Cảm ơn và Xin lỗi

cảm ơn năm cũ đã qua đi cho năm mới đến mang lại n~ điều mong là tốt đẹp hơn :))
 
cảm ơn năm ngoái :) tuổi 17 ( 18 là mụ ) rất đẹp =)) dù thấy bt =))

xin lỗi năm tới :-ss tuổi 18 ( 19 là mụ ) già quá :((
 
xin chào các bạn năm nay mình có mụ thì cũng chỉ 18 thôi =)) :>

xin lỗi bạn vì tòi mồm chen ngang hơi nh` :">
xin lỗi bạn vì không biết có phải mình làm hư bạn k 8-|
xin lỗi bạn mình .. :) :"> :D

cảm ơn các bạn đã giúp mình năm nay :) không có các bạn k biết mình có vượt qua đc nh` cái như thế k nữa, dù mình chỉ ăn nói lăng nhăng là giỏi nhg các bạn .. :( kiểu xúc động =) :"> :p
 
cảm ơn chú Cươg vì mỗi lần chú lên HAO thì lần nào chú cũg vào 2pic này =))
 
Cảm ơn vì cái thời gian tươi đẹp đó :x
Xin lỗi vì trong thời gian đó anh ko đc là chính anh :))
 
cảm ơn 15 chemen :x cảm ơn đã cho 16 chewomen ( =)) ) 1 ngày tuyệt vời :x chúng ta đã cùng nhau chống chọi lại các thế lực thù địch và vượt qua mọi khó khăn để cùng tiến đến vs 1 ngày 8-3 trên cả tuyệt vời và đáng nhớ nhất đời học sinh :x cảm ơn vì từ ngày hnay, tớ đã thấy trân trọng hơn những ngày đã qua và 2 tháng còn lại biết bao >:-D<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cảm ơn vì 1 tập thể lớp đã đoàn kết...Cảm ơn các boy đã cố hết mình vì các girl,và các girl cũng đã dành hết tình yêu của mình cho các boy...
H2-SIMPLY THE BEST!!! :*
 
cảm ơn Hải Nam, cảm hơn Hiếu, cảm ơn Tiệp, cảm ơn Quang Anh, cảm ơn Hải, cảm ơn tuyển rổ ams >:d<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cảm ơn mấy bạn Việt Đức đã cho trường Ams cơ hội để biết mình ở đâu
cảm ơn các đồng môn đã chiến đấu hết mình :x
(mình chẳng bao h xem bóng rổ :-ss)

mà sao những cái tốt đẹp thường kết thúc ở số 14 thế :|
sau vụ 14 trận của Man là đến vụ Ams :|
 
Back
Bên trên