Cú đêm :D

Hờ hờ, tớ ko thua bọn nó, chỉ kém điểm thôi.:-j
 
Hôm nay là vòng thi quý thứ 3 của "Đường lên đỉnh Olympia". Hôm qua hóng hớt ở HAO mới biết em Lộc học 12P1 Ams đã xuất sắc vượt qua vòng tuần với điểm số kỉ lục của Olympia : 385,và chiều nay là một trong 4 em tham gia thi Quý. Tớ hớt hải đi xem có vé không thì đã cháy vé từ lâu rồi, nhưng mà anh Hiệp gà làm ở VTV nên tớ đã liên hệ được một số vé.Lúc đầu tưởng mình chỉ có 1 vé thôi, ai dè khi đến nơi anh ý đưa cho mình đến 5 vé thật sự quý hoá, nhưng mà vì không rủ thêm được ai nên đành ngậm ngùi vào một mình.May có em Mai An, Sin, Cos ở 11P và Toán Ams nên cũng có người cổ vũ cùng :)

Em Lộc ngủ quên :| đến muộn, và các bạn ý bốc thăm hết rồi nên em đành ở vị trí đầu tiên :| hic :| đúng phong cách học sinh Ams :)) đi học muộn :))

DSC09405.jpg



Mở đầu khá là căng thẳng. Tuy nhiên em Lộc vẫn cười rất tươi. Trong khi đó, mình ngồi dưới mà còn thấy hồi hộp và lo lắng hơn cả nó. :|

DSC09418.jpg



Hôm nay có lẽ là buổi ghi hình mệt mỏi nhất và nhiều tranh cãi nhất. Thôi tớ chẳng nói lại.Thêm tức và ức. Các vấn đề Hoá học và Văn học là bị tranh cãi nhiều nhất.

DSC09419.jpg


Hội trường nhốn nháo, chị MC xin nghỉ giải lao để hỏi ban Cố vấn.

Em Sin và em Cos (?) lớp Toán chạy xuống để nêu ra suy nghĩ của mình với các bác về vấn đề câu hỏi Hoá.

Ngoài sự phản đối của rất nhiều người trong trường quay về câu trả lời không đúng của bạn Duy mà vẫn được chấp nhận, còn có một thầy giáo ở Quảng Bình gọi điện mà đề xuất ý kiến, cho rằng em này sai và rất bực tức với kết luận của ban Cố vấn Nếu ai có muốn hỏi câu mà bạn Duy trả lời là gì, xin mời liên hệ tớ.Không nên bới ra , tớ cũng bực lắm X(. Chuyện đã rồi.
DSC09420.jpg


Các em nữ 11P chạy xuống hỏi về câu Văn học thì được các bác cho biết : "ơ chúng tôi phụ trách phần Tự nhiên, văn thơ tôi ..đek biết !!" :|

vì hội ý khá lâu và đám đông tranh cãi càng ngày càng lớn dần, các bạn thí sinh ngồi nghỉ cho đỡ mệt.
DSC09422.jpg



vâng,kết quả cuối cùng là : em Duy đạt vòng nguyệt quế, em Lộc nhà ta về gần sát.Em ấn chuông chậm hơn bạn Duy bởi vì bạn D đơn giản là đang dẫn đầu điểm nên cứ việc ấn giành quyền trả lời,dù bạn ấy không biết câu trả lời. Vâng, đời nó thế đấy.
DSC09423.jpg


Đám đông la ó khi ban Cố vấn thông báo câu trả lời của bạn Duy được chấp nhận (dù có bao nhiêu người phản đối) và câu trả lời của em Lộc không được chấp nhận Phải mất một hồi lâu, bạn Duy mới đi lên bục để nhận vòng nguyệt quế.

Tớ không biết tâm trạng bạn Duy buồn hay vui khi có nhiều người không chấp nhận câu trả lời của bạn ý, nhưng khi máy quay đưa hình bạn ấy lên cùng với số điểm cao nhất !! khi người ta hô tên bạn ấy lên là người thắng cuộc, bạn ấy lại cúi gầm mặt xuống, mãi khi có người ra hiệu Duy mới ngẩng mặt lên.

Có lẽ bạn ấy cũng không muốn chiến thắng như thế.


Kết thúc, khi ra về, em Lộc vẫn cười :)) và các bạn gái lớp 12P thì khóc

Em Lộc chỉ kịp chào tớ một câu và hấp háy mắt : Em đeo huy hiệu Ams mà chị cho đấy !! =)) =))

Kết thúc:

- thừa 4 cái vé :|

- dù kết quả thế nào, em Lộc vẫn là hot ! hot boy 12 P1 em nhỉ, khi chị MC công bố kết quả, chị đã nhìn thấy bao bạn khóc , và nghe thấy biết bao câu tương tự như : tao/em vẫn tự hào vì Lộc/anh Lộc
Nào cố hết mình thôi là được rồi Amser ơi ...:)

Veo béo, kí sự ngày 8.1.2008 :)
DSC09427-1.jpg

ghi chú : ảnh này là lúc đang buồn ẻo buồn eo :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tốt thật :-w trò đời Việt Nam nó thế :-w
tiện thể hỏi luôn là câu hỏi Hóa là gì mà cãi nhau thế ( văn thơ thì em ko nghề nên ko biết )
 
Tiếc nhỉ, .. thôi lúc nào ở nhà chiếu thì nói tớ trước cho em/tớ xem với :D

Mà ông Lộc lại đi muộn à? vẫn phong cách hồi trước ở lớp Hóa à? :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Câu hỏi Hóa: ngoài số hiệu nguyên tử, yếu tố nào đặc trưng cho 1 nguyên tử?
Duy: Số neutron.
ĐA: Số khối.
Ban cố vấn: từ số neutron => số khối nên có điểm.
Quan điểm của tớ:
2. Câu hỏi về 2 yếu tố đặc trưng cho 1 nguyên tử.
Câu này chị trợ lý có hỏi em, em bảo:
-Trong SGK, SGK cơ ạ, có 2 khái niệm là A và Z. Và từ A và Z có thể suy ra số neutron.
3 yếu tố đó liên hệ với nhau. Cho nên ban cố vẫn có cái lý để cho điểm.
-Tuy nhiên, khoa học đòi hỏi sự chính xác ở khái niệm. Tức là: A là A, Z là Z, còn A và Z suy ra cái gì thì là việc khác.
<em có thể lấy ví dụ về định lý và các hệ quả của nó>
=> Theo em thì câu này, nếu thực sự là hỏi về khái niệm khoa học thì em nghĩ bạn ý chưa được điểm.
 
Câu hỏi Hoá: Vì sao P và N cùng độ âm điện mà P lại kém hoạt động hơn N.
Nam: <tịt>
Tớ: N tồn tại trong thiên nhiên ở dạng N2, có liên kết 3 bền vững khó phá vỡ, còn P tồn tại dạng tinh thể liên kết không chặt chẽ bằng.
ĐA: vì lên kết của P kém bền hơn của N
=> Chả ai có điểm.
4. Câu về N và P:
Câu này em có vẻ như diễn đạt không rõ, nhưng mà theo em thì ban cố vấn chắc đủ trình độ để hiểu. Tiếc là không có ai là cố vấn hoá học ở đó.=)) <À không, có nhưng mà giỏi quá nên ứ hiểu em =))>
Rất tiếc là em phải thừa nhận: Câu trả lời của em rõ hơn đáp án.=))

----------

Các bức xúc khác ở đây.
 
chịu ban cố vấn rồi....cho ban cố vấn này xuống cấp 3 học lại hết đê! =))
 
Ban cố vấn không dám nhận mình dốt hơn thí sinh [-(
Miễn đáp án của em đúng là được rồi chứ, phen này đến lúc chiếu trên tivi thì chắc có người bị kiện >:)
 
chịp, trên forum Olympia rùm beng phết nhỉ
càng hay
X( X( X(
 
1/ câu về hóa : ngoài Z ra thì chả ai dùng các cái khác đặc trưng cả, có thể sử dụng số neutron, nhưng nó cũng không giải thích được thêm cái gì cả ngoài trừ nhận xét các đồng vị. Không ai sử dụng A trong để nói trong trường hợp này vì ngoài proton, neutron, còn có các hạt , phản hạt khác cũng như năng lượng liên kết p - n tham gia trong quá trình hình thành khối lượng. Nói chung là tớ ko hoàn toàn nhất trí với tất cả các đáp án trên :)) vì quan trọng nhất là nhất, cái nào chả là nhì được =)) ( ban cố vấn mà ko giải thích được thì ;)) cho bọn đấy ăn b-( đi . phew, cũng may mình không đi thi, không thì có mấy chục thằng ăn đòn )

còn câu về N và P tớ ko ý kiến. giải thích như Lộc nghe có vẻ ổn.
Anyway, tớ ủng hộ Lộc :D công nhận cái câu không chiếm lĩnh TV có vẻ hay đấy ;)) nếu tớ có thi mà được tivi tớ cũng đem bán lấy tiền mua KNO3 cơ, nhà thừa TV rồi :-j
 
Chỉnh sửa lần cuối:
muội sang box truyện tranh mà up link liên quan về cái truyện Emma của muội nhé :-w, huynh ứ biết j cạ :( mà sao chưa thấy viết chap mới :-w
 
@ Hùng: Nó bảo xác định nguyên tử chứ đâu phải nguyên tố.:D
Mà trong SGK nó ghi rõ là A và Z đấy chứ. Olym hỏi toàn SGK và các vấn đề củ chuối khác mà.=))
Bọn bạn tớ bảo câu đấy đứa dốt Hoá nó cũng hiểu, thế mà lớp chuyên Hoá của bạn kia thì ko chịu hiểu..:))
 
nản :)| kể cả sgk. Tớ ko quan tâm SGK viết cái khỉ gió gì, vì bản thân tớ coi SGK THPT VN là rubbish lâu rồi, nên là thi thố kiến thức dùng SGK làm chuẩn thì :-s
-------------------------------
mà thôi, tớ kể chuyện của tớ hôm nay : lần đầu tiên thực hành một phản ứng nổ thực sự. 300gram thuốc phóng có hãm :( cột khói cao 10m, 1 vùng trong khoảng 50cm bị hủy diệt hoàn toàn, hàng xóm ở trong nhà nghe tưởng có vụ nổ hay đổ tường ở đâu đấy.
câu hỏi làm mình suy nghĩ khi nhìn đống hậu quả : thuốc nổ dùng trong chiến tranh. 1 lượng nhỏ thuốc ko dùng để nổ, hủy diệt 1 vùng lớn. Như vậy nếu như dùng 1 lượng lớn cỡ vài trăm kg loại thuốc nổ thật sự, nhồi thêm các loại như đinh, thủy tinh nhọn vào, sức công phá sẽ là gì ? Con người tạo ra thuốc nổ để tàn phá, nhưng rồi sẽ nhận được cái gì ?
( mình không chế thuốc nổ, cái mình chế là thuốc khói )
 
Back
Bên trên