Cùng gửi những bông hoa tình cảm đến các thầy cô giáo nhân ngày 20/11!

Vũ Ngọc Phượng
(Chuoi ams)

Thành viên danh dự<br><a href="http://www.hn-ams.o
20-11

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Uống nước nhớ nguồn ...

Từ thuở ấu thơ cắp sách đến trường chúng ta đã được thầy cô dạy dỗ những điều đó, những bài học đầu tiên đã giúp chúng ta nên người như hôm nay.

Là một người Việt Nam, chúng ta không thể nào quên truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc từ bao đời nay. Không thầy đố mày làm nên. Chính thầy cô đã chắp cánh cho những ước mơ của chúng ta bay cao, cung cấp hành trang kiến thức cho chúng ta bước vào đời và giúp chúng ta thành công trên con đường học vấn.

Và cứ đến ngày 20/11, chúng ta ai ai cũng nhớ đến các thầy cô giáo của mình. Các lớp nô nức hẹn gặp nhau, cùng với những bó hoa tươi thắm, đến thăm thầy cô giáo.

Năm nay, H-A-O, cùng với "Voice of Ams" có một chương trình đặc biệt, giúp các bạn có thể bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với các thầy cô giáo của chúng ta:

Số báo tường "Chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11" của "Voice of Ams" sẽ đăng tải những bài viết hay, những tình cảm tuyệt với của các bạn dành cho các thầy cô giáo.

Chúng ta hãy cùng viết lên:

Các kỷ niệm sâu sắc về ngày 20/11, về các thầy cô, về mái trường Hà Nội Amsterdam mến yêu.
Các các tổ chức kỷ niệm ngày 20/11 cho các thày cô lý tưởng nhất.
Hay những suy nghĩ của mọi người về nghề nghiệp và cuộc sống của giáo viên, cùng với sự biết ơn đối với thầy cô trong ngày vui này.
Hay bạn có thể viết bất kỳ tình cảm tâm tư nào của mình, để gửi tới các thầy cô giáo.

hãy gửi những "bông hoa tình cảm" của các bạn đến các thầy cô giáo thông qua "Voice of Ams"

Các bạn có thể gửi bài viết trực tiếp vào đây, hay là gửi email tới cho [email protected] với ghi chú là bài viết dành cho ngày 20/11

Xin cảm ơn các bạn.


Voice of Ams

http://www.hn-ams.org/~forums/showthread.php?t=10198
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Back
Bên trên