Cảm ơn và Xin lỗi

cảm ơn nếu mai trời mưa to gió lớn
có 1 người đi trên đường rơi ví vào tay mình=))
 
cảm ơn 2 thằng ngu vì đã làm cho 2pic này tăng trang
xin lỗi 2 thằng ngu vì chúng mày làm trò này quá ngu luôn... /:)
 
Bạn Hưng bớt nóng 1 chút đi
Cám ơn mọi ng` và 1 ai đó đã cho tớ 1 lí do sống tiếp cuộc đời chán muốn chết này :) :) :)
Xin lỗi những ai bị tổn thương vì tớ :(
 
Cám ơn sư fu!!:D
Hôm nay khao đệ tư đúng lúc sư mâu đi qua:| Không bít có làm sao không?:D
 
cảm ơn vì đã cho con đc nói chuyện với...=^____________________^=
cảm ơn cả nhà
yêu cả nhà :*
 
cảm ơn ai đó đã cho H thấy cuộc sống này đẹp hơn bao h hết... : x
 
xin lỗi vì tao đã hỏi mày quá nhiều :( :D
cảm ơn ai đó vì đã nói như thế (ko biết mình có tưởng bở ko nữa:D ), nhưng dù sao cũng cảm ơn.
 
"cảm ơn" zời ngay sáng thứ 6 ngày 13 từ lúc tờ mờ đã thấy xui oi`
ôi thôi T___________________T
hức hức
T
 
ngày hôm nay nhờ bố tờ-hi thân yêu mà con đã đc chứng kiến điều tuyệt vời nhất từ khi sinh ra đến h [đg nhiên ko tính cái ngày bố sinh ra 1 thiên tài =^_______________________^]

ai đc bố để ý hẳn nên tự hào vì đc coi là 1 ng` đặc biệt đối với 1 ng` đặc biệt đến thế
;)
mọi ng` vẫn quí bố , nhưng h bố cần biết là cả nhà rất tự hào về bố
con lại càng tự hào là con của bố

cảm ơn bố đã cho con thấy trên đời vẫn có biết bao nhiêu điều kì diệu

:*yêu bố:*
 
xin lỗi pp, mm vì dạo này con hay đi học về muộn.. :(( :(( đừng cấm con onl.. :(( :((
 
Back
Bên trên