Cún...

Lê Thu Quỳnh đã viết:
Ôi bạn CT kể chuyện Cún tớ mới nhớ, ngày xưa tớ có người bạn. BẠn tớ cơ một con chó rất là dễ thương. Con chó đấy lông mềm mà mượt nhá, mắt sáng long lanh, gương mặt thì sáng sủa thông minh. Mà được cái ai cũng bảo nó giống chủ cơ bạn Trung ạ. Thì cũng đúng thôi, chủ nó cũng để tóc dài mượt mà như nó, mắt sáng long lanh cà gương mặt cũng sáng sủa thông minh y như con chó của mình vậy.
Hay thật đấy :D

:)) :)) :)) Cái con Cún đó dễ thương ghê nhưng bạn Quỳnh có biết là có dạo chủ thì gày đi còn Cún thì béo núc ra ko? Tớ cứ thắc mắc mãi, mà người lạ đến nó cũng ko thèm sủa nữa cơ :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
To anh Hòa: cố lắm rồi ạ, khổ nỗi toàn vịt giời !

To bạn Chi: nó ko sủa thì có thể do 2 nguyên nhân:

1. Nó nhận ra đồng loại.
2. Nó nhận ra nữ chủ nhân.
3. Nó tưởng thức ăn, nên chỉ rỏ dãi thèm thôi.
 
Tao thấy cái nguyên nhân thứ 3 là có vấn đề! Ở nhà ném hẳn cho con gà quay nó có thèm ăn đâu! Nếu có rỏ dãi chứng tỏ món này hấp dẫn hơn nhiều món "gà" của mày , nhỉ! :D
 
Oh! SAo chị Thụy HÒa lại nói thế? Em không thấy thế, ít ra là hơn những gì đăng trên HHT
 
Back
Bên trên