Căng thẳng TRung quốc- Nhật bản ? lịch sử?

Vũ Hoàng Yến
(casau)

New Member
Bài viết chỉ có mục đích tham khảo ý kiến về mặt kinh tế là chủ yếu , sau đó là xã hội, em mong sẽ ko bị sa đà vào tranh luận chính trị như điều lệ của Hao.


ở bên này dạo này bọn bạn TQ có vẻ cay cú chuyện này lắm....em ko biết ở nhà thế nào...nói chung 99% hs TQ ở đây cay cú, chửi rủa này nọ [-(...chỉ có duy nhất 1 đứa bạn homemate với em nói thẳng là 'chuyện ko có gì phải ầm ỹ'

--> vấn đề là đằng sau phản ứng 'quá khích' của TQ hiện nay có thực sự là hợp lý hay còn nguyên nhân đứng sau ?
---Kinh tế?
+ Sự tranh chấp của 2 nuớc trong việc tranh giành quyền khai thác khí ở khu vực biển Đông
+Ngầm dằn mặt nhau cho vị thế nuớc đứng đầu châu á
---Xã hội :
+ TQ đuợc cho là anh nông dân mới giàu xổi cũng muốn đứng dậy duơng oai với anh bạn Nhật , thể hiện vị thế 'nền kinh tế lớn', ko chịu thế thua kém..
+ Nguời dân TQ đang phản đối ko cho Nhật Bản tham dự Hội đồng bảo an liên hợp quốc , gọi việc cho NHật Bản tham dự ko khác nào cho tội phạm tham gia ngành cảnh sát ...

Và ngoài việc cho rằng nguyên nhân nào, liệu những gì TQ đang làm có là hợp lý ?
---Thành phần tổ chức + tham gia biểu tình gồm nhiều thanh niên có việc lảm ổn định , hiện đại, tình yêu nuớc ngời ngời , một lòng tin tuởng+ biết ơn đảng cộng sản với sự lãnh đạo của đc Mao Trạch Đông, họ cho rằng " Nhật Bản ko bao giờ dám đối mặt với quá khứ chiến tranh" " I hate the Japanese", Japanese pigs must die" "Japan dwarfs" " Japan devils"....---> trong đó, nhiều thanh niên cho rắng "Japan is determined to keep China down" ---> phải chăng điều này cho thấy đây là cuộc tranh chấp dằn mặt kinh tế chứ đâu hẳn là lịch sử ? Bởi thực tế mà nói, lịch sử viết trong sách đâu phải luôn chính xác, chẳng ai kiểm chứng đuợc điều đó và ngay cả người viết cũng chưa hẳn đã viết hết sự thật hay biết đuợc toàn bộ sự thật của lịch sử. Ở đâu trên thế giới mà ko có sự ko chính xác của lịch sử ..
những thanh niên TQ này ko tự hỏi về cuộc Cách Mạng Văn hóa mà có lẽ Đcs ko bao giờ muốn nhắc lại, ko nhắc đến 17 lời xin lỗi chính thức của cp Nhật Bản tới TQ 30 năm truớc , nguồn viện trợ 30 tỉ đô của Nhật Bản cho TQ năm 72 giúp xây dựng sân bay quốc tế Bắc kinh và hệ thống xe điện ngầm mới của thành phố, còn cuộc chiến với Vn năm 79 làm hơn 10 nghìn ngừoi Vn chết vô tội? ,

Last week China's Prime Minister Wen Jiabao declared that:

"Only a country that respects history, and takes responsibility for history, can take greater responsibilities in the international community."

He was talking about Japan, but he could just as well have been talking about China.


---> Liệu Việc này có đáng để làm như vậy ko? hay lịch sử đã trôi qua hãy tôn trọng hiện tại mà tiếp tục chung sống hòa bình? mọi người nghĩ sao ạ

( Bài viết đuợc trích tin từ các nguồn khác nhau, nếu có gì sai sót thì xin mọi người sửa cho em )

sau đây là các nguồn thông tin :
bài viết lấy chính từ đây : BBC

đọc thêm :
Chum tin tuc ve TQ-NB
tranh chap dau khi :
 
Chỉnh sửa lần cuối:
điều duy nhất thấy được qua sự kiện này là thằng dân Tàu nó đoàn kết kinh khủng. một phát mà toàn bộ dân nó ở tứ xứ nổi dậy cùng một lúc. sức mạnh đoàn kết của một dân tộc hơn 1 tỷ người thật khổng lồ...
 
nhưng mà chị cứ thấy chúng nó...bẩn bẩn thế nào ấy...chả biết tả thế nào...thấy kinh kinh...8-} lúc nhúc lúc nhúc...lại quá khích ...như kiểu điên cuồng lên rồi ấy " một đất nuớc đáng sợ 8-}"
công nhận là nhiều vụ mà mình cũng đuợc đoàn kết như vậy thì nhiều khi cũng ko bị bắt nạt quá đáng [-(
 
công nhận là nhiều vụ mà mình cũng đuợc đoàn kết như vậy thì nhiều khi cũng ko bị bắt nạt quá đáng
công nhận chú TQ đoàn kết...nhưng mà đôi khi ko khoái cái kiểu vuơn lên ấy,...nhìn cái cách nó nhập hàng sang VN mà phát sợ...

Còn chú Nhật...cho dù hơi kiêu...cho dù trong lịch sử đã là cái gì với nhân loại...thì vẫn phải công nhận Nhật là 1 kì tích của Châu á..:D..chẳng mấy con nguời nghị lực đuợc như người nhật...mỗi tội hàng của Nhật thì đắt dã man

Chú TQ cứ chửi chú Nhật là này nọ...nhưng mà cái kiểu chém nguời như chém gỗ trong lịch sử TQ mà ko ghê à

:p em ko đứng về phía nào cả...nhưng nếu phải chọn thì em vẫn thích tiếng Nhật hơn tiếng Trung :p
 
ầy sống thì nên nhìn vào cái tốt của người để tự hoàn thiện mình chứ chị Yến :p em cũng ghét thằng Tàu bỏ xừ, nhưng lịch sử nước nó cũng có nhìu cái đáng học.
chị Vân ui nói thế cũng không chuẩn lắm. à, hồi trước em có dịch một bài báo có liên quan chút đỉnh đến chuyện hàng hóa trung quốc, hôm nào em sẽ post lên nhé. thực tế cũng không tệ đến thế đâu mà ;)
 
có thể ví tượng trưng Trung Quốc là Chaien, còn Nhật Bản là Xeko.
Chaien có sức khỏe hơn Nobita, luôn tìm cách bắt nạt Nobita, và cả các bạn cùng lớp.
Xeko người yếu nhưng nhà giàu, cũng luôn muốn lợi về bản thân mình (giống bất kỳ học sinh trung học Nhật Bản nào), cũng có khi bắt nạt ngươi khác. Nhưng Xeko nhà giàu, không thiếu thứ gì, Xeko có học thức cao, và cũng là 1 con người khá tốt, nên Xeko nhiều khi thực hiện trách nhiệm của mình với Nobita, nhiều lần giúp Nobita (có khi bắt nạt Nobita do sở thích cá nhân) Nobita không cản trở con đường thành công của Xeko. Chaien nhà nghèo, học kém, sẵn sức mạnh và luôn lợi dụng nó để thu lợi 1 cách vô học, không tính toán.

Ví dụ như thế để thấy cảm xúc của 3 người bạn bên nhau đến cuối đời.
 
Thế thì Việt Nam là Nôbita ạ?
Nếu thế thì tiếc rằng trên đời này sẽ không có Đôrêmon để giúp,chỉ có Nôbita mới có thể tự giúp mình được thôi.
 
Trần Thế Phong đã viết:
Thế thì Việt Nam là Nôbita ạ?
Nếu thế thì tiếc rằng trên đời này sẽ không có Đôrêmon để giúp,chỉ có Nôbita mới có thể tự giúp mình được thôi.
Haha, this is way too cute :))

Góp vui với em Yến tí teo: Hồi chị ở Bắc Kinh, ra hiệu sách thấy bày la liệt manga, chiều chiều ra công viên hay sân chơi của các khu chung cư thấy các bác các cô 40-50 xếp hàng tập thể dục theo nhạc hip-hop Nhật rất vui. Mấy tuần nay đọc báo xong cứ tự hỏi trẻ con bên ấy giờ đọc cái gì & mấy người lớn đấy đang nhẩy theo nhạc gì :p.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:D ôi hay nhỉ, super cute nữa chứ :D hehehe, thế Lào là Xuka à, hay là Liên xô =))
 
nước lớn người đông đương nhiên là muốn có 1 tiếng nói lớn, chuyện này rất đơn giản thôi, dân chúng nó đứng lên theo em chắc chắn là có phát bật đèn xanh của chính phủ, thiết nghĩ, nhớ đến vụ Thiên An Môn, nó sẵn sàng làm thịt 3000 người sinh viên- tâng lớp có học thức, rồi đưa đến 200 000 quân vào Bắc Kinh, giết sạch những người nào không theo đường lối của nó, thì mấy cái vụ anh em biểu tình này nó thích chống là chống được ngay, chứ làm gì có chuyện "kêu gọi người dân hãy kiềm chế và tránh những hành động quá khích", mà nói thật bọn tàu nó gấu như thế chắc cũng học thằng ku Nam Hàn, chắc thấy mấy thằng Nhật lùn không dám làm gì bọn ăn nhâm sâm nên mấy thằng ăn bẩn sống lâu mới gấu như thế, quan sát tình hình, thấy ngay là Koisumi ban đầu cũng chả sợ bọn nông dân ăn bẩn, cho gọi ngay đại sứ tầu đến hỏi :"Tại sao chúng mày để bọn dân quê nhà mày làm thế", sau đó ngoại trưởng Nhật lùn sang ngay Bắc Kinh, chửi thẳng thằng Lí Triệu Tinh 1 trận, thực ra bọn lùn sợ chó gì bọn ăn bẩn, nó cho 1 cái tầu ngầm đi vào hải phận lùn, lùn dùng 10 tàu chiến kiếm cho bằng được mới thôi, chẳng qua là được thằng sâm nó đi trước mở đường cho, nên nhảy vào dính máu ăn phần.

Theo em, vụ này Tàu thắng được 1 số mục tiêu

- Làm cho thanh thế của Trung Hoa dân quốc lên cao, cứ đà này thì dã tâm của nó là thét ra lửa, mửa ra khói đối với các nước trong khu vực.
- Đoàn kết dân tộc, nhất là những người Trung Quốc ở nước ngoài- những người có đóng góp lớn vào sự phát triển của tàu trong tương lai.
- Qua vụ này, nếu mà toàn bộ bọn Tàu và bọn Cao li nó tảy chay hàng lùn thì lùn sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, nhiều nhà đầu tư thế giới sẽ xem xét lại, không biết có nên đầu tư vào lùn không, như vậy, có lẽ sẽ có nhiều cơ hội cho bọn ăn bẩn.

Còn theo ý kiến của riêng em, trong vụ này đáng nhẽ thằng ku cờ hoa nó đã nhảy vào, nhưng mà vụ này làm cho bọn dính máu ăn phần đấy nghĩ lại đến trận nó mất cả 1 hạm đội nên còn tức âm ỉ vụ đấy, không động thủ, với lại trong khu vực còn 1 đồng minh của nó là thằng Caoli cũng phản đối nên nó không dám kêu ca gì, vì nó đang tiến tới hội nghị 6 bên, thằng bẩn và thằng sâm không giúp thằng cờ thì thằng sâm anh nó sẽ có lợi ngay, lập tức cho mở cửa cơ sở Giôngpiên, thằng cờ vỡ nợ ngay.

Cũng lại 1 ý kiến cá nhân nữa, tương lai lùn sẽ tìm cách nào đó làm giảm căng thằng giữa 2 bờ eo biển Nhật Bản, nhưng tuyệt đối nó sẽ không cho in lại sách, bởi theo em bọn này nó chú trọng vào nhận thức của trẻ con, không có 1 cha mẹ nào muốn cho con mình biết là ông bà nó đã từng là kẻ thù của nhân loại, nó sẽ có 1 số chính sách cho tàu về kinh tế để đổi lại các động thái tích cực của BK, theo em tình hình này chắc thằng tàu muốn thằng lùn nhận giúp chút quần áo mà bọn EU với bọn cờ hoa đang không cho nhập vì làm nhiều quá, hàng hóa nước nó không bán được. Còn căng thẳng giữa lùn và Caoli, thiết nghĩ mụ Coloniza Gạo sẽ công du ngắn ngày sang vùng chiến sự, mục tiêu là xoa dịu những căng thẳng của 2 nước vốn là 2 đồng minh thân cận, là con đê ngăn sự mở rộng của chủ nghĩa cộng sản tiến sang châu Mĩ hồi những năm 50. Giờ là thời điểm nhạy cảm, lùn đang có thêm nhiều sự ủng hộ, Nga sẵn sàng đổi 2 hòn đảo tranh chấp để lấy 1 quan hệ ngoại giao tốt đẹp với lùn, lùn lại vừa được VN miễn visa cho... thằng nông dân nhìn thấy thế chắc chướng tai gai mắt, muốn làm vụ này để nói "tao đây mới là ông lớn", nhưng mà theo em thằng này chỉ được cái tiếng thôi, ăn vạ rạch mặt tí, được thằng lùn nó vứt cho mấy miếng thịt dai nhách nhai lấy nhai để là ai nhà nào về nhà đấy ngay thôi mà. Có lẽ thằng ku lùn đã biết thằng hai lúa cà đỏ tàu sớm muộn gì cũng sinh lòng phản trắc nên từ năm 2003 đã giảm viện trợ ODA cho tất cả các nước trừ VN, tương lai sẽ trở thành 1 đối trọng kinh tế của TQ bởi hàng hóa chất lượng cao mà giá lại rẻ, cũng bởi dân mình đi sau TQ, khắc phục được nhiều khiếm quyết của nó, như việc xây dựng thêm 2 nhà máy Sơn La Lai Châu và trình chính phủ dự án 1 lò phản ứng nước nhẹ ở miền trung chứ không đợi phát triển quá nóng mới xây dựng đập Dương Tử và các nhà máy hạt nhân nước nhẹ công nghệ Pháp dự tính hoàn thành vào năm 2015, thật quá muộn màng với 1 nền kinh tế hàng năm thiếu hụt đến mấy ngót nghét vài tỉ kwh.

Chút suy nghĩ nông nổi của 1 đứa đầu óc chưa sáng lắm, mong là không động đến nhứng cái cấm đoán.
 
thực ra thì TQ bây h cũng là 1 nước lớn và mạnh, nghĩ xem, cứ 5 ng` thì có 1 ng` TQ, ~> tinh thần đoàn kết của TQ fai gọi là qua'mạnh, sau vụ này, chả nuớc nào dám ddoongj vào TQ nữa
 
Hơ thì rõ ràng rằng chính phủ TQ phải bật đèn xanh chứ 0 thì làm sao mà bọn dân chúng nổi dậy điên cuồng như thế được, 0 những bật đèn xanh mà cón khích bác nữa chứ <= quá hiển nhiên. TQ thì "dã man" thật rồi, đúng là "thâm như Tàu": cái bọn nghiện nó tống hết vào trại rồi thằng nào muốn hút hay chích thì nó cứ cho 1 liều cao là đi luôn 0 kịp ngáp (cái này hơi kinh nhg hoàn toàn hợp lí vì như thế bọn đấy mới sợ), rồi cán bộ cấp cao tham nhũng hối lộ là nó sẵn sang xử hết (cái này thì càng đúng). Cũng nhiều khi ta fai học cái "dã man" đấy :) Cái giỏi của nó là tại sao dân TQ lại có tinh thần yêu nc quá mãnh liệt, rõ ràng nhất là ở việc hàng hóa dân TQ dùng đều là hàng nội, từ TV,tủ lạnh, quần áo...(giỏi hơn nữa là làm cho cả dân Viet cũng yêu đồ Tàu :)))... vì vậy thử động đến TQ xem, hơn nữa bây h TQ ngày càng lớn nên càng muốn tỏ rõ uy lực.
Mà đúng thế, sự "nổi dậy" của TQ cũng 1 phần do vốn ODA Nhật đổ vào TQ giờ đây rút gần hết sang cho VN, giả sử TQ còn vướng cái lộc đó xem, có lẽ sẽ 0 có tình trạng như bây h. vì thế dân ta cứ ngồi rung đùi cười mỉm và suy ngẫm về cuộc đời, rõ ràng ta 0 hề có bất cứ phản ứng j rõ rệt về vụ việc này cả :D
Còn Nhật thì đúng là đã có thái độ nhượng bộ đấy chứ, bộ trưởng đối ngoại thì sang TQ dàn xếp còn ông thủ tướng thì đứng lên xin lỗi về cái thời trước.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cả TQ lẫn NB đều... không hoàn toàn đúng. Các bác Nhật thì viết sách giáo khoa đụng chạm còn các bố Tàu thì chưa gì đã sửng cồ lên. Chả biết khi chất vấn mấy bố ấy vụ óanh VN mình thì sẽ ra sao. Đấy là bác Koizumi còn chưa đả động đến những khoản viện trợ của NB cho TQ để tái thiết đất nước mà các bố kia không thèm ghi... credit :)) !!!
 
nhưng nói thẳng ra trên đời có nuớc nào ko che giấu một phần sự thật thông qua sách giáo khoa? chiến tranh Vn qua sách mỹ ra sao, lịch sử qua sách anh ra sao, đấy là những cái biết, còn ko biết thì..8-} chịu...

bọn tàu cái kiểu cứ nhung nhúc, lại kiểu vênh váo mới nổi, đi đâu cũng thấy hô hào....đoàn kết nhưng em ko thích kiểu đó, biết là mình phải học, nhưng về bản chất , mỗi nuớc đều có những đặc điểm ,VN kiểu khác [-(.........nó dùng đồ nó là vì nó sản xuất xuất ra gần hết thế giới, giá rẻ điên cuồng, hàng vn bao giờ làm đuợc đủ cho dân dùng, giá kể cả có hơi đắt một tẹo, nhưng chất luợng đảm bảo, như một số mặt hàng bánh kẹo kinh đô, bỉm bino 8-}, đồ của unilever....thì tự động dân sẽ dùng hàng nội, cái đấy ko phải bọn tq đoàn kết , mà cũng chỉ là chuyện bt nó phải thế thôi....

động thái của tq em ko đánh giá là đoàn kết , mà là cái trò tinh vi thích duơng oai diễu võ vớ vẩn, làm các nuớc khác thấy trung quốc...đáng sợ quá...mình đã ghét lại càng ghét ...
 
thì thế mới bảo nó lấy thị đè nguời :))
 
chẹp, nhưng dù sao thì chính fu TQ cũng giỏi đấy chứ, cả nuớc có hơn 1 tỉ dân, ko nghiêm làm sao mà quản lí đc
nói rì thì nói chúng ta vẫn fai học tập TQ ở nhìu mặt
 
Back
Bên trên