Ams thế là tuyệt lắm rồi, em không dám nói gì nhiều.
Mặc dù chưa là cựu học sinh nhưng cũng muốn phát biểu vài lời!
Như chị Châu, chỉ vì cái tên "Anh2" mà bị mọi người nghĩ không đúng còn sướng chán!

Bọn em còn buồn hơn nhiều!
Tính đến giờ là 11 năm, cật lực học tiếng Pháp, bị nhồi từ lớp 1, tiếng mẹ đẻ còn chưa học được đã được học tiếng Pháp, vất vả cực nhọc lắm chứ!
Rồi không những học tiếng Pháp, lại còn Khoa học bằng tiếng Pháp, lên đến cấp 2 thì Toán, Lý đều bằng tiếng Pháp, mà có phải là chỉ học 1 lần bằng tiếng Pháp đâu, chương trình Toán, Lý bằng tiếng Việt vẫn phải hoàn thành đầy đủ!
Cuối cấp 2, con nhà người ta, phải đứa nào khá khẩm thì thi Tốt nghiệp, rồi thi vào Ams, vào Chu! Bọn em đây, không những thế, còn thi thêm tốt nghiệp Toán, Lý, Pháp bằng tiếng Pháp!
Vất vả cực nhọc là thế, hết 9 năm theo đuổi tiếng Pháp, lên cấp 3 lại tiếp tục cái hệ đó, vậy mà chỉ được có cái tên "PHÁP 2"
Biết là vì hệ của mình không chính quy, không phải CHUYÊN của Bộ, nhưng ít ra cũng phải làm thế nào để học sinh lớp đó cũng có tí gì là hãnh diện chứ

(
Ai nhìn vào mình cũng bảo :"Mày học Pháp2 chứ gì, toàn bọn học đôt"

Hay như đề thi học kỳ, có đứa hỏi :"Bọn mày có
được làm chung đề với Pháp1 ko?" Nếu được biết là đề khó hơn đề Pháp 1, chúng nó bảo :"Làm gi có chuyện, Pháp2 mà đòi đề khó hơn Pháp1?"
...Thế có buồn không?
...Chỉ cần cái lớp đổi tên thành
F thôi là bọn em sướng lắm rồi!
Mấy năm học Ams, chỉ ức chế có mỗi thế!
