Anh Thanh nói thế thì hải quan mình tắc trách quá nhỉ. Qui trình đi về qua sân bay là như thế này ạ (em nói ở bài trước rồi):
1. Đi qua công an cửa khẩu, trước khi lấy hành lý. Lúc này phải trình cả hộ chiếu của mình lẫn tờ khai hải quan (ko nhớ có tờ khai nhập cảnh ko, hình như ko). Nhân viên cửa khẩu sẽ hỏi mấy câu như tên họ... rồi cộp dấu cho đi. Đó là nhân viên cửa khẩu. Theo anh Thanh nói thì ở đây CA cửa khẩu cộp cho 1 dấu vào tờ khai hải quan.
2. Lấy hành lý ở băng truyền.
3. Mang hành lý và tờ khai hải quan (đã có 1 dấu) qua hải quan để họ kiểm tra hành lý. Lúc này nếu mang về quá $5000 thì có khả năng là phải mở ra cho họ đếm - họ đếm thôi chứ ko thu đồng nào cả. Thi thoảng có người sẽ phải bỏ hành lý vào X-ray để soi, có người thì được cho qua luôn. Theo như anh Thanh nói thì có lẽ lúc này sẽ ăn thêm 1 dấu nữa. Anh Thanh qua chỗ này mà như qua chỗ ko người thì chứng tỏ hải quan bỏ vị trí đi chơi rồi (em nghĩ anh quên thì đúng hơn
)
Vậy thì em nghĩ lỗi là của hải quan đã ko cốp dấu cho anh. Hải quan VN thì điều tiếng nhiều quá rồi. Em cũng dính vài vụ, ko biết có phải là tiêu cực ko nữa, kể cho mọi người nghe:
- 01. Đó là lúc đi về mang hộ tiền cho người bạn (kiểu hối qua kênh ko chính thức, he he he he). Chị hải quan liếc qua tờ khai rồi nói mang tiền ra cho chị đếm nào. Mình mang tiền ra thì chị ta nói đợi chị tí rồi chạy đi đâu mất khoảng 1-2 phút gì đó. Lúc quay về cũng ko đếm gì cả mà chỉ nói thôi em đi đi.
- 02. Đó là một lần đi có cái thùng giấy buộc khá kỹ. Tự nhiên ông hải quan gọi vào phòng kín yêu cầu mở ra xem. Chuẩn bị mở thì ông ý nói "Giờ muốn quá rồi nhỉ, máy bay sắp bay rồi đấy. Ông mà mở thì đến bao giờ mới xong?" Em thì rất trong sáng
nên nói luôn "Vâng tôi đi học có cái quái gì đâu. Anh xem xem nếu ko cần thì thôi tôi khỏi mở vì đóng ra đóng vào lâu lắm". Anh ta bèn chỉ vào màn hình máy soi hỏi góc này là cái gì thế? Em bảo là có bộ bát đĩa, thì anh ta tặc lưỡi bảo ừ thôi đi đi kẻo muộn.
Em ko hề nghi ngờ gì cho đến khi sang bên này có vài người bạn kể cho nghe vài tình tiết tương tự (sắp đến giờ bay đòi khám hàng, hoặc về nhà thì bị bắt mở vali...) và họ đều xì tiền cho hải quan và đều được cho qua sau đó. Sau khi nghe thì em mới nghĩ ko biết có phải mình bị vòi tiền ko? Nếu nghĩ oan cho người tốt thì cũng ko đành lắm, nhỉ. Tóm lại nhiều khi "ko biết" lại tốt, he he he