :P:P
Năm nay thấy các ứng cử viên khác cũng thật nặng kí b-) , thành tích đầy mình lại còn nổi tiếng chứ . Chẳng khác nào 1 giải WC của HAO cả :)) nhưng ko sao, chị sẽ dẫn dắt em Biên tới trận chung kết :D. Mọi người ủng hộ nào =D>=D>
 
;;) Tớ ủng hộ HuA, ủng hộ em Biên ;;), xong rồi 2 đứa bao giờ ăn mừng giải nhớ lưu ý đến tớ nhá ;;):)):P.
 
Back
Bên trên