Lê Việt Hùng
(Hacmieu)
New Member
Dạo này tình hình rất chi là buồn tẻ , forum thì vắng vẻ nên hai em Đàm Linh và Hồng Nhung quyết chí tổ chức một buổi đi chơi cho đã để bù lại những ngày tháng thanh xuân đã bị HAO lấy mất , khách mời hôm đó là hai đồng chí 96-99 . Thời gian đúng 2 giờ tạI quán kem trước cổng trường Ams.
Đúng 1 giờ , Hùng ta xuất phát từ nhà, đến nơi thấy vẫn còn sớm nên quyết định ghé vào quán net ở gần trường để thăm dò thực hư , vừa có thể ngắm các bé đang chat vừa để xem mình có bị lừa không ( bị bắt vào cái Colosseum thì bỏ bu ) . Ngồi cạnh là một em xinh vãi lúa nhưng hắn cứ phớt lờ , hắn từ từ mở cái google, search mấy trang kỹ thuật đọc cho em lác mắt chơi , he he . Chẳng mấy chốc mà em đã cắp cặp chạy mất , thế là xổng mất con mồI nhưng đồng hồ lúc này cũng đã chỉ 2 giờ .
“Mẹ kiếp , bị lừa rùi” hắn lẩm bẩm nhìn , chẳng thấy có một cái gì hao hao giống con gái ở xung quanh cả .
Bỗng “Ê” một giọng nam ồm ồm gọi giật lại .
“ Hơ hớ , trông cũng quen mặt” hắn nghĩ thầm và lục lọi trong trí nhớ. Đúng rồi , đồng chí này học cạnh lớp hắn suốt mấy năm cấp hai, cấp 3
thì học Lý1.Thế là hai thằng cùng vào quán nước gần đó để đàm đạo . Minh , tên nhân vật mới , kể về cuộc sống nơi quê hương của Hitler thì hai cô gái xuất hiện , muộn 10’ .
Hai cô xuýt xoa :”Hai anh đến lâu chưa , xin giới thiệu đây là …”
“Biết rồi, khổ lắm, nói chuyện vớI nhau mãi rồi” hắn cắt ngang một cách thô lỗ nhưng hai em chỉ cườI xoà . Sau đó 2 chiếc xe vút đi trong buổi chiều lạnh giá…..
( Hết phần I , mờI các bạn đón xem phần II -nếu hai em không ngại-)
Đúng 1 giờ , Hùng ta xuất phát từ nhà, đến nơi thấy vẫn còn sớm nên quyết định ghé vào quán net ở gần trường để thăm dò thực hư , vừa có thể ngắm các bé đang chat vừa để xem mình có bị lừa không ( bị bắt vào cái Colosseum thì bỏ bu ) . Ngồi cạnh là một em xinh vãi lúa nhưng hắn cứ phớt lờ , hắn từ từ mở cái google, search mấy trang kỹ thuật đọc cho em lác mắt chơi , he he . Chẳng mấy chốc mà em đã cắp cặp chạy mất , thế là xổng mất con mồI nhưng đồng hồ lúc này cũng đã chỉ 2 giờ .
“Mẹ kiếp , bị lừa rùi” hắn lẩm bẩm nhìn , chẳng thấy có một cái gì hao hao giống con gái ở xung quanh cả .
Bỗng “Ê” một giọng nam ồm ồm gọi giật lại .
“ Hơ hớ , trông cũng quen mặt” hắn nghĩ thầm và lục lọi trong trí nhớ. Đúng rồi , đồng chí này học cạnh lớp hắn suốt mấy năm cấp hai, cấp 3
thì học Lý1.Thế là hai thằng cùng vào quán nước gần đó để đàm đạo . Minh , tên nhân vật mới , kể về cuộc sống nơi quê hương của Hitler thì hai cô gái xuất hiện , muộn 10’ .
Hai cô xuýt xoa :”Hai anh đến lâu chưa , xin giới thiệu đây là …”
“Biết rồi, khổ lắm, nói chuyện vớI nhau mãi rồi” hắn cắt ngang một cách thô lỗ nhưng hai em chỉ cườI xoà . Sau đó 2 chiếc xe vút đi trong buổi chiều lạnh giá…..
( Hết phần I , mờI các bạn đón xem phần II -nếu hai em không ngại-)