Cảm ơn và Xin lỗi

Cảm ơn những đứa nào hôm nay ném bóng vào đầu mình X(X(X(
các bạn đc lắm :-w:-w:-w
số xui quá :(:(:(
4 phát kiền :-s:-s:-s
giảm mất 1/2 IQ
nhưng mà vẫn còn hơn 100 cơ
kô lo lắm =))=))=))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Uhm...không biết mình có vào đúng topic không nữa? Mình rất cảm ơn nếu như có ai đó không chửi bài viết của mình vô duyên vì nói điều không liên quan bởi vì mình bắt buộc phải nói những lời này mà không tìm được topic nào thích hợp hơn được nữa.
Gửi tới một người vô cùng quan trọng với tôi!
Xin lỗi vì đã làm quá nhiều điều sai lầm mà bây giờ nếu kể ra tớ sẽ xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu nữa. Tớ đã không để ý đến suy nghĩ của ấy mà cho là hành động của mình là đúng. Không biết từ bao giờ tớ đã xem những chuyện xung quanh ấy còn quan trọng hơn cả chính ấy. Xin ấy hãy tha thứ cho tớ dù lời cầu xin này quá là trơ trẽn nhưng tớ vẫn rất yêu ấy và rất cần ấy. Hãy trở lại để mọi chuyện lại như trước đây có được không?
Biết là người cần đọc được sẽ không bao giờ đọc những lời này ở đây nhưng ít nhất tớ cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cảm ơn mọi người đã để tớ vào topic.....làm loạn!
 
cảm ơn vì đã ignore :)
em cũng chẳng vui vẻ j đâu ạ:)
cứ phải ngồi nhìn cái nick nó sáng thế kia em cũng khó chịu lắm đấy ạ:)
 
cảm ơn nhá vì đã deny...
xin lỗi toàn là lỗi của mình cả mà mình cứ than thở vs các bạn...
 
cảm ơn mod đã đúng đắn trong việc del bài 1 vài fan tử spam kinh é :))
 
Cảm ơn Hải Nam nếu ấy đem quà Fabriqué en France về tặng tớ =)) =))

( Nam ơi bạn có lời cảm ơn thế này thì k trốn đc đâu nhớ :)) :)) )
 
Cảm ơn Minh Hằng vì đã nhắc nhở :D
CŨng xin lỗi luôn MH nếu bạn quên :p
 
Cảm ơn vì Dieu đã cho em gặp anh một lần nữa.......
:).Em xin lỗi vì em ko nói đc gì ,ko một lời nào
Anh thì vẫn vậy dù mọi người đang hò hét nhảy múa tương bừng thì vẫn ngồi đó,nghĩ gì ko biết :|
Cả đống đồ ăn ,ngồi một lúc cũng bay gần hết :))
Rồi lại kêu nóng =)).Chắc ở bắc cực hay sao 8-}.24 độ còn kêu nóng:|.Chạy ra ngoài hóng hớt với mấy ông vệ sĩ to con:|
:-w Em lại ngồi thống kê một mình :))
đc cái là đội ta vẫn thắng :)) nhanh thế còn gì :)) tình cảm thế còn gì :))
Lần đâu ftiên thấy ôm mà mệt đến vậy :))=))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên