Cú đêm :D

chứ kẹp tay mà về nhì được cũng hơi giỏi...;))

----------



chuẩn khỏi cần chỉnh! :))

thật ra neu ko bị 2 cái ôg đo thời gian đứg bên cạnh lảm nhảm thì dễ em đc. giải lắm chứ, còn bị kẹp tay thì đến lúc lắp súg xog rồi em tn thấy tay chảy máu rồi mới thấy xót :))
Em lắp súg 39s nhé:)>- :)>- :)>-
 
thật ra neu ko bị 2 cái ôg đo thời gian đứg bên cạnh lảm nhảm thì dễ em đc. giải lắm chứ, còn bị kẹp tay thì đến lúc lắp súg xog rồi em tn thấy tay chảy máu rồi mới thấy xót :))
Em lắp súg 39s nhé:)>- :)>- :)>-

bị kẹp nát tay (hơi quá) mah vẫn tháo lắp súng đc trong vòng 39s ^:)^
ngày xưa mình phải mất cả phút mới tháo đc cái súng, lúc lắp vào cũng mất khoảng tương tự.
 
Thế sis Vân có muốn họk tiếng trung ko ạh;;)
Chị đang học ở trường rồi. Cần gia sư tiếng Hàn cơ. E iu có mối ko;;)

mối này là có sẵn ạh;-j
chỉ đợi nhu cầu là tung ra thị trường:p
Giọng má mì thấy rõ =))

em đag ngồi "nghiền ngẫm" twighlight =))
Truyện hay phim hả e :(( Nếu là phim thì chỉ thấy bt :| ( Nghĩ lại tiếc tiền đi coi phim quá :(( )
 
Nhóc Ánh thức suốt thế? :eek: Không biết giữ sức khỏe mà còn thi cử à?
Học cho ngoan đấy [-(
Cả cái Vân nữa, ăn rau cho nhiều vào, mua cam quýt về mà ăn, ngày không đủ 6 loại rau, củ, quả là tôi bomb cô đấy [-(
Chúc các bé cú nhà ta ăn ngon, ngủ kĩ, học hành ngoan ngoãn, chơi vui vẻ nhá >:D< Còn khỏe mạnh mà đón Giáng Sinh nữa ;))
 
khiếp thảo thức đêm thế :|
mình thì 11h đã bị bắt đi ngủ r` :-<
 
Back
Bên trên