chị Bống hẹn anh Mạnh đi rồi cho anh ý lên thớt <cái này là theo nguyện vọng thống thiết của em Hạnh Pizza
>
hỏi tiếp bạn Lộc mấy câu cho phải đạo
KỲ III PHỎNG VẤN BẠN LỘC thân
thời gian: 1.24pm ngày 8.9.2006
My quetions:
1.Cho 5 tính từ về bản thân
2.Bạn có phải người thích explore bản thân <xin lỗi tại em ko biết dịch cái từ này cho sát nghĩa
>
3.Tớ thấy ấy là một ngừoi rất năng động,mới lướt qua blog của ấy thôi nhưng tớ thấy ấy nghĩ, làm và học đáng sống lắm ,trong số bọn con trai cùng lứa tuổi mà tớ biết,ấy là ng` duy nhất như vậy
tớ rất hâm mộ đấy cho nên tớ muốn tiếp cận để học hỏi đc nhiều hơn
.
Vậy hỏi ấy nhé:Mùa hè năm sau cậu sẽ dự định học&làm những việc gì?
4.Đã bao giờ nghĩ đến một chuyến đi "Tây ba lô" nào chưa?
5.Muốn thực hiện điều gì nhất?
tớ hỏi với đầy lòng nhiệt huyết và nghiêm túc.Yêu cầu bạn trả lời cũng phải tương xứng đó nha
Trả lời
1.Xấu zai, tò mò (nghĩa rộng nhất), cởi mở (thân thiện o-, tiếp thu nhanh (cái này đc nhận xét), quê.
2.Explore hiểu theo nghĩa là luôn tự tìm hiểu, tự giải quyết mâu thuẫn, tự phát triển bản thân, thì.....có đấy.(Nhưng phát triển thế nào thì...)
3.Như mùa hè năm nay. Ai thik đọc tiếp thì vào blog em nhá: Hàn xá
4.Đi du lịch thì đã nghĩ, nhưng ko có tiền.
Đi du học thì đã nghĩ nhưng.....càng ko có tiền.
5.Muốn.....(đọc dòng cuối chữ kí nhá)
Em Hạnh pít za:
1. Anh nghĩ ntn về từng ng` trong box mình? (ai cũng bị hỏi câu này )
2. Anh nghĩ j` khi đọc cái câu gây shock của chị Mai ở trang trước?
3. Anh đã từng thik bao nhiêu ng` rồi? (câu này em ăn cắp bản quyền của chị Mai )
4. Ai là ng` anh yêu quí nhất trong box này?
5. Mẫu ny ?
6. Anh nhận xét ntn về bản thân mình? (ngoại hình + tính cách)
7. Ứơc mơ của anh là j`?
Tạm thế đã, em out, tí on tiếp đọc câu trả lời
Trả lời:
Cố trả lời qua loa trc khi đi học vậy:
1.Câu này để tối thuyết trình.
2.Anh post bài ở dưới rồi đó.
3.Hic! Xương quá! Uh thì số đó đang tiến tới 0.
4.Quý mọi người như nhau. Ko ai hơn ai đâu nhá.
5.Hic! Hóc rồi! Cái này thuyết trình sau.
6.Ngoại hình => Xem danh hiệu cá nhân.
Tính cách...tối nói.
7.Mơ...ko chết một cách lãng nhách.
Em Việt Duck:
Có gì mà toi, , ai rồi cũng sẽ bị pv mà thôi, ko trước thì sau, nên cứ trước đi mà lại hay,
Giờ đến lượt em hỏi:
1. Bạn Hạnh hỏi anh quý ai nhất rồi nhỉ? Giờ em hỏi anh ấn tượng nhất với ai trong box mình?
2. Anh thấy box mình thế nào?
3. Anh tự nhận xét về bản thân mình đi?
Phù, thế đã...
PS: đề nghị tất cả những ai được pv, phải tôn trọng mọi người, bằng cách ko từ chối câu trả lời đồng thời, phải trả lời trung thực tất cả các câu hỏi, giống như bạn Hiền ấy,
Trả lời:
ấy chưa trả lời câu này
Chị Thu Ỉn Giang Hồ
Hờ hờ hờ.....phỏng vấn em nào chả được . Cứ đặt câu hỏi nào chung chung tý, em nào thích trả lời thì trả lời .
1. Em thích ngủ hơn hay thích ăn hơn???
2. Giữa chơi điện tử và chat chit buôn bán em thích cái nào hơn???
3. Đã bao h thử hút thuốc chưa???(thành khẩn đi nhá )
4. bây h trong lớp em có thích bạn nào ko, hoặc là có để ý bạn nào ko???
5. hết rồi. Bây h là mấy h
Trả lời:
Hôm qua bị bố bắt out, sau khi thuyết trình bên kia thì đã hết thời gian.
1.Thik ăn hơn (vì ko thik ngủ ) Khi ngủ thì mình sẽ mất thời gian.
2.Lên mạng (chat+HAO+blog+wiki+blah blah...)
3.Chưa hề!
4.Iu P1
5.Bây h là giờ GMT+7.
Bốc phét vừa thôi. Làm jì mà lại yêu cả con trai lẫn con gái như nhau . Tấm lòng em quảng đại quá nhỉ
em thích chó hơn hay mèo hơn???
thích con trai hơn hay con gái hơn
yêu bố hơn hay yêu mẹ hơn???
nhà em có anh trai hay em gái hông ??? =p~
Trả lời:
Mèo, chó khác mấy nhau.
Thik con zai hơn => gay.
Thik con gái hơn => dê.
=>
Yêu bố mẹ như nhau.
Có anh trai (ảnh có con gái 6 tuổi rồi)
THE END
nhận xét: trả lời chán ko chịu được