Cú đêm :D

E tưởng luật là từ 0h - 6h theo giờ VN ;;)

:">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ai tên là theo giờ VN ở đây hả e :| như thế thì chị đâu còn là cú đêm nữa mà là cú ngày rồi
 
"giang san đễ đổi, bản tánh khó rời"

nhưng đàn cú bây h tách đàn, đi đánh lẻ, nên ít khi đông đủ lắm :))
 
cú nào:x

h kỉ lục đối vs em:x

thực ra là em đi ngủ từ tối xong 2h đêm mò dậy cú đến bây h:">

Dạo này bấy cú tan tác nhỉ:(
Chẳng thấy có ai cả:(
bi h phải kiếm chủ đề mà post may ra mới xôm đc:D
 
quan trọng mình cũng cú thường xuyên ý chứ, toàn 2 3 h là chuyện btg, mỗi tội ko đc bật máy để onl thôi, chỉ biết onl YM trên đt :-< ai có nhu cầu chat đêm thì pm ;))
 
sao mình không thể đọc nổi cái quyển "Người yêu dấu" nhỉ?
càng đọc càng nản.
 
uh, tiểu thuyết "Người yêu dấu" hay "Sweethearts" của Sara Zarr

t nghĩ có lẽ m đã đọc rồi.
tâm lí tình cảm.

đọc mấy trang đầu thì hơi nản, nhưng đọc đc nửa quyển rồi thì thấy cũng đc. :)
 
t bận chầy mửa :)) làm gì có thời gian đọc tiểu thuyết, hơn nữa tiểu thuyết tình cảm ko thix lắm

hehe ngồi học bài chán quá :-j vào cú cái
 
cú đêm...;;) đọc mãi mới hiểu là những người thức khuya...đọc topic cứ tưởng cái gì hay ho lắm cơ:))
 
cú đêm hay những cuộc tán nhảm lúc nửa đêm :D
12/5 là về HN rồi :D được ăn rồi, được chơi rồi :D
 
Back
Bên trên