Cùng bình chọn với Harry Potter

Bạn ấn tượng nhất tác phẩm nào trong số 6 tập truyện Harry Potter của JKR ????


  • Số lượng người bầu chọn
    45
  • Poll closed .
Công nhận là phần 4 đỉnh nhất. Vô cùng kịch tính và bất ngờ đến tận phút chót
Phần 6 có mấy cái bài học của Dumbledore cho Harry cũng hay, khoái nhất mấy cái phân tích về Voldermort của ông ý :D
 
Tập 1 bình thường, mới mở đầu nên không có chi tiết nhiều, được cái kết khá bất ngờ khi biết Squirrel phe nó, Snape bảo vệ Harry.
Tập 2 cũng khá bất ngờ khi biết Vol là Riddle nhưng thật sự không có nhiều chi tiết "đắt" ngoài việc phần sáu biết diary là horcruxe.
Tập 3 bất ngờ nhiều, nhưng có chi tiết cái time turner tớ không thích, quyền lực cao quá, nên phần sau J.K. đã cho vỡ hết :))
Tập 4 hay vì nhiều chi tiết, bất ngờ nhất là Moody phe nó, rồi Vol trở lại.... nói chung là kịch tính và bất ngờ nhiều chỗ.
Tập 5 tiết tấu chậm, không bất ngờ nhiều, được cái nhiều chi tiết "đắt" và có đoạn đánh nhau trong Sở hay. Thật ra phàn này chỉ là để hướng truyện sang phần 6 và 7 là chính.
Tập 6 có vẻ hơi dỏm mấy chỗ, cũng không nhiều bất ngờ, kịch tính lắm. Cao trào nhất là đoạn biết về Horcruxes và Dum ngủm :D.

Nói chung mỗi tập hay 1 kiểu, tớ thích tập 4, 5, 6 ngang nhau, nhưng theo đồng bào vote cho Goblet of Fire :D

Nhân tiện ai xem HP4 chưa, tớ xem mấy tuần trước được 1 nửa thì vứt. Chán vãi hàng!! Đúng là làm vội + đủ thời lượng!! Nếu HP làm phim truyền hình chắc sẽ hay hơn :)
 
Xem phim có cảm giác mình vừa xem vừa ngủ gật...không phải vì phim chán mà vì cảm giác như mình bỏ qua nhiều đoạn...thực ra là lúc dựng phim bị cắt..nhưng công nhạn là hơi thất vọng 1 tí xíu:(
 
Đúng như mình dự đoán trước khi lập poll, tập 4 sẽ được vote nhiều nhất. Vì tập này như Hiếu nói là có những cái đáng kể:
- Cái tưởng ký + Giải thik quá khứ của hội Death Eater
- Tri - Wizard Tournament
- Moody là Barty Crouch con
- Snape chứng tỏ đã bỏ phe Volly (có 1 chi tiết nhỏ không biết mọi người có để ý không, là đoạn cuối - khi Harry trong Văn phòng của Moody, sau khi dùng Chân dược lôi lời khai của Crouch con, cụ Dumb có nhờ Spane đi làm 1 cái gì đó, nhưng Vũ đọc kỹ rồi mà chưa biết là làm gì?? )
- Volly trở lại nhưng lại chưa biết về lời tiên tri


Nhưng tớ không nghĩ là film chán như bọn ấy nói. Mà nếu tập này chán thì từ tập sau còn chán nữa vì đây là tập mang nhiều chất điện ảnh nhất rồi. Dẫu sao thì có film xem Christmas cũng vui vui
 
Thật sự là phim chỉ để ăn theo và cho những đứa thích xem phim. Tớ đọc HP 4-5 lần rồi nên tưởng tượng cái thế giới của nó rất kỹ, Đến khi xem phim thì nhân vật trông cứ phò phò, xấu nữa, có mỗi HP, Snape, McGonagall, Hermy, Ron, Malfoy với 1, 2 người nữa là diễn viên tương đối chuẩn. Đóng cũng không hay lắm, như lão Dum trong phim đóng như thằng cha dở hơi, cứ hùng hục hung hãn chả giống cụ Dum trong truyện gì cả, xem mà tức anh ách!!
Ngoài ra để đủ thời lượng phim thì nhà sản xuất cắt tùm lum phim đi, xem thấy cứ hụt hẫng. Ví dụ đầu tập 4 vừa vào đã thấy Harry mơ rồi từ nhà Ron đến thẳng Keyport rồi. Còn 1 số chi tiết lại được đào sâu quá mức để tạo độ ăn khách. Ví dụ như cảnh Harry lấy trứng rồng, đuổi nhau với con rồng quanh trường luôn, rồi rơi chổi, rồi nhặt chổi bay tiếp rồi uốn éo èo uột đủ kiểu mới chịu lấy quả trứng. Ngay sau đấy đã là cảnh nó cầm quả trứng trong phòng sinh hoạt rồi :))
1 điều quan trọng nữa là trong truyện mình cảm nhận được tâm trạng nhân vật khá chi tiết, còn trong phim chỉ thấy cái mặt hãm của thằng diễn viên trông như thằng đột!! Daniel phần này trông không đẹp như trước - lớn rồi mà.

Dù sao thì mọi người cũng nên xem cho biết, trên kia chỉ là my own ideas :p.
Ẹnoy ;)
 
Công nhận là đọc truyện vẫn hay hơn, nhưng chúng ta không thể trách nhà sản xuất được mà phải trách bà JK viết hay quá làm mấy ông đạo diễn và diễn viên không theo kịp :)):))
Tập 4 vẫn đang dẫn đầu đúng như mình dự đoán:)), vẫn chưa có phim HP 4 bản đẹp nên chưa mua, thằng bạn nó down được bản đẹp trên mạng xuống đang đợi nó mang ổ cứng sang copy cho mình :))
 
Xem film thì ko thể nào tóm tắt hết cái hay của truyện được, chỉ được thỏa mãn về mặt hình ảnh và âm thanh 1 phần thôi.
Tập 6, đoạn cụ Dumb chết đọc mà cũng rơi nước mắt, cái chính là thấy rất tức giận thằng Snape và malfoy, quá ức chế.
Càng ngày truyện càng hấp dẫn :x :x
 
Thật sự là rất rất muốn đọc tập 7 và có khi đọc xong mọi người lại chẳng bình chọn cho tập 7 ý chứ nhỉ :))
Hay mọi người thử đoán xem kết thúc tập 7 như thế nào?????:))
 
cũng có thể đến tập 7, cụ dumb lại sống lại, snape chỉ là chân gỗ của Vol.....
 
Hay mọi người thử đoán xem kết thúc tập 7 như thế nào?????
đơn giản là 2 thằng Harry với Voldermort dùng đũa phép bắn nhau:D
:))
có ý này hay nè :))
lúc Harry đã ngã xuống
Vol bước tới
dí đũa phép vào mặt Harry
chào vĩnh biệt
thì bất chợt
" Đoàng "
1 phát đạn găm thẳng vào đầu Voldermort
viên đạn bay ra từ khẩu súng vẫn đang năm trên tay của........
Dudley Dursley ( viết đúng tên ko nhẩy :D)
:))
--> Dudley trở thành vị anh hùng của thế giới phù thủy
=))=))
 
Trí tưởng tượng phong phú quá xá . Nhưng chắc tập 7 chưa có vụ Harry choảng nhau với Vol đâu . Vì Harry chưa đủ trình , đọc tập 5 thì biết , Vol và cụ Dum đánh nhau như chưởng HK .
 
Chắc Snape ko phải người xấu, không hiểu sao mình vẫn ko tin Snape xấu
Đúng như mình nghĩ, bà JK hay cho tình huống giật gan lắm, biết đâu đấy :))
Biết đâu phần 7 Harry lại tìm học đươck một số phép thuật mạnh của cụ Dum thì sao :)), chắc chắn là tập 7 sẽ được mong đợi nhất rùi :))
 
:)) Dễ có cái trò bà JKR phải cho thêm nhiều phép hay, k thì HP dùng Wingardium Leviosa để giết Volly lắm, ném lên cao rồi cho rơi từ độ cao tương tự đỉnh Everest thì mới chết nổi... tưởng tượng nhá, Volly bay bay rồi rơi rơi... đến chết thôi.
 
Nguyễn Hà My đã viết:
:)) Dễ có cái trò bà JKR phải cho thêm nhiều phép hay, k thì HP dùng Wingardium Leviosa để giết Volly lắm, ném lên cao rồi cho rơi từ độ cao tương tự đỉnh Everest thì mới chết nổi... tưởng tượng nhá, Volly bay bay rồi rơi rơi... đến chết thôi.
Sao nghe dễ sợ thế:))
Chắc là Harry học được phép mới thui chứ mấy phép bt kia sao hạ được Volly :))
 
Tâpk 7 sẽ là HP gặp cái ông ji` ý nhỉ (ông đánh cắp cái trường sinh linh giá của cụ Dumb ý) và học được pháp thuật siêu hắc ám :)):)) Sau đó, giết Volly và tự xưng là Lord Harry Potter :)):)) Rồi có lẽ là tung hoành khắp nơi, oanh liệt hơn cả Voldermord, trở thành "kẻ mà ai cũng tưởng là ai đấy" :)) Còn bạn bè HP thì thành các thiên thần thực tử:)):)):))
----------
Chẳng hiểu là bà JKR này cho kết ntn, nếu lãng xẹt thì phí cả 6 tập trước hà :|
 
Biết đâu đang đánh nhau thì Volly trượt vỏ chuối tắc tử nhỉ :)):))
Lúc đó cá là các fan của H sẽ điên lắm :))
 
có thể Harry biết thêm về James Potter, vd như tìm được 1 số phép thần mà Vol ko có khả năng chống đỡ, có thể chính vì thế mà Vol cũng phải giết JP
 
Đâu đâu, ko có khả năng ấy đâu, yên tâm đê, volly giết JP là vì HP (theo nội dung hở của lời tiên tri)
Và nếu JP quan trọng đến thế, thì có lẽ là Volly đã dành cho y một cái horcrux rồi :)
 
Back
Bên trên