Căng da mặt [S]

Phan Thanh Hoa đã viết:
;;)

ko ngờ mình nói câu ko hiểu cũng câu đc nhiều như thế :(

mà dù sao thì càng ngày càng kiểm nghiệm ra mình hư thật

Ngay từ cái bài đầu tiên reply của em, nói "không hiểu", anh đã nghi ngờ.
Bây h mới biết anh nghi ngờ là đúng, em Hoa của anh cao thủ quá :(( , hiểu ngay, chả bù cho chú Tâm, lão luyện như thế vẫn bị qua mặt. :D
 
ko thèm hiểu
bậy quá [-(
anh VA rút kinh nghiệm đừng post truyện bậy quá
ở đây có cả những em sinh năm 90 đấy
bằng tuổi anh hiểu thì đã bị coi là đen tối rồi
để cho các em bé tuổi hơn < như em > còn con đg sống chứ
 
trần hồng nhung đã viết:
ko thèm hiểu
bậy quá [-(
anh VA rút kinh nghiệm đừng post truyện bậy quá
ở đây có cả những em sinh năm 90 đấy
bằng tuổi anh hiểu thì đã bị coi là đen tối rồi
để cho các em bé tuổi hơn < như em > còn con đg sống chứ

Ừ nể em gái lần sau ko post truyện bậy nữa vậy, :((

Anh sẽ chỉ post truyện rất bậy thôi.
 
CHòi oi :|
CHuyện này bay wa' :| :"> :embarasse
Đến bây h đọc mới hiểu :(( <với sự giúp đỡ của bạn Mực 8-|>
 
phải nói là sự giúp đỡ tận tâm vô cùng mới đúng 8-} :))
 
Back
Bên trên